Một linh mục tại Nigeria được trả tự do sau bốn ngày bị bắt cóc

Photo: newsexpressngr.com/
Một linh mục tại Nigeria đã được trả tự do, sau bốn ngày bị bắt cóc. Đó là cha Livinus Maurice, cha sở giáo xứ thánh Patrick ở Isokpo, bang Rivers ở miền nam nước này.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cha Maurice đã bị những người võ trang bắt cóc ngày 12 tháng Hai vừa qua, trên đường từ Elele đến Isikpo, sau khi viếng thăm tại một nhà thương cùng với hai người khác. Thông cáo của Giáo phận Port Harcourt, nhân danh Đức cha Bernadine Anaele, đã yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho linh mục cùng với hai người đi với cha. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng, truyền đi hôm 17 tháng Hai, cho biết các lực lượng an ninh đã phát động cuộc hành quân tìm kiếm để giải thoát những người bị bắt cóc. Cũng nhờ sức ép do các hoạt động này, cha Maurice và hai người khác đã được trả tự do, hôm Chúa nhật, ngày 16 tháng Hai vừa qua, như lời tuyên bố của người phát ngôn sở cảnh sát. Cảnh sát tiếp tục truy lùng những kẻ bắt cóc.

Hiện nay, còn một linh mục Nigeria chưa được trả tự do, đó là cha Cornelius Manzak Damulak bị bắt cóc sáng sớm ngày 06 tháng Hai, tại gia cư ở Zuma, thuộc vùng Bwari, thủ đô liên bang. Từ lâu, Nigeria phải chịu nạn bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng, và cả các linh mục, tu sĩ cũng trở thành nạn nhân.

(Fides 17-2-2025)

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail