Tòa Thánh chúc mừng tín hữu Hồi giáo và kêu gọi thăng tiến hy vọng

Muslim worshippers attend the first Friday prayers of Ramadan in Al-Aqsa compound | AMMAR AWAD
Tòa Thánh đã công bố Sứ điệp chúc mừng các tín hữu Hồi giáo trên thế giới, nhân tháng Chay tịnh Ramadan và kêu gọi cùng xây dựng tình huynh đệ, hy vọng và thăng tiến hòa bình.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Năm nay, tháng Ramadan diễn tra trọn tháng Ba này. Theo thông lệ từ nhiều năm nay, Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh đã công bố sứ điệp, hôm mùng 07 tháng Ba vừa qua để chúc mừng các tín hữu Hồi giáo và gợi lên những dấn thân chung giữa các tín hữu của hai tôn giáo.

Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng y Bộ trưởng George Jacob Koovakad người Ấn Độ và Đức ông Tổng thư ký Indunil Kodithuwakku Janakaratne, người Sri Lanka.

Hai vị nhận xét rằng năm nay, tháng Chay Ramadan và Mùa chay của Kitô giáo phần lớn diễn ra cùng thời điểm nhau. “Tháng Ramadan không phải chỉ là một tháng ăn chay mà thôi. Đối với các tín hữu Công giáo, Ramadan được coi là một tiến trình biến đổi nội tâm. Khi kiêng ăn và uống, các tín hữu Hồi giáo tập luyện kiểm soát những ước muốn của mình và trở về với điều thiết yếu. Còn theo truyền thống Kitô, qua chay tịnh, cầu nguyện và làm phúc, các Kitô hữu tìm cách thanh tẩy tâm hồn và quy trọng tâm vào Đấng dìu dắt và hướng dẫn đời sống chúng ta. Việc tập luyện thiêng liêng, tuy được biểu lộ khác nhau, nhưng đều nhắc nhở chúng ta rằng đức tin không phải chỉ là những biểu lộ bên ngoài, nhưng là một con đường hoán cải nội tâm”.

Sứ điệp của Bộ Đối thoại Liên tôn nhấn mạnh rằng: “Trong một thế giới bị bất công, xung đột và bất định về tương lai, ơn gọi chung của chúng ta không phải chỉ thực hành những việc tập luyện tinh thần tương tự. Thế giới chúng ta đang khao khát tình huynh đệ và đối thoại chân thành. Cùng nhau, các tín hữu Hồi giáo và Kitô có thể làm chứng về niềm hy vọng này, với xác tín rằng tình thân hữu là điều có thể, mặc dù những gánh nặng của lịch sử và các ý thức cổ võ sự loại trừ. Hy vọng không phải chỉ là lạc quan: đó là một nhân đức ăn rễ nơi niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng Thương Xót, Đấng Tạo Dựng chúng ta. Các bạn Hồi giáo thân mến, đối với các bạn, hy vọng được nuôi dưỡng bằng sự tín thác nơi lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng tha thứ và hướng dẫn. Đối với các tín hữu Kitô chúng tôi, hy vọng ăn rễ sâu nơi sự chắc chắn rằng tình thương của Thiên Chúa mạnh mẽ hơn mọi thử thách và trở ngại.”

Sứ điệp của Bộ Đối thoại Liên tôn cũng nhấn mạnh rằng: “Trong một thế giới, có cám dỗ dựng lên một nền văn hóa các bức tường, dựng lên các thành lũy, những tường thành trong tâm hồn, trên mặt đất để cấm cản sự gặp gỡ với các nền văn hóa khác, với các dân tộc khác, đang tái xuất hiện, thách đố của chúng ta là qua đối thoại, xây dựng một tương lai chung dựa trên tình huynh đệ. Chúng ta không chỉ muốn cùng hiện hữu, nhưng chúng ta còn muốn sống chung trong sự quý trọng chân thành đối với nhau. Các giá trị chúng ta chia sẻ, như công bằng, cảm thông, và tôn trọng thiên nhiên, phải soi sáng hành động của chúng ta và các tương quan, được dùng như chỉ nam trong việc kiến tạo những cây cầu hơn là những bức tường, bảo vệ công lý hơn là đàn áp, bảo vệ môi trường thay vì phá hủy nó...”.

(Sala Stampa 7-3-2025)