Khủng bố Hồi giáo tấn công bắc Burkina Faso

Photo: Aid To The Church In Need
Hôm 24 tháng Tám vừa qua, Tổ chức bác ái Công giáo trợ giúp các Giáo hội đau khổ cho biết quân khủng bố Hồi giáo đã tấn công thị trấn Barsalogho, giết hại hơn 150 người, trong đó có 22 tín hữu Kitô.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Barsalogho nằm cách thành phố Kaya 30 cây số về hướng bắc, thủ phủ của miền trung bắc Burkina Faso. Các nạn nhân bị sát hại gồm cả các phụ nữ, trẻ em và người già. Cuộc tấn công kéo dài nhiều giờ và là cuộc tấn kích lần thứ ba trong tháng Tám này, và cũng là một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử Burkina, một nước bị nạn khủng bố Hồi giáo từ chín năm nay (2015).

Báo chí địa phương kể rằng trong lúc dân chúng ở Barsalogho đang đào các chiến hào để tự vệ chống lại các cuộc tấn công khủng bố thì có 100 tên chiến binh thánh chiến Hồi giáo, gọi là Jihat, xuất hiện trên các xe mô tô và bắn súng máy vào các thường dân và binh sĩ.

Nguồn tin địa phương nói với tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ rằng con số các nạn nhân thiệt mạng cao đến độ trong vòng ba ngày, người ta không thể an táng tất cả các nạn nhân.

Trước đó, có hai cuộc tấn công khủng bố tại tỉnh Naylala, thuộc miền Bouble du Mouhoun. Ngày 04 tháng Tám vừa qua, những kẻ võ trang đã đột nhập vào làng Nimina, và bắt cóc hơn 100 người, tuổi từ 16 đến 60, và người ta không biết những người ấy đang ở đâu. Sau đó, ngày 20 tháng Tám, xảy ra cuộc tấn công tại các làng Mogwentenga và Gnipiru, sau đó một phần dân chúng chạy đi nơi khác lánh nạn.

Đức cha Théophile Naré, Giám mục Giáo phận Kaya, mô tả vụ này là “một thảm trạng có tầm mức rộng lớn chưa từng có, từ khi có những cuộc tấn công khủng bố.

Trong một sứ điệp gửi các tín hữu, hôm sau ngày xảy ra cuộc tấn công tàn phá, Đức cha Nare tuyên bố dành một ngày để tang, vào ngày 28 tháng Tám vừa rồi. Trong một tuyên ngôn gửi tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ, Đức cha mời gọi dân chúng dành ba ngày để cầu nguyện khẩn trương, đền tạ tất cả các cuộc tấn công mạng sống con người, trong đó máu của những người vô tội phải đổ ra.

Tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ đã tài trợ 76 dự án tại Burkina Faso, trợ giúp các nạn nhân khủng bố cũng như nâng đỡ Giáo hội địa phương.

(Sir 27-8-2024)