Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Anh chị em không thể gọi Thiên Chúa là Cha mà lại có một con tim tàn ác và vô nhân đạo 

Papst Leo grüßt die Gläubigen auf dem Petersplatz | @Vatican Media
Trưa Chúa nhật, ngày 27 tháng Bảy năm 2025 vừa qua, đã có hơn 20.000 người đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh cha Lêô XIV tại Quảng trường thánh phêrô. Trong dịp này, Đức Thánh cha đã kêu gọi chấm dứt xung đột, từ vài ngày nay, giữa Thái Lan và Campuchia, đồng thời ngài tiếp tục bày tỏ lo âu vì thảm cảnh dân chúng chết đói tại Gaza.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Như thường lệ, Đức Thánh cha đã diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng Chúa nhật thứ XVII Thường niên. Đức Thánh cha nói:

Huấn dụ

Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật tốt đẹp!

Hôm nay, bài Tin mừng kể lại cho chúng ta: Chúa Giêsu dạy các môn đệ Kinh Lạy Cha (Xc Lc 11,1-13): đây là kinh liên kết tất cả các tín hữu Kitô. Trong kinh này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy thân thưa cùng Thiên Chúa, gọi Thiên Chúa là “abbà”, “cha”, như các trẻ em, đơn sơ (..), tín thác con thảo, (...), táo bạo, xác tín mình được yêu thương” (Sách Giáo Lý Hội thánh Công giáo, 2778).

Về vấn đề này, với một diễn đạt rất đẹp, “Sách Giáo Lý của Hội thánh Công giáo” dạy rằng: “Qua kinh Lạy Cha, chúng ta được mạc khải về chính mình, trong khi Chúa Cha được tỏ lộ cho chúng ta” (ivi, 2783). Và quả thực: hễ chúng ta càng cầu nguyện cùng Chúa Cha trên trời với lòng tín thác, thì chúng ta càng khám phá thấy mình là những người con được yêu thương và chúng ta càng nhìn nhận tình thương cao cả của Chúa (Xc Rm 8,14-17).

Tiếp đến, Tin mừng hôm nay mô tả những đặc tính tình phụ tử của Thiên Chúa qua một số hình ảnh xúc động: hình ảnh một người thức dậy giữa đêm khuya để đón tiếp người bạn đến thăm bất ngờ; hoặc hình ảnh một người cha mẹ quan tâm mang lại những điều tốt lành cho con cái mình.

Những hình ảnh ấy nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không bao giờ quay lưng đi, khi chúng ta tìm đến Ngài, cả khi chúng ta đến trễ và gõ cửa Ngài, cả sau khi lầm lỗi, lỡ mất cơ hội, thất bại, cho dù Ngài phải “đánh thức” các con cái Ngài đang ngủ trong nhà để đón tiếp chúng ta (Xc Lc 11,7). Đúng hơn, trong đại gia đình Giáo hội, Chúa Cha không do dự cho tất cả chúng ta được tham dự mọi cử chỉ yêu thương của Ngài. Chúa luôn lắng nghe chúng ta khi chúng ta kêu cầu Ngài, và nếu thỉnh thoảng Chúa không trả lời ngay cho chúng ta và theo một cách thức khó hiểu, đó chính là vì Ngài hành động một cách khôn ngoan và trong sự quan phòng cao cả hơn, vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Vì thế, cả trong những lúc ấy, chúng ta đừng ngưng cầu nguyện với lòng tín thác: nơi Chúa, chúng ta luôn tìm được ánh sáng và sức mạnh.

Nhưng khi đọc kinh Lạy Cha, ngoài việc cử hành ơn được làm con Chúa, chúng ta cũng biểu lộ quyết tâm đáp lại hồng ân ấy, yêu thương nhau như anh chị em trong Chúa Kitô. Một trong các Giáo phụ, khi suy tư về điều này, đã viết rằng: “Khi chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha chúng ta, chúng ta cần nhớ bổn phận phải cư xử như những người con” (Thánh Cipriano thành Cartago, Luận về Kinh Lạy Cha, 11). Và một vị khác nói thêm rằng “Anh chị em không thể gọi Thiên Chúa của mọi sự tốt lành là Cha, nếu anh chị em còn giữ một con tim tàn ác và vô nhân đạo; thực vậy, trong trường hợp đó, anh chị em không còn dấu vết lòng từ nhân của Chúa Cha trên trời” (Thánh Gioan Kim Khẩu, De angusta porta et in Orationem dominicam, 3). Ta không thể cầu xin Thiên Chúa như “Cha” rồi cư xử nghiêm khắc và thiếu nhạy cảm đối với tha nhân. Đúng hơn, điều quan trọng là để cho mình được biến đổi nhờ lòng từ nhân, sự kiên nhẫn, lòng thương xót của Chúa, để phản ánh như tấm gương soi tôn nhan của Chúa nơi chúng ta.

Và Đức Thánh cha kết luận: “Anh chị em, phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta, trong kinh nguyện và trong đức bác ái, hãy cảm thấy mình được yêu thương và hãy yêu thương như Thiên Chúa yêu chúng ta: sẵn sàng, kín đáo, ân cần với nhau, không tính toán. Chúng ta hãy xin Mẹ Maria giúp chúng ta đáp lại tiếng gọi, để biểu lộ sự dịu hiền của tôn nhan Chúa Cha.”

Kế đó, Đức Thánh cha xướng kinh Truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu hành hương.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh Truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha nói:

Hôm nay là Ngày Thế giới lần thứ V các Ông Bà Nội Ngoại và người cao niên, với chủ đề: “Phúc cho người không mất hy vọng”. Chúng ta hãy nhìn các ông bà và người cao tuổi như những chứng nhân hy vọng, có khả năng soi sáng con đường của các thế hệ trẻ. Chúng ta đừng để họ lẻ loi, nhưng hãy liên kết với họ trong một liên minh tình thương và kinh nguyện”.

Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Tâm hồn tôi gần gũi những người đang đau khổ vì xung đột và bạo lực trên thế giới. Đặc biệt tôi cầu nguyện cho những người bị liên lụy trong các cuộc đụng độ ở biên giới Thái lan và Campuchia, đặc biệt là các trẻ em và các gia đình tản cư. Ước gì vị Vua Hòa Bình soi sáng cho tất cả mọi người tìm kiếm đối thoại và hòa giải.

Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân bạo lực ở miền nam Syria.

Tôi rất lo âu theo dõi tình trạng nhân đạo rất trầm trọng ở Gaza, nơi mà các thường dân bị đè bẹp vì nạn đói và tiếp tục phải chịu bạo lực và chết chóc. Tôi tái tha thiết kêu gọi ngưng bắn, trả tự do cho các con tin và tôn trọng hoàn toàn công pháp nhân đạo.

Mỗi người có một phẩm giá nội tại được chính Thiên Chúa ban: tôi nhắn nhủ các phe trong tất cả các cuộc xung đột hay nhìn nhận phẩm giá ấy và ngưng mọi hành động trái ngược với nó. Tôi khuyên nhủ hãy thương thuyết một tương lai hòa bình cho tất cả các dân tộc và loại bỏ những gì có thể làm thương tổn tương lai ấy. Tôi phó thác cho Mẹ Maria, Nữ Vương hòa bình, các nạn nhân vô tội và các nhà cầm quyền có khả năng chấm dứt những tình trạng đó.”

Sau cùng, Đức Thánh cha còn chào thăm và cám ơn các cơ quan truyền thông Vatican cũng như các tín hữu hành hương.