Giáo hội sắp có thêm 51 vị tử đạo được tôn phong chân phước

Photo: Vatican Media
Hôm 27 tháng Tư vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã cho phép Bộ Phong thánh công bố các sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 49 tu huynh Dòng thánh Gabriel và một linh mục tuyên úy, bị sát hại tại Tây Ban Nha vì lòng thù ghét đức tin, trong cuộc nội chiến những năm 1936-1939. Ngoài ra, có một giáo dân được nhìn nhận là đã anh dâng hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa.

Phúc Nhạc | RVA

50 vị tử đạo sẽ được phong chân phước là tu huynh Estanislao Ortega García - bề trên tiên khởi của Tỉnh dòng Tây Ban Nha thuộc Dòng thánh Gabriel chuyên về giáo dục - cùng 48 tu huynh khác và cha Manuel Berenguer Clusella, linh mục Giáo phận Barcelona, tuyên úy của nhà Giám tỉnh và nhà đào tạo tại Saint Vincent de Montalt.

Các vị bị giết vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm 1936, tất cả đều là nạn nhân của lòng thù ghét đức tin Công giáo. Bối cảnh là cuộc bách hại tôn giáo bắt đầu từ năm 1934 và trở nên khốc liệt trong giai đoạn 1936-1939 của cuộc Nội chiến Tây Ban Nha. Một biến cố bi thảm là ngày 07 tháng Mười Một năm 1936, khoảng 100 dân quân của tổ chức FAI (Liên đoàn Vô chính phủ Iberia) đã xông vào nhà “Can Valls”. Hôm đó, 44 tu huynh trên 18 tuổi cùng cha tuyên úy bị đưa lên xe buýt đến nhà tù. Các học sinh được chuyển đến các trung tâm xã hội, còn các tu huynh lớn tuổi bị kiểm soát bởi một ủy ban “đỏ”. Trong số 44 người bị bắt, 5 tu sĩ người Pháp được trả tự do nhờ can thiệp lãnh sự; 39 người còn lại cùng cha tuyên úy bị sát hại vài ngày sau tại nghĩa trang Montcada.

Pedro Manuel Salado de Alba

Pedro Manuel Salado de Alba là giáo dân, thành viên Hiệp hội Hogar de Nazaret, Tổ Ấm Nazareth, sinh ngày 01 tháng Giêng năm 1968 tại Chiclana de la Frontera (Tây Ban Nha). Ngày 15 tháng Tám năm 1990, anh dâng hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa trong Nhà Nazareth - một tổ chức truyền giáo đời sống thánh hiến nhằm chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên có nguy cơ.

Anh phục vụ tại thành phố Córdoba đến năm 1998, sau đó được sai đến Ecuador. Tại đây, ngoài việc quản lý nhà, anh tích cực mục vụ, điều phối hoạt động giáo dục, dạy giáo lý và tận tụy với thiếu nhi. Anh hiến trọn đời mình cho các em nhỏ và kết thúc cuộc đời một cách bi thương khi cứu họ: ngày 05 tháng Hai năm 2012, tại bãi biển Tonsupa (Atacames), anh lao xuống nước cứu các em bị dòng xoáy cuốn ra xa. Anh cứu được bảy em nhưng qua đời trên bờ. Vì hiến dâng mạng sống, anh sẽ được tôn phong chân phước chiếu theo sắc lệnh Oblatio vitae, Dâng hiến sự sống, do Đức Giáo hoàng Phanxicô ban hành năm 2017.

(Vatican News 27-4-2026)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail