Đức Thánh cha bế mạc Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisboa

Sáng Chúa nhật, ngày 06 tháng Tám năm 2023, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới trẻ Lần thứ 37 tại Lisboa, và ngài loan báo Ngày Quốc tế Giới trẻ tới đây sẽ tiến hành tại Roma, vào Năm Thánh 2025, sau đó vào năm 2027 tại Seoul, thủ đô Hàn Quốc.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Lúc 8 giờ sáng, Đức Thánh cha từ Tòa Sứ thần Tòa Thánh trở lại Công viên Tejo, nơi đã diễn ra buổi canh thức tối thứ Bảy trước đó, với một triệu rưỡi tín hữu. Phần lớn các bạn trẻ đã ngủ lại nơi này để sẵn sàng tham dự thánh lễ bế mạc hôm sau.

Đến nơi, Đức Thánh cha cũng đi xe mui trần tiến qua các lối đi ở công viên rộng 90 hécta này để chào mọi người, trước khi lên lễ đài để bắt đầu thánh lễ.

Thánh lễ Đức Thánh cha cử hành cũng là lễ Chúa Hiển Dung trên núi với các môn đệ. Đồng tế với ngài, có 20 hồng y, hơn 700 giám mục trên lễ đài, và 10.000 linh mục trong phẩm phục màu trắng ở khu vực trước lễ đài.

Trong lời chào mừng đầu thánh lễ, Đức Hồng y Manuel Clemente, Thượng phụ thành Lisboa sở tại cám ơn Đức Thánh cha vì tất cả những gì mọi người có thể cảm nghiệm trong những ngày Quốc tế Giới trẻ này: sự hiện diện, lời nói và cử chỉ mà Đức Thánh cha quảng đại chia sẻ. Ngay từ đầu, ngài đã chấp thuận và khích lệ việc tiến hành Ngày Quốc tế này, và muốn đây là một cơ hội gặp gỡ giữa đông đảo các bạn trẻ đến từ năm châu, một cơ hội được mở ra và đề nghị với tất cả mọi người sự rộng lớn của Tin mừng Chúa Kitô, không loại trừ một ai, nhưng được trao tặng cho tất cả mọi người”.

Bài giảng của Đức Thánh cha

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha nhắc đến lời thánh Phêrô trên núi khi Chúa Hiển Dung: “Lạy Chúa, thật là đẹp đối với chúng con được ở đây!” (Mt 17,4), và ngài nhận định rằng: “Thật là đẹp điều chúng ta đã cảm nghiệm với Chúa Giêsu, điều chúng ta đã sống với nhau và cách thức chúng ta đã cầu nguyện. Nhưng sau những ngày ân phúc này, chúng ta tự hỏi: chúng ta mang theo những gì khi xuống núi, khi trở về đời sống thường nhật?” Và dựa vào bài Tin mừng, Đức Thánh cha đề nghị câu trả lời với ba động từ: chiếu sáng, lắng nghe, và không sợ hãi.

Trước hết là chiếu sáng. Tôn nhan Chúa Giêsu chiếu sáng rạng ngời và áo Người trắng như tuyết. “Cuộc tắm ánh sáng này”, Chúa chuẩn bị cho các môn đệ trước đêm đen mà họ sẽ phải trải qua; luồng sáng ấy sẽ giúp họ chịu đựng những cơ cực của những giờ đen tối nhất, tại Giệtsimani và trên đồi Canvê. Và Đức Thánh cha nói: “Cả chúng ta cũng cần vài luồng sáng để đương đầu với tăm tối của đêm đen, những thách đố của cuộc sống, những sợ hãi làm chúng ta bất an, tăm tối chúng ta thường thấy quanh chúng ta. Tin mừng tỏ cho chúng ta thấy ánh sáng ấy có một danh xưng. Đúng vậy, ánh sáng ấy đã đến soi chiếu trần thế là Chúa Giêsu (Xc Ga 1,9) ... Được Chúa Kitô soi sáng, cả chúng ta cũng có thể “được hiển dung”: đôi mắt và khuôn mặt của chúng ta có thể rạng ngời nhờ ánh sáng mới. Anh chị em, đó là điều mà Giáo hội và thế giới đang chờ đợi nơi anh chị em: nghĩa là anh chị em là những người trẻ rạng ngời, mang ánh sáng Tin mừng đi khắp nơi và thắp lên những tia sáng hy vọng trong tăm tối của thời đại chúng ta!

Nhưng Đức Thánh cha cảnh giác rằng: “Chúng ta đừng trở nên sáng ngời khi chúng ta đặt mình dưới những ngọn đèn chiếu, khi chúng ta biểu dương một hình ảnh hoàn hảo và chúng ta cảm thấy mình hùng mạnh và chiến thắng. Không phải vậy! Chúng ta chiếu sáng, khi đón nhận Chúa Giêsu. Chúng ta học cách yêu thương như Chúa, vì đó chính là vẻ đẹp chân thực chiếu tỏa: một cuộc sống chấp nhận rủi ro vì yêu thương.... Các bạn là những người trẻ có thể yêu thương như thế và làm sụp đổ một số bức tường, một số thành kiến, mang vào thế giới ánh sáng tình thương cứu độ. Ước gì các bạn có thể luôn chiếu tỏa rạng ngời bằng tình thương ấy, chiếu sáng bằng Chúa Giêsu, là Ánh Sáng trần thế” (Ga 8,12)!

Sang đến động từ thứ hai là lắng nghe. Đức Thánh cha nói: Trên núi có tiếng Chúa Cha dạy các môn đệ “Các con hãy nghe lời Người”, nghe theo Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Chúa Cha (Mt 17,5). Đức Thánh cha nói: “Đó là tất cả những gì cần làm trong đời sống Kitô: Hãy nghe Lời Người! Lắng nghe Chúa Giêsu, đối thoại với Người, đọc Lời Người và mang ra thực hành, theo Chúa... Đó là điều chúng ta cần trong cuộc sống: không phải danh tiếng, thành công, tiền bạc, nhưng là biết mình không lẻ loi, luôn có một Đấng ở cạnh chúng ta, bắt đầu và kết thúc một ngày với niềm xác tín về vòng tay ôm của Chúa; lắng nghe Chúa để tin mình được yêu thương và được một tình thương không bao giờ suy giảm trong việc cùng bước đi... Chúng ta hãy nhớ điều này: lắng nghe Chúa, đồng thời cởi mở đối với những ngạc nhiên của Người, làm cho chúng ta trở thành những người có khả năng lắng nghe nhau, và lắng nghe thực tại quanh chúng ta, những văn hóa khác, tiếng nói đau khổ của những người nghèo và yếu thế nhất, tiếng kêu của trái đất bị thương và ngược đãi.

Sau cùng là không sợ hãi. Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Đó là những lời cuối cùng của Chúa Giêsu để khích lệ các môn đệ đang sợ hãi: “‘Hãy trỗi dậy và đừng sợ” (Mt 17,7). Nay họ đã được thấy trước vinh quang phục sinh, họ đã chìm đắm trong ánh sáng của Chúa và đã nghe tiếng Chúa Cha, các môn đệ có thể xuống núi và đương đầu với những thách đố đang chờ đợi họ ở thung lũng. Cả chúng ta cũng như thế: nếu chúng ta gìn giữ ánh sáng của Chúa Giêsu và những lời Ngài, chúng ta có thể bước đi mỗi ngày trong cuộc sống với con tim tự do, không sợ hãi.”

Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Hỡi những người trẻ rất quý mến, tôi muốn nhìn tận mắt của mỗi người trong các bạn và nói: Đừng sợ! Nhưng tôi nói với các bạn một điều đẹp hơn nhiều: chính Chúa Giêsu giờ đây đang nhìn các bạn, Chúa biết các bạn và đọc trong nội tâm: Chúa nhìn các bạn trong tâm hồn, tươi cười và lập lại với các bạn rằng Chúa yêu thương các bạn mãi mãi và vô cùng. Mãi mãi và vô cùng. Vậy giờ đây các bạn hãy đi, và mang cho tất cả mọi người nụ cười sáng ngời của Thiên Chúa! Hãy đi và làm chứng về niềm vui đức tin, niềm hy vọng sưởi ấm tâm hồn các bạn, tình thương đặt nơi mọi sự. Hãy chiếu sáng bằng ánh sáng của Chúa Kitô.”

Kinh Truyền tin

Cuối thánh lễ, Đức Hồng y Joseph Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, là cơ quan đặc trách tổ chức các Ngày Quốc tế Giới trẻ, đã ngỏ lời cám ơn Đức Thánh cha.

Về phần ngài, trước khi đọc kinh Truyền tin, Đức Thánh cha đã nồng nhiệt cám ơn Đức Hồng y Clemente, và toàn thể Giáo hội cũng như nhân dân Bồ Đào Nha, chính quyền quốc gia và địa phương, các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, cám ơn thành Lisboa sẽ ở lại trong ký ức của những bạn trẻ này như một “nhà huynh đệ”, một thành thị của các giấc mơ.

Ngài cũng cám ơn Đức Hồng y Farrell và tất cả những người đã chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới trẻ này cũng như tất cả những người đã cầu nguyện. Đức Thánh cha không quên cám ơn những người thiện nguyện cùng tất cả các bạn trẻ đến tham dự.

Đức Thánh cha thông báo rằng: Ngày Quốc tế Giới trẻ Lần thứ 40 sẽ được cử hành ở Roma, năm 2025 để cùng nhau cử hành Năm Thánh giới trẻ và hai năm sau đó, 2027 sẽ tiến hành ở Á châu, Hàn Quốc, Seoul. Như vậy từ biên cương phía tây của Âu châu được chuyển tới Viễn Đông: một dấu chỉ đẹp về đặc tính hoàn vũ của Giáo hội và là cấu chỉ hiệp nhất mà các bạn là chứng nhân!

Một số bạn trẻ người Hàn Quốc, cùng với bảy giám mục nước này, tiến lên lễ đài, trương lá cờ quốc gia để chào mừng quyết định của Đức Thánh cha chọn Seoul làm nơi tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ trong bốn năm nữa.

Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Các bạn, xin cho tôi, một người già, chia sẻ với các bạn là những người trẻ một giấc mơ mà tôi vẫn mang trong mình: đó là giấc mơ hòa bình, giấc mơ của những người trẻ cầu nguyện cho hòa bình; sống trong hòa bình và xây dựng một tương lai hòa bình”.

Và nói về hòa bình, Đức Thánh cha xin tất cả mọi người hiện diện nghĩ đến và cầu nguyện cho tất cả những người không thể đến tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ này vì xung đột và chiến tranh: trên thế giới có bao nhiêu chiến tranh, và ngài bày tỏ đau buồn về tình trạng này, đặc biệt đối với Ucraina đau thương.

Thánh lễ kết thúc lúc gần 12 giờ, giờ địa phương. Đức Thánh cha trở về Tòa Sứ thần Tòa Thánh để dùng bữa và nghỉ trưa.

Tags