Đức Thánh cha tiếp kiến tân Tổng giám mục Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo
Sáng ngày 27 tháng Tư vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến Bà Sarah Mullally, tân Tổng giám mục Canterbury, Giáo chủ Anh giáo. Trong buổi hội kiến, Đức Thánh cha cổ võ sự gia tăng đối thoại đại kết giữa Công giáo và Anh giáo trong một thế giới đang bị đe dọa vì chia rẽ và chiến tranh.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Bà Sarra Mullally là phụ nữ đầu tiên trong lịch sử được Vua Charles III của Anh quốc bổ nhiệm làm Tổng giám mục Canterbury, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo. Bà đã cùng một phái đoàn đến viếng thăm Tòa Thánh trong bốn ngày. Trong phái đoàn cũng có Đức giám mục Anthony James Ball, người Nam Phi, Giám đốc Trung tâm Anh giáo ở Roma, cũng là Đại diện của Đức Giáo chủ Anh giáo cạnh Tòa Thánh.
Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha nhắc lại kỷ niệm cuộc gặp gỡ cách đây 60 năm (1967) giữa Thánh Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Tổng giám mục Michael Ramsey của Anh giáo. Kể từ đó, các Tổng giám mục Canterbury và các Giám mục Rôma đã tiếp tục gặp gỡ và cầu nguyện cùng nhau.
Đức Thánh cha nhắc đến lời cầu chúc bình an của Chúa Giêsu Phục Sinh cho các môn đệ, và nhận định rằng:
“Trong khi thế giới chúng ta đang chịu nhiều đau khổ rất cần đến bình an của Chúa Kitô, thì sự chia rẽ giữa các Kitô hữu lại làm suy yếu khả năng chúng ta trở thành những người mang bình an ấy một cách hiệu quả. Nếu thế giới muốn lắng nghe lời rao giảng của chúng ta, thì chúng ta phải kiên trì trong cầu nguyện và nỗ lực loại bỏ mọi trở ngại cản trở việc loan báo Tin mừng. Sự nhấn mạnh đến nhu cầu hiệp nhất để việc truyền giáo được sinh hoa trái hơn đã luôn là một chủ đề xuyên suốt trong sứ vụ của tôi; thực vậy, điều này được phản ánh trong khẩu hiệu tôi chọn khi trở thành giám mục: “In Illo uno unum” (Trong Đấng duy nhất là Chúa Kitô, chúng ta nên một (Thánh Augustinô, Chú giải Thánh vịnh 127, 3).
Đối thoại thần học
Đức Thánh cha nói thêm trong buổi tiếp kiến: “Về điểm này, khi Đức Tổng giám mục Michael Ramsey và Thánh Phaolô VI công bố cuộc đối thoại thần học đầu tiên giữa Anh giáo và Công giáo, các vị đã nói đến việc tìm kiếm “sự phục hồi hiệp thông trọn vẹn trong đức tin và đời sống bí tích” (Tuyên bố chung, ngày 24 tháng 3 năm 1966). Quả thực, hành trình đại kết này rất phức tạp. Tuy đã đạt được nhiều tiến bộ trong một số vấn đề từng gây chia rẽ, những thách thức mới lại xuất hiện trong những thập niên gần đây, khiến con đường tiến tới hiệp thông trọn vẹn trở nên khó xác định hơn. Tôi biết rằng Liên Hiệp Anh giáo cũng đang đối diện với nhiều vấn đề tương tự vào thời điểm này. Tuy nhiên, chúng ta không được để những khó khăn kéo dài này ngăn cản việc tận dụng mọi cơ hội để cùng nhau loan báo Chúa Kitô cho thế giới. Như vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Giáo hoàng Phanxicô, đã nói với các Tổng giám mục trong Liên hiệp Anh giáo vào năm 2024: “Thật là một tai tiếng nếu vì những chia rẽ của chúng ta mà chúng ta không thực hiện ơn gọi chung là làm cho Chúa Kitô được nhận biết” (Diễn văn với các Tổng giám mục Anh giáo, ngày 2 tháng 5 năm 2024). Về phần mình, tôi xin thêm rằng cũng sẽ là một tai tiếng nếu chúng ta không tiếp tục nỗ lực vượt qua những khác biệt, dù chúng có vẻ khó giải quyết đến đâu.
Vì vậy, khi chúng ta tiếp tục cùng nhau bước đi trong tình thân hữu và đối thoại, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần - Đấng mà Chúa đã thổi hơi ban cho các môn đệ vào buổi chiều ngày Phục sinh - hướng dẫn từng bước chân của chúng ta, khi chúng ta khiêm tốn và kiên trì tìm kiếm sự hiệp nhất mà Chúa mong muốn cho tất cả các môn đệ của Người”.
(Sala Stampa 27-4-2026)