Tòa Thánh chúc mừng các tín hữu Hồi giáo nhân dịp khai mạc Tháng chay Ramadan

Muslim worshippers attend the first Friday prayers of Ramadan in Al-Aqsa compound | AMMAR AWAD
Tòa Thánh chúc mừng các tín hữu Hồi giáo nhân dịp khai mạc Tháng chay tịnh Ramadan, từ ngày 18 tháng Hai vừa qua.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Sứ điệp do Đức Hồng y George Jacob Koovakad, người Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Đối thoại liên tôn và Đức ông Tổng thư ký Indunil, người Sri Lanka, đồng ký và công bố, trong đó, nhân danh Tòa Thánh, hai vị bày tỏ niềm vui, sự gần gũi, liên đới và tôn trọng đối với những người tin vào Thiên Chúa duy nhất, Đấng hằng sống, giàu lòng thương xót và là Đấng Tạo Hóa, như được khẳng định trong Tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng chung Vatican II về tương quan giữa Công giáo và các tôn giáo ngoài Kitô.

Năm nay, nhờ sự trùng hợp của lịch phụng vụ, các Kitô hữu cùng bước vào Mùa Chay thánh giống như các tín hữu Hồi giáo bắt đầu tháng Ramadan. Đây là thời gian chay tịnh, cầu nguyện và hoán cải nội tâm, hướng tới lễ Phục Sinh. Hành trình thiêng liêng chung này giúp tín hữu nhận ra sự mong manh của con người và đối diện với những thử thách cá nhân, gia đình và xã hội.

Sứ điệp của Tòa Thánh nhìn nhận rằng trong một thế giới đầy thông tin trái chiều và phức tạp, con người dễ rơi vào hoang mang, đau khổ và bất lực. Khi không tìm được lời giải đáp thỏa đáng, người ta có thể bị cám dỗ rơi vào tuyệt vọng hoặc bạo lực. Tuy nhiên, đối với người có đức tin, đó không phải là con đường đúng đắn. Tín hữu được mời gọi hướng nhìn về Thiên Chúa là Ánh Sáng, Đấng Công Chính và Nhân Từ, như Thánh vịnh 96 khẳng định, và kiên trì sống theo các điều răn của Ngài. Chỉ nơi Thiên Chúa mới có hy vọng đích thực và bình an sâu xa cho tâm hồn con người. Kitô hữu và Hồi giáo, cùng với mọi người thiện chí, được kêu gọi mở ra những con đường mới để tái tạo sự sống qua cầu nguyện, chay tịnh và bác ái. Lời nhắn nhủ của thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma (12,21) vang lên như kim chỉ nam: đừng để sự dữ thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện mà thắng sự dữ.

Cũng trong sứ điệp, Tòa Thánh đặc biệt bày tỏ sự hiệp thông với những ai đang chịu đau khổ vì khát vọng công lý, bình đẳng, phẩm giá và tự do. Giáo hội Công giáo khẳng định tình liên đới với họ và nhấn mạnh rằng nhân loại “đều ở trên cùng một con thuyền”, như Đức Giáo hoàng Phanxicô từng nói trong thông điệp Fratelli Tutti.

Ước nguyện trung tâm được bày tỏ qua sứ điệp là hòa bình - không phải thứ hòa bình ảo tưởng, nhưng là hòa bình phát sinh từ sự “giải trừ vũ khí trong tâm hồn, trí tuệ và đời sống”, theo lời Đức Giáo hoàng Lêô XIV. Hòa bình ấy là hồng ân Thiên Chúa, được nuôi dưỡng bằng đối thoại, công lý và tha thứ. Ước mong tháng Chay tịnh Ramadan và Mùa Chay trở thành cơ hội biến đổi nội tâm, để thế giới bị tổn thương này được đổi mới và vũ khí chiến tranh nhường chỗ cho lòng can đảm xây dựng hòa bình.

(Sala Stampa 19-2-2026)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail