Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Với Mình Máu Thánh, Thiên Chúa liên kết và mời gọi chúng ta hãy kết hiệp với Ngài

Il Papa durante l'Angelus | @Vatican Media
Trưa Chúa nhật, ngày 22 tháng Sáu năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự Kinh Truyền tin với khoảng ba mươi ngàn tín hữu, tụ tập tại Quảng trường thánh Phêrô, dưới bầu trời nắng gắt. Trong dịp này, Đức Thánh cha bày tỏ lo âu vì tình hình chiến tranh khốc liệt hơn giữa Iran và Israel với sự tham gia của các máy bay Mỹ, trong khi tình hình nhân đạo ở Gaza và các vùng của người Palestine tiếp tục ở mức độ thê thảm.

Huấn dụ

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha nói: “Hôm nay, tại nhiều nước có cử hành lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Corpus Domini, và Tin mừng thuật lại phép lạ bánh và cá hóa nhiều (Xc Lc 9,11-17).

“Để cho hàng ngàn người đến nghe và xin chữa bệnh, Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ hãy trình cho Ngài con số ít ỏi họ đã kiếm được. Chúa làm phép bánh và cá rồi bảo các môn đệ phân phát cho tất cả mọi người. Kết quả thật lạ lùng: không những mỗi người nhận được lương thực đầy đủ, nhưng còn thừa lại nhiều (Xc Lc 19,17).

Phép lạ, ngoài khía cạnh ngoại thường, còn là một dấu hiệu, và nhắc nhở chúng ta rằng các hồng ân của Thiên Chúa, dù nhỏ bé nhất, cũng gia tăng rất nhiều khi chúng được chia sẻ.

Nhưng khi đọc tất cả những điều này trong ngày lễ Mình Thánh Chúa, chúng ta hãy suy tư về một thực tại càng sâu xa hơn. Thực vậy, chúng ta biết rằng, nơi căn cội mỗi sự chia sẻ của con người, trước đó đã có một chia sẻ càng lớn lao hơn: đó là sự chia sẻ của Thiên Chúa với chúng ta. Chúa là Đấng Tạo Hóa, đã ban cho chúng ta sự sống. Để cứu vớt chúng ta, Ngài đã xin một thụ tạo trở nên Mẹ của Ngài, ban cho Ngài một thân xác mong manh, giới hạn, phàm nhân, như thân xác chúng ta. Ngài tín thác nơi Mẹ như một hài nhi. Chúa đã chia sẻ đến cùng cảnh nghèo hèn của chúng ta, chọn lựa phục vụ, để cứu chuộc chúng ta, đi từ những ít ỏi mà chúng ta có thể dâng cho Chúa (Xc Micola Cabasilas, La vita in Christo, IV, 3).

Chúng ta hãy nghĩ đến điều này: khi chúng ta tặng quà, dù bé nhỏ, theo khả năng của chúng ta, nhưng thật là đẹp khi thấy món quà đó được người nhận quý chuộng; chúng ta hài lòng dường nào khi chúng ta cảm thấy rằng, tuy đơn sơ, món quà đó càng liên kết chúng ta với những người chúng ta yêu thương. Đó cũng là điều xảy ra giữa chúng ta và Thiên Chúa trong phép Thánh Thể: Chúa đón nhận, thánh hóa và chúc lành cho bánh và rượu mà chúng ta dâng trên bàn thờ, cùng với sự dâng hiến cuộc sống của chúng ta, và Chúa biến đổi chúng thành Mình và Máu Chúa Kitô, Hy tế tình thương để cứu độ thế giới. Thiên Chúa liên kết với chúng ta khi vui mừng đón nhận điều chúng ta mang đến, và Ngài mời gọi chúng ta hãy kết hiệp với Ngài bằng cách đón nhận và vui mừng chia sẻ hồng ân tình thương của Ngài. Thánh Augustinô dạy rằng theo cách thức này, như từ “những hạt lúa, được liên kết với nhau (...) trở thành một bánh duy nhất, cũng vậy trong sự hòa hợp của đức ái, một thân mình duy nhất của Chúa Kitô cũng được thành hình” (Sermo 229/A, 2).

Từ đây, Đức Thánh cha nói: “Anh chị em rất thân mến, chiều hôm nay, chúng ta sẽ đi rước kiệu Mình Thánh Chúa. Chúng ta sẽ cùng nhau cử hành thánh lễ rồi chúng ta lên đường mang Mình Thánh Chúa qua các nẻo đường của thành phố chúng ta. Chúng ta sẽ hát và cầu nguyện, sau cùng chúng ta mặc niệm trước Đền thờ Đức Bà Cả để xin Chúa chúc lành cho các gia cư, cho gia đình chúng ta và toàn thể nhân loại. Ước gì việc cử hành này là một dấu chỉ rạng ngời về sự dấn thân của chúng ta, hằng ngày khởi hành từ Bàn Thờ và Nhà Tạm, trở thành những người mang sự hiệp thông và an bình cho nhau, trong sự chia sẻ và tình bác ái.

Kế đó, Đức Thánh cha xướng Kinh Truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện.

Kêu gọi và chào thăm

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha kêu gọi hòa bình và nói rằng:

“Những tin tức báo động từ Trung Đông nối tiếp nhau, nhất là từ Iran. Trong bối cảnh bi thảm này, bao gồm cả Israel và Palestine, người ta có nguy cơ quên lãng những đau khổ hằng ngày của dân chúng, nhất là tại Gaza và các lãnh thổ khác, nơi đang cấp thiết cần một sự hỗ trợ thích hợp về nhân đạo ngày càng khẩn cấp hơn.

Ngày nay, hơn bao giờ hết, nhân loại đang kêu gào và khẩn cầu hòa bình. Đó là một tiếng kêu đòi trách nhiệm và lý trí, và không được phép bóp nghẹt bằng tiếng võ khí và những lời hùng biện đang xách động xung đột. Mỗi thành phần của cộng đồng quốc tế có một trách nhiệm luân lý: đó là chặn đứng thảm cảnh chiến tranh, trước khi nó trở thành một vực thẳm không chữa được nữa. Không có những cuộc “xung đột” xa xăm khi có liên hệ tới phẩm giá con người”.

Chiến tranh không giải quyết các vấn đề, trái lại, nó càng gia tăng và tạo nên những vết thương sâu đậm trong lịch sử các dân tộc, và mất nhiều thế hệ để hàn gắn lại. Không có chiến thắng võ trang nào có thể bù đắp đau khổ của các bà mẹ, sự sợ hãi của các trẻ em, tương lai bị cướp mất.

Ngành ngoại giao hãy làm cho võ khí im tiếng! Ước gì các nước hoạch định tương lai của mình bằng những công việc hòa bình, chứ không phải bằng bạo lực và những cuộc xung đột đẫm máu!”

Sau lời kêu gọi trên đây, Đức Thánh cha chào thăm nhiều nhóm hiện diện, đặc biệt là các vị đại biểu quốc hội và thị trưởng, nhân dịp Ngày Năm Thánh dành cho các giới chức chính quyền.

Đức Thánh cha chào nhiều tín hữu đến từ Colombia, Ba Lan, Áo, Ý và cầu chúc tất cả Chúa nhật tốt đẹp.

(Sala Stampa 22-6-2025)