Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 30/04/2025: Ca tụng Chúa là Đấng Toàn Năng
Đây là phần thứ hai của thánh vịnh 147B (147) được Hội Thánh dùng để ca tụng việc Thiên Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, đó là xây dựng Hội Thánh trên trần gian thành một Giêrusalem mới. Sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa dành cho người dân Israel lưu đày trở về, đó cũng sẽ là những điều Chúa làm cho Hội Thánh. Suy niệm và cầu nguyện ngang qua thánh vịnh này, chúng ta được mời gọi hãy cầu nguyện cho Hội Thánh được canh tân nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần và nhờ bửu huyết của Chúa Giêsu.
Thánh vịnh mở đầu bằng lời tôn vinh ca ngợi Chúa:
Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa!
Này Sion, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi!
Lời kêu gọi ngợi khen Chúa lại được tác giả thánh vịnh 147 đưa đến cho chúng ta một lần nữa. Quả thật, càng hiểu, càng cảm nghiệm về quyền năng và tình yêu thương của Thiên Chúa chúng ta càng phải ngợi khen Ngài.
Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc,
con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân.
Cõi biên cương, Người thiết lập hoà bình,
và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo.
Đây là khởi đầu cho một loạt bốn hành động vĩ đại và đầy tình yêu thương quan phòng mà Chúa đã làm cho dân của Ngài. Mỗi hành động này đều là lý do để ngợi khen. Sự thờ phượng của chúng ta không phải là sự tôn thờ trống rỗng. Đó là lòng biết ơn đối với sự tốt lành cụ thể trong hiện tại và sự mong đợi về sự tốt lành trong tương lai.
Hãy xem, Chúa đã ban cho chúng ta sự an toàn, sự an toàn đến từ sức mạnh của Chúa chứ không phải từ chính chúng ta (then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc); Ngài ban cho tương lai phát triển, con cái nối dòng là hồng ân và phúc lộc (con cái trong thành, Chúa giáng phúc thi ân); Ngài ban sự bình an (cõi biên cương, Chúa thiết lập hoà bình); Ngài ban cho lương thực dư đầy (cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo). Đọc lời thánh vịnh chúng ta nhớ đến lời kinh Chúa Giêsu đã dạy: “Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.” Ở góc độ sâu xa hơn, Giáo hội đề nghị chúng ta đọc thánh vịnh này vào dịp lễ Mình Máu Thánh Chúa. Quả vậy, thứ bánh làm no thỏa, lương thực hằng ngày chúng ta hưởng dùng không thể không làm ta nghĩ đến Bánh Hằng Sống mà Đức Giêsu nói nhiều đến (Ga 6).
Phần thứ hai của thánh vịnh tiếp tục chủ đề chúc tụng Thiên Chúa - chủ tể mọi loài. Lòng nhân hậu của Thiên Chúa được tỏ lộ ra một cách tràn đầy nơi các việc lành Ngài làm trong thế giới tự nhiên.
Người tống đạt lệnh truyền xuống đất,
lời phán ra, hoả tốc chạy đi.
Lời thánh vịnh tiên báo cho chúng ta biết Thiên Chúa là Đấng sai Lời Người đến trần gian. “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta” (Ga 1,14). Thánh Phaolô hẳn đã nghĩ đến lời thánh vịnh này khi viết thư thứ hai gửi tín hữu Thêsalônica: “Xin anh em cầu nguyện cho chúng tôi, để Lời Chúa được phổ biến mau chóng và được tôn vinh...” (2 Tx 3,1)
Tuyết tựa lông chiên, Chúa trải dài,
sương giá như tro, Người rải rắc.
Làm mưa đá, Chúa tung từng miếng nhỏ,
chịu nổi làm sao giá lạnh của Người!
Chúa phán một lời là băng giải tuyết tan,
thổi gió lên nước liền tuôn chảy.
Tác giả thánh vịnh đã thấy biểu hiện quyền năng của Chúa trong tự nhiên. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên như: tuyết, sương giá, mưa đá, gió lạnh… một cách nào đó cho thấy, chúng là những yếu đuối của phận người đôi lúc làm cho chúng ta cảm thấy mình như bất lực. May mắn thay, Chúa có khả năng làm băng giải tuyết tan giúp chúng ta khỏi trạng thái tê liệt này thông qua quyền năng và ân sủng của Ngài. Ngài có thể dễ dàng làm tan chảy trái tim chai đá nhất bằng Lời của Ngài.
Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Giacóp,
chiếu chỉ luật điều cho Israel.
Chúa không đối xử với dân nào như vậy,
không cho họ biết những điều luật của Người.
Cuối cùng, Giacóp và Israel được nói đến như những người được nhận lãnh Lời Chúa và giáo huấn của Ngài. Khả năng và thái độ tiếp nhận Lời Chúa của chúng ta cũng sẽ là ân phúc hoặc là án phạt cho chúng ta.
Toàn bộ thánh vịnh nhắc nhở chúng ta, hiểu được sự vĩ đại của Chúa, hiểu được sự quan tâm của Ngài đối với nhân loại và toàn thể thiên nhiên, hiểu được quyền năng và bản chất của Lời Ngài, sẽ thúc đẩy chúng ta ngợi khen Ngài nhiều hơn nữa. Allêluia!
Lạy Chúa, chúng con xin tôn vinh chúc tụng, nhờ Con Một yêu dấu Chúa là Đức Giêsu Kitô. Người là Lời hằng sống Chúa đã bày tỏ với chúng con. Chính Người đã xây dựng Hội Thánh nên toà nhà bền vững cho con cái Chúa vào hưởng phúc bình an, cùng nhau bẻ bánh, thông hiệp với nhau trong Thánh Thần. Xin tuôn đổ muôn vàn ân phúc và lấy tình thương hải hà mà xử với chúng con.[1] Amen.
[1] Thánh vịnh và thánh ca…
Minh Thanh
Trực tiếp
