Mông Cổ tiễn biệt một trong những nhà truyền giáo đầu tiên của mình
Cộng đoàn Công giáo ở Mông Cổ, Phủ doãn Tông tòa Ulanbator tiễn biệt một trong những vị tiên phong của hoạt động truyền giáo của Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ, đó là cha Robert Goessens, người Bỉ, một trong ba nhà truyền giáo đầu tiên thuộc Dòng Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ (CICM), đến Mông Cổ vào tháng Bảy năm 1992, sau nhiều thập niên đất nước này nằm dưới chế độ cộng sản.
Phúc Nhạc | RVA
Cha Goessens đến Mông Cổ cùng với linh mục Wenceslao Padilla, người Philippines và sau này trở thành vị Phủ doãn Tông tòa đầu tiên, cùng với Linh mục Gilbert Sales, với nhiệm vụ khởi sự công cuộc loan báo Tin mừng tại Mông Cổ.
Ba tu sĩ đã học tiếng Mông Cổ, tiếp xúc với những người hầu như không biết gì hoặc biết rất ít về Kitô giáo, đồng thời kiên nhẫn đặt những nền móng đầu tiên để xây dựng một cộng đoàn Giáo hội.
Trước khi đến Mông Cổ, cha Goessens đã làm việc tại Nhật Bản từ năm 1955, chủ yếu tại giáo xứ Sakai thuộc Tổng Giáo phận Osaka. Ngoài công việc mục vụ giáo xứ, ngài còn thực hiện những hoạt động tiên phong trong lĩnh vực phúc lợi xã hội và giáo dục trẻ em. Trong số những công việc đó, ngài thành lập tổ chức y tế - xã hội Junshinkai, dưới sự bảo trợ của tổ chức này, nhiều trường mầm non và nhà trẻ đã được thành lập.
Mối quan tâm đối với những người dễ bị tổn thương và trẻ em, cùng với sự tôn trọng sâu sắc đối với các nền văn hóa địa phương, đã trở thành nét đặc trưng trong sứ vụ của ngài. Sau này, ngài đã vận dụng thành công tinh thần ấy tại Mông Cổ. 37 năm sống tại Nhật Bản, hiểu biết về châu Á và kinh nghiệm mục vụ của ngài được đặt phục vụ sứ mạng mới được giao cho các “Nhà truyền giáo Scheut” - tên gọi thường dùng để chỉ các thành viên của CICM, dòng được thành lập tại Scheut, gần Bruxelles, bởi cha Théophile Verbist.
Ban đầu, ba nhà truyền giáo sống trong một khách sạn ở Ulanbator trước khi chuyển đến một căn hộ. Họ cử hành thánh lễ cho những người Công giáo nước ngoài đang sinh sống tại thủ đô và tổ chức các lớp tiếng Anh. Họ cũng đón tiếp những người Mông Cổ muốn tìm hiểu về sự hiện diện cũng như đời sống của họ.
Cha Soessens nói với hãng tin Công giáo Apic của Thụy Sĩ năm 2001: “Nào có ai trong chúng tôi biết phải bắt đầu như thế nào. Vì thế, trước khi đến đây, chúng tôi không có bất kỳ kế hoạch nào, bởi vì chúng tôi muốn quan sát và tìm hiểu tình hình trước”.
Sự hiện diện của các ngài nhanh chóng dẫn đến những sáng kiến xã hội, đặc biệt là các hoạt động dành cho trẻ em đường phố. Với sự hỗ trợ của chính quyền Mông Cổ, phái bộ Công giáo đã giúp thành lập một nơi trú ẩn cho khoảng một trăm trẻ em, đồng thời mở rộng các hoạt động giáo dục và các lớp ngôn ngữ. Những hoạt động này ngày càng phát triển và khuyến khích thêm nhiều nhà truyền giáo thuộc các dòng tu khác nhau đến Mông Cổ.
Công việc của những nhà truyền giáo CICM đầu tiên được đặc trưng bởi việc từ chối chủ trương chiêu dụ tín đồ và mong muốn xây dựng những mối quan hệ tôn trọng với xã hội Mông Cổ, với các truyền thống tôn giáo và chính quyền địa phương, theo mô hình “hãy đến mà xem”. Cách tiếp cận này nhằm giúp Giáo hội Công giáo phát triển một cách chậm rãi nhưng vững chắc.
Cha Goessens lần cuối cùng đến thăm Mông Cổ vào năm 2012, khi ngài tham dự các lễ kỷ niệm 20 năm ngày Giáo hội Công giáo được tái lập tại quốc gia này. Ngài qua đời ngày 15 tháng Tám vừa qua, tại Nhật Bản, hưởng thọ 98 tuổi. Tang lễ của ngài được cử hành ba ngày sau đó.
Trong điện văn chia buồn, Phủ doãn Tông tòa Ulaanbatar viết: “Xin cho những hạt giống đức tin mà ngài đã gieo tại Mông Cổ, tình yêu Đức Kitô mà ngài đã chia sẻ và niềm hy vọng mà ngài đã làm chứng tiếp tục sinh hoa kết trái trong đời sống của Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ”.
Theo Niên giám 2024 của Tòa Thánh, Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ, họp thành một Phủ doãn Tông tòa và hiện có 1.430 tín hữu Công giáo trên tổng số 3 triệu 450.000 dân cư sống trên lãnh thổ rộng một triệu 560.000 cây số vuông (gấp 4,7 lần Việt Nam). Tuy số tín hữu Công giáo ít ỏi, Giáo hội tại đây cũng có một Hồng y do Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm, đó là Đức Hồng y Giorgio Marengo, 52 tuổi (1974), thuộc Dòng Thừa sai Đức Mẹ an ủi. Ngài được sự cộng tác của sáu linh mục giáo phận và 19 linh mục dòng, 63 tu sĩ nam nữ. Cả nước Mông cổ chỉ có tám giáo xứ.
(Ekai.pl 23-8-2026)
