Đức Thánh cha viếng thăm mục vụ giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Rôma

Lúc 16 giờ Chúa nhật ngày 15 tháng Ba vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã đến thăm Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, thuộc khu vực Ponte Mammolo ở mạn đông Rôma, cách Vatican khoảng 15 cây số.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đây là giáo xứ thứ năm được Đức Thánh cha viếng thăm trong Mùa Chay này. Đến nơi, Đức Thánh cha đã được Đức Hồng y Giám quản Baldo Reina của Roma, cùng với Đức cha Phụ tá tân cử của khu vực, cùng với cha xứ, các thiếu nhi, người trẻ và gia đình của các em chào đón tại sân thánh đường giáo xứ. Sau đó, Đức Thánh cha vào các khu sinh hoạt của giáo xứ và chào thăm các bệnh nhân, cùng với một nhóm đại diện người nghèo và người vô gia cư đang sử dụng dịch vụ phòng tắm công cộng trong khuôn viên giáo xứ.

Thánh lễ

Lúc gần 17 giờ, Đức Thánh cha đã chủ sự thánh lễ với cộng đoàn giáo xứ. Đồng tế với Đức Thánh cha, ngoài Đức Hồng y Giám quản, Đức cha Phụ tá, cha sở Francis Refalo, còn có các linh mục quản hạt trong khu vực.

Khu vực này cũng có nhiều người nước ngoài sinh sống, đến từ các quốc gia châu Á, như Philippines, Bangladesh, Pakistan, nhưng đặc biệt từ Mỹ Latinh, nhất là Peru.

Bài giảng

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha nhắc đến bối cảnh của thánh lễ là Chúa nhật “Laetare”, Chúa nhật hân hoan, dựa trên lời ngôn sứ Isaia: “Hãy vui lên, hỡi Giêrusalem”. Tuy nhiên, niềm vui Kitô giáo không tách rời thực tại đau khổ của thế giới. Ngài nhắc nhớ nhiều người trên thế giới đang chịu đau khổ vì chiến tranh và bạo lực và nhấn mạnh rằng chiến tranh không thể giải quyết các vấn đề của nhân loại; con đường đúng đắn phải là đối thoại không ngừng để tìm kiếm hòa bình. Đức Thánh cha cũng cảnh báo rằng không ai được lợi dụng danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo lực, vì Thiên Chúa luôn mang đến ánh sáng, hy vọng và hòa bình cho nhân loại.

Từ đó, Đức Thánh cha đề cập đến bài Tin mừng Chúa nhật nói về việc Chúa Giêsu chữa lành người mù bẩm sinh (Ga 9,1-41). Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người mù giống như một cuộc tái sinh: người mù, như một đứa trẻ vừa chào đời, bắt đầu nhìn thấy thế giới theo cách hoàn toàn mới - nhìn bản thân, người khác và cuộc sống bằng “đôi mắt của Thiên Chúa”.

Đức Thánh cha đặt câu hỏi: nhìn bằng đôi mắt của Thiên Chúa nghĩa là gì? Trước hết, đó là vượt qua những định kiến. Con người thường nhìn người đau khổ như một gánh nặng, một người bị loại bỏ hoặc một vấn đề cần tránh. Nhưng Chúa Giêsu không làm như vậy. Ngài nhìn người mù với tình yêu và lòng thương xót, coi anh như một con người có phẩm giá và cần được giúp đỡ. Nhờ đó, phép lạ chữa lành trở thành dấu chỉ quyền năng của Thiên Chúa và phục hồi vẻ đẹp của con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Tuy nhiên, việc nhận được ánh sáng mới cũng đòi hỏi nỗ lực. Người mù phải học cách thích nghi với thế giới mới: phân biệt màu sắc, hình dạng và thiết lập lại các mối quan hệ. Đồng thời, anh còn phải đối diện với sự chống đối từ những người xung quanh. Thậm chí cha mẹ anh cũng sợ hãi, không dám bênh vực. Điều này cho thấy một dạng “mù lòa” khác còn nghiêm trọng hơn: sự mù lòa thiêng liêng của những người không nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện trước mắt họ. Họ bám vào việc tuân giữ luật lệ một cách máy móc và từ chối cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa.

Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng đối với Chúa Giêsu, không có luật lệ nào - kể cả luật nghỉ ngày Sabát - có thể ngăn cản một hành động yêu thương. Ý nghĩa thật sự của ngày nghỉ thánh là tôn vinh sự sống như một hồng ân và lắng nghe tiếng kêu cứu của anh chị em đang đau khổ.

Ngài cũng mời gọi các tín hữu xét lại chính mình: lắm lúc chúng ta cũng “mù lòa” khi không nhận ra nhu cầu của người khác. Trái lại, cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi đã sống khác: họ kiên trì cầu nguyện, chia sẻ mọi sự và sống hiệp thông với nhau dù gặp nhiều khó khăn.

Sau cùng, Đức Thánh cha chúc mừng giáo xứ Thánh Tâm vì gần 90 năm qua đã sống sứ mạng của “con cái ánh sáng”: chăm sóc người nghèo, người bị gạt ra bên lề, tù nhân tại Rebibbia và những người di dân cần hội nhập xã hội. Ngài khuyến khích cộng đoàn tiếp tục dấn thân qua các hoạt động bác ái, giáo dục giới trẻ và các sáng kiến mục vụ.

Kết thúc bài giảng, Đức Thánh cha nhắc lại lời Thánh Augustinô: tình yêu có “đôi chân” dẫn đến nhà thờ, “đôi tay” giúp đỡ người nghèo và “đôi mắt” nhận ra người đang cần giúp đỡ. Ngài mời gọi các tín hữu nuôi dưỡng ánh sáng này qua cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích và sống bác ái, để trở nên chứng nhân của tình yêu và ân sủng Thiên Chúa trong thế giới.

Sau thánh lễ, Đức Thánh cha còn gặp gỡ Hội đồng Mục vụ giáo xứ, rồi gặp gỡ các linh mục đang phục vụ và sinh sống tại giáo xứ. Cuối cùng, ngài chào các tín hữu bên ngoài nhà thờ trước khi trở về Vatican, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ thứ năm tại Giáo phận Roma trong Mùa Chay này.

(Sala Stampa 15-3-2026)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail