Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Đến với Chúa Giêsu là đáp lại tình thương và chia sẻ cuộc sống của Người cho đến thập giá

Pope Leo during the Angelus | @Vatican Media
Trưa Chúa nhật, ngày 06 tháng Bảy năm 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với khoảng mười ngàn tín hữu, quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng gắt. Cuối buổi đọc kinh, Đức Thánh cha đặc biệt nhắc đến lễ phong chân phước cho cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp ở Tắc Sậy, Việt Nam, cũng như tái liên đới với các nạn nhân bị động đất ở Venezuela.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Huấn dụ

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đã quảng diễn ý nghĩa bài Tin mừng Chúa nhật thứ XIV Thường niên Năm A và áp dụng vào đời sống tín hữu.

Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa nhật tốt lành!

Bài Tin mừng phụng vụ hôm nay (Mt 11,25-30) mời gọi chúng ta cùng chia sẻ lời ngợi khen Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha, “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất” (c. 25). Con Thiên Chúa, khi trở nên người phàm, đã bày tỏ tình yêu của Người bằng cách quy tụ mọi thụ tạo cùng tham dự vào lời tạ ơn này.

Sự đơn sơ của một cử chỉ tự nhiên và đầy niềm vui ấy tương ứng với chính phong cách của Thiên Chúa, Đấng thích tỏ mình “cho những kẻ bé mọn”, trong khi vẫn ẩn mình “đối với những người khôn ngoan và thông thái” (x. c. 25). Thật vậy, những người ấy quá đầy ắp những quan điểm của bản thân nên không nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô, Đấng Thiên Sai đến viếng thăm dân Người. Khi ấy, sự khôn ngoan của con người biến thành kiêu ngạo, còn học thức thì suy thoái thành lòng tự phụ. Trái lại, sự khôn ngoan đích thực của Thiên Chúa được tỏ lộ trong sự khiêm hạ của xác phàm, và giáo huấn của Người hướng đến những ai đang vất vả nhất: “Tất cả những ai đang vất vả và gánh nặng, hãy đến cùng Ta” (c. 28), Chúa phán như thế. Đến với Chúa Giêsu nghĩa là đáp lại tình thương của Người và chia sẻ cuộc sống của Người cho đến thập giá, như chính Người đã giải thích: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Ta” (Mt 16,24). Chính việc hiến dâng bản thân vì tình yêu là “ách” của Chúa Giêsu (x. Mt 11,29), tức là bản tóm kết giáo huấn của Người, là trọng tâm sự khôn ngoan của Người, bừng cháy tình yêu đối với mọi người.

Anh chị em thân mến, làm sao gánh nặng của thập giá lại có thể “êm ái” và “nhẹ nhàng” được (x. c. 30)? Thưa, chỉ vì một lý do duy nhất, đó là chính Chúa là Đấng mang lấy nó trước tiên và cùng mang với tất cả chúng ta, không bao giờ bỏ mặc chúng ta cô độc giữa những điều đè bẹp mình. Là một vị Thầy đích thực, Chúa Giêsu mang lấy nhân loại bị thương tích vì tội lỗi để chăm sóc và chữa lành. Vì thế, sự khôn ngoan Người ban cho chúng ta là một lời loan báo ơn cứu độ, và ách của Người nâng chúng ta đứng dậy sau mọi lần vấp ngã. Khi bước theo Chúa Kitô, hành trình của chúng ta không phải là một khổ chế hủy hoại con người; nhưng là một trường học về tự do, là nơi nhìn nhận cách nghiêm túc bi kịch của lịch sử và luôn soi sáng ý nghĩa của nó, nhất là trong những thời khắc đen tối nhất. Thật vậy, chỉ trong thập giá của Chúa Giêsu, sự dữ mới được cứu chuộc; chỉ trong cuộc Thương Khó của Người, thì sự mệt mỏi phải chết của chúng ta mới tìm được niềm an ủi và ơn cứu độ.

Trong cảnh nô lệ, Chúa Kitô là sự giải phóng. Giữa roi vọt của chiến tranh, Chúa Kitô là niềm hy vọng. Trong giờ phút tội lỗi, Chúa Kitô là sự tha thứ. Đó chính là sự khôn ngoan đích thực, con đường mà chúng ta muốn cùng nhau bước đi, hiệp nhất như những môn đệ nhân danh Người. Chúa Giêsu dạy chúng ta con đường ấy với tư cách là Người Con, đồng thời trở nên người Anh của chúng ta. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, chính Người mặc khải cho Hội Thánh chân lý về Thiên Chúa và về con người, bởi vì “không ai biết Chúa Cha, trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho” (c. 27).

Và Đức Thánh cha kết luận: “Anh chị em rất thân mến, trong khi dâng lời tạ ơn Chúa vì sự thân tình đầy yêu thương mà Người dành cho chúng ta, chúng ta hãy cầu xin Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, chuyển cầu cho thiện ích của Hội Thánh và của toàn thế giới”.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha nói:

“Anh chị em thân mến,

Thứ Năm vừa qua, ngày 02 tháng Bảy, tại Đền thánh Tắc Sậy ở Việt Nam, linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã được tôn phong Chân phước. Ngài đã bị sát hại vào năm 1946 vì lòng thù ghét đức tin. Trong một bối cảnh đầy áp bức và bạo lực, ngài đã đứng lên bảo vệ quyền lợi của người dân và không bỏ rơi các giáo dân của mình. Xin cho lời chuyển cầu và lời cầu nguyện của ngài nâng đỡ những người thợ của Tin mừng, là những người ngày nay vẫn còn đang phải sống trong cảnh bách hại.

Tôi thân ái chào tất cả anh chị em hiện diện hôm nay tại Quảng trường Thánh Phêrô!

Tôi nồng nhiệt chào đón các đoàn hành hương đến từ Brazil và chào mừng Ca đoàn của Đại học Mérida, Venezuela. Tôi luôn ghi nhớ trong lời cầu nguyện các nạn nhân của trận động đất cũng như toàn thể nhân dân Venezuela. Xin Chúa nâng đỡ họ trong thời điểm vô cùng khó khăn này.

Tôi chào một số đoàn đến từ Ba Lan: các linh mục mới được truyền chức thuộc Dòng Anh Em Hèn Mọn Capuchin của Tỉnh dòng Kraków; Ca đoàn Thiếu nhi của Tổng Giáo phận Łódź, cùng với Đức Giám mục Phụ tá tháp tùng; và đoàn của Giáo phận Legnica.

Tôi chào các bạn trẻ đến từ Bellagio và Ca đoàn Jubilaeum” của thành phố Augusta, vùng Sicilia, cùng với ngài Thị trưởng và cha xứ.

Xin chúc tất cả anh chị em một Chúa nhật an lành!