Huấn từ của Đức Thánh cha với các giám mục tham dự Ngày Năm Thánh
Trong huấn từ tại cuộc gặp gỡ các giám mục, từ khắp nơi, về Roma dự Ngày Năm Thánh dành cho các vị, sáng ngày 25 tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV nhắc nhớ các vị là những người lữ hành hy vọng đầu tiên của Dân Chúa. Hãy vun trồng đời sống đối thần: tin, cậy, mến, cộng thêm các nhân đức khôn ngoan mục tử, sống thanh bần theo tinh thần Tin mừng, độc thân và khiết tịnh vì nước trời, cùng với các nhân đức nhân bản.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Hơn 300 giám mục đến từ khoảng 50 quốc gia, trong đó đông nhất là Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Argentina, Brazil, Venezuela, Mỹ và Philippines.
Các vị quy tụ lúc 9 giờ 30 sáng, tại cánh trái Quảng trường thánh Phêrô (Braccio di Constantino), từ ngoài nhìn vào Đền thờ. Tại đây, các vị được tặng mũ giám mục có huy hiệu Năm Thánh và mang dây Stola, rồi từ lúc 10 giờ, các giám mục đi rước tiến qua cửa Năm Thánh của Đền thờ. Sau đó có thánh lễ đồng tế lúc 10 giờ 30, do Đức Hồng y Marc Ouellet, người Canada, nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục, chủ tế tại Bàn thờ chính của Đền thờ. Kế đó, lúc 12 giờ 30, Đức Thánh cha Lêô đã gặp các giám mục và trình bày bài huấn giáo.
Huấn từ của Đức Thánh cha
Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh cha đánh giá cao và bày tỏ lòng ngưỡng mộ vì quyết tâm của các giám mục đến Roma hành hương, dù biết rõ những đòi hỏi của sứ vụ của mình thật cấp thiết. Ngài nói: “Mỗi người trong anh em, cũng như tôi, trước khi là mục tử, chúng ta là chiên trong đoàn của Chúa! Vì thế, chúng ta cũng là những người đầu tiên được mời gọi bước qua Cửa Năm Thánh, biểu tượng Chúa Kitô Cứu Thế. Để hướng dẫn Giáo hội được ủy thác cho chúng ta chăm sóc, chúng ta phải để cho mình được Chúa là Mục Tử Nhân Lành đổi mới, để hoàn toàn phù hợp với con tim và sứ vụ tình thương của Chúa”.
Đức Thánh cha cũng nhận xét rằng: “Niềm hy vọng không làm thất vọng”, Spes non confundit (Rm 5,5), đó là khẩu hiệu được chọn cho Năm Thánh này. Chúng ta là những người đầu tiên thừa kế lời ngôn sứ này, và chúng ta phải cẩn giữ và thông truyền lời này cho Dân Chúa, bằng lời nói cũng như bằng chứng tá. Nhiều khi loan báo rằng hy vọng không làm thất vọng, có nghĩa là đi ngược dòng, thậm chí chống lại sự hiển nhiên của những tình trạng đau thương dường như không có lối thoát. Nhưng chính trong những lúc ấy, có thể biểu lộ rõ ràng nhất niềm tin và cậy trông của chúng ta không đến từ chúng ta, nhưng từ Thiên Chúa. Và khi ấy, chúng ta thực sự gần gũi, liên đới với người đau khổ, Chúa Thánh Linh có thể khơi lên trong các tâm hồn ngọn lửa này đôi khi hầu như đã bị tắt lịm” (Spes non confudit, 3).
Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng: “Anh em rất thân mến, mục tử là chứng nhân hy vọng bằng gương sống ăn rễ sâu trong Thiên Chúa và hoàn toàn hiến thân phục vụ Giáo hội. Và điều này xảy ra theo mức độ vị mục tử được đồng hóa với Chúa Kitô thế nào trong đời sống bản thân và trong sứ vụ tông đồ: Khi ấy, Thánh Thần Chúa mang lại hình thể cho cách suy tư, những tâm tình, lối cư xử của mục tử”.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh cha nhắc nhớ rằng “Giám mục là nguyên lý hiệp nhất trong Giáo hội địa phương được ủy thác cho mình. Và nghĩa vụ của giám mục là làm sao để Giáo hội này được xây dựng trong sự hiệp thông giữa tất cả các phần tử và với Giáo hội hoàn vũ, đề cao sự đóng góp của các hồng ân và sứ vụ khác nhau để làm tăng trưởng chung và loan báo Tin mừng...”.
Đức Thánh cha cũng nói rằng: “Giám mục là người có đời sống đối thần, cụ thể là người sống đức tin, người có đức cậy trông, hy vọng và là người có đức bác ái mục tử: “trong việc rao giảng, khi viếng thăm các cộng đoàn, lắng nghe các linh mục và phó tế, trong những chọn lựa hành chánh của giám mục, tất cả đều được linh hoạt và thúc đẩy do lòng mến Chúa Kitô Mục Tử. Nhờ ơn thánh được kín múc hằng ngày trong Thánh Thể, trong kinh nguyện, giám mục nêu gương yêu thương huynh đệ đối với giám mục phó hoặc phụ tá, các nguyên giám mục, và các giám mục thuộc các giáo phận láng giềng, các cộng tác viên thân cận, như các linh mục gặp khó khăn hoặc đau ốm. Tâm hồn giám mục cởi mở và đón tiếp, và nhà của giám mục cũng vậy”.
Đức Thánh cha không quên nhắc nhở các giám mục về nhân đức khôn ngoan mục tử, trong việc chọn lựa, quyết định, cai quản, trong tương quan với giáo dân và hội đoàn. “Một dấu hiệu rõ rằng về sự khôn ngoan và thực thi đối thoại như một phương pháp trong các tương quan và cả trong việc điều khiển các cơ quan tham vấn, nghĩa là trong việc quản trị sự đồng hành trong Giáo hội địa phương”.
Sau cùng, Đức Thánh cha nói đến sự thanh bần trong tinh thần Tin mừng cần được giám mục thực hành, và cùng với tinh thần thanh bần thực sự này, giám mục cũng sống một hình thức thanh bần là sự độc thân và khiết tịnh vị Nước Trời (Xc Mt 19.12). “Đây không phải chỉ là sống độc thân, nhưng là thực hành sự khiết tịnh của tâm hồn và lối cư xử, cũng như sống theo Chúa Kitô và cống hiến cho tất cả mọi người một hình ảnh đích thực của Giáo hội, thánh thiện, khiết tịnh trong các phần tử cũng như nơi thủ lãnh. Giám mục phải cương quyết và quyết liệt trong việc đối phó với những tình trạng có thể gây gương xấu và mọi trường hợp lạm dụng, nhất là lạm dụng các trẻ vị thành niên, tuân hành các quy luật hiện hành”.
Sau bài huấn dụ của Đức Thánh cha, các giám mục cùng với ngài tuyên xưng đức tin trên mộ thánh Phêrô tông đồ. Các vị kết thúc ngày Năm Thánh với bữa trưa ở khuôn viên Đại chủng viện của Giáo phận Roma, cạnh Đền thờ thánh Gioan Laterano.
(Tổng hợp, Sala Stampa 25-6-2025)
Trực tiếp
