Đức Thánh cha gặp gỡ tổ chức Liên trường Scholas Occurentes

Giã từ Đại học Công giáo Bồ Đào Nha, lúc quá 10 giờ, ngày 03 tháng Tám, Đức Thánh cha tiến về trụ sở của tổ chức Liên trường Scholas Occurentes, ở thành phố Cascais miền duyên hải, một vùng du lịch có hơn 214.000 dân cư, cách Lisboa 25 cây số về hướng tây nam. Đây là một tổ chức quốc tế theo luật Giáo hoàng, hiện diện và hoạt động tại 190 nước, một liên mạng gồm hơn 400.000 thực tại giáo dục công và tư, với hơn một triệu học sinh.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Scholas Occurentes

Tổ chức này nảy sinh từ những chương trình “Các trường láng giềng” (Escuelas de vecinos) và “Các trường huynh đệ” (Escuelas hermanas), phát triển tại thành phố Buenos Aires, do Đức Hồng y Tổng giám mục Jorge Mario Bergoglio, nay là Đức đương kim Giáo hoàng Phanxicô.

Sáng kiến này dần dần lan rộng ra năm châu và được Đức Thánh cha nâng thành một tổ chức theo luật Giáo hoàng, ngày 15 tháng Tám năm 2015, với trụ sở tại Vatican, Argentina, Colombia và nhiều nước khác. Mục đích của tổ chức này là thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ phục vụ hòa bình, qua giáo dục. Riêng trụ sở ở Cascais, Lisboa, là một trường cũ ở khu Conde Ferreira, nơi trung tâm lịch sử của thành phố, được khánh thành ngày 21 tháng Ba năm 2019.

Gặp gỡ

Đức Thánh cha đến nơi vào lúc 10 giờ 40. Ngài tiến vào phòng hội, trong đó có gần 100 người trẻ và cả Tổng thống Bồ Đào Nha hiện diện, và trên tường đầy những bức họa nhiều mầu. Những người trẻ này thuộc số những người già trẻ, thuộc nhiều tầng lớp, đang tham gia sáng kiến “Cuộc sống giữa các thế giới”, thuộc các quốc gia và tôn giáo khác nhau.

Ông chủ tịch Phong trào Scholas Occurentes địa phương José María Del Corral, nhiệt liệt chào mừng Đức Thánh cha như một người thân quen. Ông nhận định rằng trụ sở của Scholas Occurentes ở thành phố Cascais này là bằng chứng sinh động về Hiệp ước giáo dục mà Đức Thánh cha cổ võ trên toàn thế giới, xét vì ở Bồ Đào Nha, tại địa phương này và chính phủ, các xí nghiệp và các đại diện tôn giáo, các tổ chức xã hội, đang cộng tác với nhau để mang lại câu trả lời cho các vấn đề mà người trẻ nêu lên trong mỗi cuộc gặp gỡ của các trường học địa phương.

Ông đặc biệt cám ơn Đức Thánh cha vì ngài tiếp tục quan tâm đến giới trẻ và nói thêm rằng: “Nếu Đức Thánh cha thích thì những người trẻ tại đây có một phòng đã được chuẩn bị cho ngài, họ nói “phòng ở đây cũng tiện nghi thoải mái như ở nhà trọ Thánh Marta tại Vatican”.

Tiếp lời ông Chủ tịch, ba bạn trẻ thuộc ba tôn giáo lần lượt kể lại những chứng từ dấn thân của họ, hoặc nêu lên một vài câu hỏi, như anh Paolo, Tin lành, bày tỏ hài lòng, vì những người thuộc các tôn giáo và văn hóa khác nhau, đều được chào đón trong Liên trường. Cô Mariana, Công giáo, nói về những bích họa như một toàn thể những lịch sử cuộc sống, được chia sẻ thực sự, chứ không phải một thứ chia sẻ hời hợt, như trên các mạng xã hội. Sau cùng, anh Aladje, một thanh niên Hồi giáo người Guinea Bissau cho biết anh thích Phong trào Scholas này vì nó đề cao sự liên văn hóa, giúp đỡ những người thuộc các gốc gác khác nhau.

Diễn từ của Đức Thánh cha

Đức Thánh cha đã ứng khẩu trả lời những câu hỏi do các bạn trẻ nêu lên. Ngài nhấn mạnh đến ý niệm khủng hoảng và nói: “Cần phải tiến bước trong các cuộc khủng hoảng, tránh tiến bước một mình, nhưng cùng nhau đương đầu với khủng hoảng, đó là điều quan trọng. Một cuộc sống không có khủng hoảng, giống như nước lọc. Nó sạch nhưng không có hương vị, không thể uống, và chẳng ích gì ngoài việc được bảo tồn. Trái lại, khủng hoảng, theo Đức Thánh cha, cần phải được chấp nhận, đương đầu và giải quyết nó”.

Cuối cuộc gặp gỡ, trước khi giã từ, Đức Thánh cha dùng bút lông vẽ vào bức tranh lớn treo sẵn trong phòng. Đây là phần cuối cùng của một bức thảm nghệ thuật với bao nhiêu hình vẽ, dài tổng cộng hơn 3,5 cây số, được treo dọc theo một bức tường được bố trí gần bãi biển.

Sau đó ngài tặng cho Trung tâm bức tranh diễn tả người Samaritano nhân lành đang cứu giúp người bị cướp đánh bỏ mặc trên vệ đường. Xa xa là hình hai người: tư tế và thầy Levi đi qua bên kia đường, không đụng đến người bị thương vì sợ bị ô nhiễm. Đức Thánh cha nói: “Bao nhiêu lần người ta ưa thích sự tinh tuyền về nghi thức hơn là sự gần gũi với con người”.

Sau khi đọc kinh Lạy Cha và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh cha còn làm phép và tới một cây ô liu ở khuôn viên của trung tâm, tượng trưng cho hòa bình.

Sau cuộc viếng thăm và gặp gỡ, Đức Thánh cha trở về Tòa Sứ thần Tòa Thánh để dùng bữa và nghỉ trưa.