Thánh tích của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và song thân sẽ thánh du toàn quốc Ba Lan
Thánh tích của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và của song thân là Thánh Louis Martin và Thánh Zélie Martin, sẽ được đưa từ Lisieux (Pháp) đến Ba Lan và thực hiện cuộc thánh du toàn quốc, từ ngày 02 tháng Bảy đến 10 tháng Tám sắp tới.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Sự kiện thiêng liêng này do Tỉnh Dòng Cát Minh nhặt phép Varsaba tổ chức và sẽ khởi đầu tại thành phố Szczecin. Chủ đề của cuộc hành hương là “Từ lòng tín thác đến tình yêu”, gợi lại “con đường thơ ấu thiêng liêng” của thánh nữ bổn mạng các xứ truyền giáo và Tiến sĩ Hội Thánh - đã sống và truyền dạy.
Hơn một tháng viếng thăm các giáo phận và đan viện
Cuộc thánh du sẽ bắt đầu tại Szczecin, sau đó thánh tích được đưa đến hàng chục cộng đoàn Dòng Cát Minh, các giáo xứ và trung tâm hành hương trên khắp Ba Lan trong hơn một tháng. Dự kiến, cuộc hành hương sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng Tám.
Ban tổ chức nhấn mạnh rằng: “Đây sẽ là một thời gian đặc biệt của cầu nguyện, gặp gỡ và suy niệm về linh đạo của Thánh Têrêsa và của song thân ngài - Thánh Zélie và Thánh Louis - một gia đình đã hoàn toàn hiến dâng cuộc sống mình cho Thiên Chúa.” Chủ đề “Từ lòng tín thác đến tình yêu” diễn tả trọng tâm linh đạo của Thánh Têrêsa: hoàn toàn tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Một cuộc gặp gỡ sống động với vị thánh
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (1873-1897), nữ tu Dòng Cát Minh nhặt phép (OCD) tại Lisieux, là một trong những vị thánh nổi tiếng nhất của Giáo hội Công giáo. Tuy chỉ sống 24 năm và chưa từng ra khỏi Đan viện để truyền giáo, ngài vẫn được tuyên phong là Bổn mạng các xứ truyền giáo và Tiến sĩ Hội Thánh. Trong tác phẩm tự thuật nổi tiếng “Truyện Một Tâm Hồn”, ngài trình bày “con đường thơ ấu thiêng liêng” - một linh đạo của sự đơn sơ, khiêm nhường và tín thác như trẻ thơ nơi Thiên Chúa.
Cha Zukasz Kansy OCD, Bề trên Tỉnh Dòng Cát Minh nhặt phép Varsava, chia sẻ: “Cuộc thánh du của thánh tích mà chúng tôi mời gọi các tín hữu tham dự không phải là việc tôn kính những di hài vô tri, nhưng là một cuộc gặp gỡ sống động.” Cha giải thích rằng cuộc gặp gỡ ấy diễn ra trên ba bình diện: trước hết là trong đời sống cầu nguyện và sự hiệp thông với các thánh; tiếp đến là việc khám phá tư tưởng và sứ điệp thiêng liêng mà Thánh Têrêsa để lại cho Giáo hội hôm nay; sau cùng là cuộc gặp gỡ giữa những người cùng cầu nguyện để xây dựng một cộng đoàn đức tin thực sự, chứ không chỉ là cộng đồng trên không gian mạng.
Cha Kansy nhấn mạnh rằng Thánh Têrêsa được trích dẫn rất nhiều trong các văn kiện của các Đức Giáo hoàng, chứng tỏ “con đường nhỏ bé” của ngài vẫn luôn mang tính thời sự đối với Giáo hội ngày nay.
Gương thánh thiện của gia đình Martin
Song thân của Thánh Têrêsa - Thánh Zélie và Thánh Louis Martin - cũng giữ một vị trí đặc biệt trong cuộc thánh du. Hai ông bà có chín người con, trong đó năm người bước vào đời sống thánh hiến.
Năm 2015, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tôn phong hiển thánh cho hai ông bà cùng một lúc, trở thành đôi vợ chồng đầu tiên trong lịch sử được Giáo hội tôn phong hiển thánh chung. Đời sống của các vị được xem là mẫu gương về sự thánh thiện trong bậc hôn nhân và gia đình.
Cha Ernest Zielonka OCD, điều phối viên cuộc hành hương, đặt câu hỏi: “Liệu chúng ta có cần thêm một cuộc hành hương thánh tích nữa không?” Và chính Thánh Têrêsa đã trả lời: “Thiên đàng của con là làm điều thiện trên mặt đất.” Cha nói thêm: “Têrêsa muốn đi khắp thế giới để nói với mọi người rằng Thiên Chúa là Tình Yêu và chỉ có Tình Yêu.”
Song thân của ngài đồng hành cùng cuộc thánh du vì chính các ngài là những người đầu tiên sống và làm chứng cho Tình yêu Thương xót ngay trong đời sống gia đình hằng ngày. Cha Ernest nhận xét: “Các ngài không giảng dạy bằng lời nói, nhưng bằng chính cuộc sống của mình. Đó cũng là điều các ngài muốn dạy cho các gia đình Ba Lan hôm nay.”
Cha nhấn mạnh: “Đáng để yêu thương, đáng để quan tâm đến người khác, đáng để dành thời gian chơi cờ cùng nhau và trò chuyện với nhau mỗi ngày.”
Cha Ernest cũng đặc biệt nhắc đến chứng tá của Thánh Zélie Martin, người mẹ đã chiến đấu với căn bệnh ung thư vú không thể chữa khỏi, như một nguồn an ủi lớn cho nhiều phụ nữ ngày nay. Đồng thời, ngài ca ngợi Thánh Louis Martin, người chồng luôn dịu dàng, yêu thương và đồng hành với vợ trong những ngày tháng đau bệnh. Theo cha: “Gia đình Martin là những vị thánh bằng xương bằng thịt. Những khó khăn của họ rất cụ thể và rất giống với những vấn đề mà nhiều gia đình ngày nay đang gặp phải. Chính giữa những thử thách ấy, họ đã gặp được Thiên Chúa hằng sống và trở thành chứng nhân cho Người.”
53 điểm dừng trên khắp Ba Lan
Sau nghi thức khai mạc tại Szczecin, thánh tích sẽ tiếp tục được cung nghinh đến 53 địa điểm trên toàn quốc. Lộ trình bao gồm: các tu viện Dòng Cát Minh nhặt phép; các Đan viện nữ Cát Minh; các giáo xứ; các trung tâm hành hương tại nhiều vùng khác nhau của Ba Lan. Ban tổ chức cho biết toàn bộ chương trình và thông tin chi tiết về cuộc hành hương được đăng tải trên trang web relikwieteresy.pl.
(Ekai.pl 25-6-2026)