Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 14/05/2025: Can đảm lấp đầy những khoảng trống
Chuyện kể rằng: Tại một bệnh viện nọ, vào lúc gần 12 giờ đêm, một anh thanh niên được cô y tá đưa đến bên giường của một cụ già bệnh nặng. Cô nhẹ nhàng cúi xuống bên người bệnh và khẽ gọi:
- Cụ ơi, con trai cụ đã đến rồi đây!.
Ông cụ cố gắng mở mắt, rồi mệt mỏi từ từ nhắm nghiền mắt lại, nhưng, gương mặt của ông lại có vẻ thanh thản và mãn nguyện. Chàng trai ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay của ông. Suốt đêm, anh không hề chợp mắt. Rạng sáng thì ông lão qua đời.
Khi cô y tá và các nhân viên y tế đến làm các thủ tục cần thiết, họ hết sức ngạc nhiên vì người thanh niên ấy không hề biết một thông tin gì về ông cụ. Cô y tá sửng sốt hỏi:
- Ông cụ này không phải là ba của anh sao?
- Không, ông ấy không phải là ba tôi.
Chàng trai trẻ nhẹ nhàng đáp:
- Đêm qua, khi nhận được cuộc điện thoại của cô báo tin ba tôi đau nặng ở bệnh viện, tôi đã biết cô gọi nhầm bởi vì ba tôi đã qua đời từ lâu.
Cô y tá càng sửng sốt hơn:
- Thế sao anh lại đến đây để gặp cụ?
Người thanh niên mỉm cười đáp:
- Tôi đã nghĩ mặc dù chỉ là một cuộc gọi do sự nhầm lẫn, nhưng vì cô đã gọi cho tôi. Nếu tôi không đến, có lẽ con trai của ông cụ cũng sẽ không thể có mặt. Khi đến bên cụ, tôi thấy ông đã yếu đến nỗi không thể nhận ra tôi không phải là con trai của ông. Tôi nghĩ ông cần cảm giác yên lòng khi có con trai mình ở bên cạnh để ra đi, nên tôi đã quyết định ở lại.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Mỗi người đều có những giá trị riêng của mình nên luôn muốn khẳng định bản thân và cần được người khác công nhận. Cho nên, việc đặt bản thân mình thay thế vào vị trí của một người khác nhiều lúc tạo nên những cảm xúc thật không dễ chịu chút nào! Tuy nhiên, phản ứng của người thanh niên trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe thì hoàn toàn khác. Mặc dù biết có sự nhầm lẫn giữa mình với người con trai thật sự của ông cụ đang hấp hối, anh vẫn mau mắn tìm đến và hiện diện bên cạnh một ông cụ xa lạ trong vai trò là người con trai của ông với tất cả sự tử tế và lòng yêu thương chân thành. Anh đã lặng lẽ hoàn thành vai trò là một người thay thế hết sức tốt đẹp, đem đến sự bình an và thanh thản cho người cha già trong những giây phút cuối đời. Chỉ có những con người hết sức tử tế, khiêm tốn và giàu lòng hy sinh, quảng đại mới có thể chấp nhận làm người thay thế cho một ai đó và tận tâm hoàn tất vai trò đó một cách tròn đầy nhất.
Hôm nay, cùng với Giáo hội, chúng ta long trọng mừng lễ kính thánh Mathia tông đồ - người được chọn để thay thế Giuđa, trở thành tông đồ thứ mười hai của Chúa. Thân thế của thánh Mathia được xác nhận là không hề xa lạ với các tông đồ: ngài là một trong số 72 môn đệ của Chúa Giêsu trong suốt quãng thời gian mà Chúa sống công khai thi hành sứ vụ. Cho nên chắc chắn ngài đã có những kinh nghiệm gần gũi và sống cùng với Chúa Giêsu và Nhóm Mười Hai trong thời gian dài. Chúng ta không biết nhiều hơn về khả năng, tính tình và con người của thánh nhân. Nhưng trong cuộc lựa chọn trước khoảng 120 người để được chính thức bước vào hàng ngũ Mười Hai tông đồ của Chúa Giêsu sau khi Người đã về trời, chúng ta thấy Mathia là một con người hết sức khiêm tốn và quảng đại. Ngài khiêm tốn khi không tự mình ứng cử hay hô hào kêu gọi mọi người bầu chọn mình mà âm thầm cùng cầu nguyện với mọi người để lắng nghe quyết định của Chúa. Ngài cũng khiêm tốn nhận lấy vị trí làm người thay thế cho Giuđa - một kẻ phản bội. Và rồi bằng tất cả nhiệt huyết và sự quảng đại của mình, thánh nhân đã không chỉ lấp đầy khoảng trống Giuđa để lại mà còn cùng hợp sức với các tông đồ khác xây dựng một cộng đoàn vững mạnh sẵn sàng sống chết cho sự nghiệp loan báo Tin mừng của Thầy Giêsu.
Chúng ta xin thánh Mathia tông đồ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta được ơn quảng đại và khiêm tốn quên mình để can đảm bước vào và lấp đầy những khoảng trống trong gia đình, cộng đoàn hay giáo xứ... nơi mà có ai đã vì lý do nào đó mà rời đi và buông bỏ trách nhiệm. Để với tình yêu chân thành và lòng hăng say phục vụ, chúng ta sẽ trở nên khí cụ của bình an của Chúa đem niềm an ủi và hy vọng đến cho tha nhân.
Lạy Chúa, thế giới hôm nay có quá nhiều khoảng cách bởi sự phân hóa giàu nghèo, thắng thua, mạnh yếu. Lòng người hôm nay cũng loang lổ bao khoảng trống bởi những mất mát, chia ly, thất vọng và cô đơn. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết quan tâm đến những khoảng trống ấy và nhận ra đó là những cơ hội mà Chúa mời gọi chúng con can đảm dấn thân và hy sinh nhiều hơn, để mọi người nhận ra tình thương và dung mạo của Chúa nơi sự hiện diện của chúng con. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán
Trực tiếp
