Đức Thánh cha trả lời phỏng vấn tại Castel Gandolfo

Chiều tối thứ Ba, ngày 09 tháng Mười Hai vừa qua, theo thói quen từ ít lâu nay, khi Đức Thánh cha Lêô XIV rời khỏi Biệt thự Barberini ở Castel Gandolfo, nơi ngài đến nghỉ và làm việc mỗi ngày thứ Ba hằng tuần, vẫn có nhiều người dân tập trung trên đường chào mừng, nhưng cũng có một nhóm ký giả chờ sẵn để phỏng vấn ngài.

Phúc Nhạc | RVA

Liên quan đến buổi tiếp kiến ban sáng cùng ngày ngay tại Castel Gandolfo, dành cho Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky, Đức Thánh cha cho biết: “Chủ đề thảo luận chủ yếu là vấn đề chiến tranh, những cách thức tìm kiếm một thỏa thuận, một lệnh ngừng bắn. Chúng tôi đã nói cụ thể về vấn đề những trẻ em Ucraina bị đưa đi, về các tù nhân, Giáo hội có thể giúp thế nào để đưa các trẻ em trở về Ucraina”. Ngài nhìn nhận rằng đây là “Một công việc chậm rãi, diễn ra phía sau hậu trường”.

Đức Thánh cha cũng nhắc lại rằng “Tòa Thánh sẵn sàng cung cấp địa điểm cho các cuộc thương lượng và đàm phán... nhưng cho tới lúc này vẫn chưa có sự chấp nhận lời đề nghị. Chúng tôi sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp và một nền hòa bình bền vững và công bằng”.

Về việc Tổng thống Zelensky lập lại lời mời ngài thăm Ucraina – “như một tín hiệu mạnh mẽ hỗ trợ dân chúng”, Đức Giáo hoàng cho biết: “Tôi hy vọng là sẽ có thể thăm, nhưng tôi không biết khi nào. Trong những việc này cần phải thực tế”.

Tầm quan trọng của vai trò châu Âu

Và về vai trò của châu Âu trong tiến trình hòa bình vốn là điều bị Tổng thống Trump đặt nghi vấn, Đức Thánh cha cho biết đây là vấn đề ngài đã đề cập trên chuyến bay từ Beirut trở về Roma gần đây. Đức Thánh cha nói: “Tôi nghĩ vai trò của châu Âu rất quan trọng và sự hiệp nhất của các quốc gia châu Âu thực sự có ý nghĩa, đặc biệt trong trường hợp này. Tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình mà không bao gồm châu Âu trong các cuộc trao đổi thì không thực tế. Chiến tranh đang diễn ra ở châu Âu và tôi nghĩ rằng trong các bảo đảm an ninh mà người ta tìm kiếm hiện nay và trong tương lai, châu Âu phải là một phần trong đó”. Đáng tiếc không phải ai cũng hiểu như vậy, nhưng tôi nghĩ có một cơ hội rất lớn đối với ý tưởng châu Âu được hiệp nhất và cùng nhau tìm kiếm các giải pháp”.

Chuyến thăm “Đền thờ Xanh” của Hồi giáo ở Istanbul

Một ký giả cũng hỏi Đức Thánh cha về chuyến thăm Đền thờ Xanh” của Hồi giáo tại Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ, ngài giữ thinh lặng, thinh lặng nội tâm và lắng nghe, với sự tôn trọng sâu sắc đối với nơi chốn và đức tin của những người cầu nguyện ở đó”, họ thắc mắc tại sao ngài không tỏ ra mình cầu nguyện như những vị tiền nhiệm đã làm, Đức Thánh cha đáp: “Tôi đã trả lời thắc mắc này trên máy bay rồi, tôi có nhắc đến một cuốn sách (Thực hành sự hiện diện của Thiên Chúa của cha Lawrence). Có thể là tôi đang cầu nguyện ngay lúc này cũng được”.

Và Đức Thánh cha kết luận: “Tôi thích cầu nguyện trong một nhà thờ Công giáo trước sự hiện diện của Mình Thánh Chúa”. Và theo ngài, những điều người ta nói về khoảnh khắc ấy trong Đền thờ Xanh là “xa lạ”.

Dọn đến Dinh Tông tòa

Sau cùng, có một ký giả hỏi Đức Thánh cha về việc dọn đến ở Dinh Tông tòa, sau những tháng ở căn hộ hiện nay trong tòa nhà của Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Thánh cha nói: “Chưa có ngày được xác định, tôi thấy ổn nơi tôi đang sống tại Bộ Giáo lý Đức tin. Tại đây, hiện cũng có các thư ký riêng và “Sẽ không có thêm ai khác”.

(Vatican News 9-12-2025)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail