Tổ chức Trợ giúp Giáo hội Đau khổ sát cánh cùng Giáo hội Venezuela sau trận động đất

Si scava tra le macerie di Catia La Mar, nello Stato di La Guaira | AFP or licensors
Hai trận động đất có sức tàn phá lớn đã xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn tại Venezuela, không xa thủ đô Caracas, khiến nhiều người thiệt mạng, bị thương và gây ra những thiệt hại đáng kể.

Phúc Nhạc | RVA

Trong số các công trình bị ảnh hưởng có nhiều nhà thờ, nhà xứ và các cơ sở của Giáo hội; nhiều nơi bị hư hại nghiêm trọng về kết cấu. Tuy nhiên, bất chấp tình trạng đó, các cơ sở này vẫn mở cửa để tiếp nhận những gia đình không thể trở về nhà.

Đức Tổng giám mục Caracas, Raúl Biord Castillo, chia sẻ với tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ (ACS):

“Tôi vừa trở về sau chuyến thăm một số giáo xứ. Nhiều nơi trong số đó bị hư hại nghiêm trọng về kết cấu.”

Theo vị giáo phẩm này, những nhà thờ bị ảnh hưởng nặng nhất, gồm Nhà thờ Chính tòa Caracas và khoảng một chục giáo xứ khác. Tuy nhiên, do tình trạng mất điện và gián đoạn Internet, hiện vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại.

Ngài cho biết: “Tại Ñauralí, mái của gian bên phải nhà thờ đã bị sập. Nhà thờ và nhà xứ tại Pagüita cũng đã đổ sập. Cha sở đã thoát nạn một cách kỳ diệu.”

Giáo phận La Guaira cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng. Đức cha Pablo Modesto González Pérez, Giám mục La Guaira, cho biết Chủng viện Giáo phận – nơi hằng năm nhận được sự hỗ trợ từ ACS – đã bị hư hại nặng: “Chúng tôi hiện không có điện và tất cả đều bị ảnh hưởng. Nhiều bức tường trong chủng viện đã đổ sập. Hiện chúng tôi đang ở bãi đậu xe của sân vận động thể thao, chờ lực lượng cứu hỏa đánh giá tình trạng tòa nhà để xác định có thể làm gì tiếp theo. Tạ ơn Chúa, không có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra với các linh mục, dù nhiều nhà thờ đã bị hư hại đáng kể. Hai tòa nhà đối diện chủng viện đã sụp đổ. Chúng tôi vừa trở về từ Ciudad Chávez, nơi ACS đã hỗ trợ xây dựng nhà thờ. Khu vực này có khoảng 20.000 cư dân và phần lớn các khối nhà ở đều bị hư hại nghiêm trọng. Tạ ơn Chúa, chúng chưa bị sập.”

Mặc dù không có linh mục, phó tế, chủng sinh hay nữ tu nào được báo cáo là thiệt mạng, Đức Tổng giám mục Biord xác nhận rằng đã có người chết tại nhiều nơi do các tòa nhà và bức tường bị sập. Ngài cũng nhấn mạnh rằng số thương vong có thể còn nghiêm trọng hơn rất nhiều: “Tạ ơn Chúa vì hôm đó là ngày nghỉ lễ. Nếu là ngày làm việc bình thường, với trường học, văn phòng và cửa hàng mở cửa, số nạn nhân chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều.”

Bất chấp những thiệt hại, Giáo hội đã nhanh chóng triển khai các hoạt động ứng phó khẩn cấp: Nhiều giáo xứ đã tiếp nhận người dân để họ có nơi trú ngụ qua đêm. Chúng tôi cũng đã kích hoạt mạng lưới liên đới thông qua các Caritas giáo xứ. Từ ngày mai, các cuộc kiểm tra sẽ được tiến hành để xác định những nhà thờ nào có thể mở cửa trở lại.”

ACS hiện vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với Giáo hội địa phương trong khi việc đánh giá thiệt hại và xác định những nhu cầu cấp thiết nhất vẫn đang tiếp tục.

Đức Tổng giám mục Biord đã cảm ơn tổ chức này vì sự gần gũi và những lời cầu nguyện. Ông Marco Mencaglia, Giám đốc các dự án của ACS Quốc tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đồng hành với Giáo hội Venezuela trong thời điểm hiện nay:

“Venezuela từ nhiều năm nay là một trong những quốc gia ưu tiên của quỹ chúng tôi. Hiện nay, ưu tiên hàng đầu là con người. Giáo hội đang làm điều mà mình luôn làm trong các thời khắc khủng hoảng: mở rộng cửa đón nhận mọi người, đồng hành với những ai đã mất tất cả và mang lại hy vọng ở những nơi nỗi sợ hãi đang lan rộng. Chúng tôi vẫn chưa biết hết quy mô thiệt hại. Khi các hệ thống liên lạc được khôi phục và các cuộc kiểm tra kỹ thuật tiếp tục được tiến hành, chúng tôi sẽ hiểu rõ hơn những nhu cầu của Giáo hội và các cộng đồng mà Giáo hội phục vụ. Về phía ACS, chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành với Giáo hội trong những thời điểm khó khăn này bằng sự hỗ trợ và lời cầu nguyện của mình.”

(Acistampa 256-20260

Trực tiếp

Livesteam thumbnail