Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 11/02/2026: Trong vòng tay Mẹ
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,
Trong cuộc sống, có bao giờ bạn cảm thấy bế tắc, gặp nhiều khó khăn vất vả mà không biết cậy dựa vào ai. Hãy trở về nơi gia đình, trong vòng tay của cha mẹ để được yêu thương nâng đỡ.
Trong thời gian tu học ở Đức, khoảng những năm 1980, Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô đã bắt gặp một bức tranh mô tả Đức Mẹ Maria cầm trên tay một dải ruy băng dài đầy những nút thắt (bức tranh của họa sĩ Johan Schmidtre). Với đôi bàn tay dịu dàng, Mẹ nhẹ nhàng kiên nhẫn tháo gỡ từng nút. Những nút thắt đó là biểu hiện những rối ren của chúng ta, nhất là trong đời sống gia đình. Xưa kia, do sự bất tuân của bà Evà, loài người đã bị thắt chặt lại bởi những nút của sự ô nhục, của tội kiêu căng ích kỷ. Nay nhờ sự vâng phục của Đức Maria, những nút thắt đó dần được tháo gỡ. Nhờ lòng tin, Mẹ Maria đã giúp nhân loại được ơn giải thoát khỏi sự ràng buộc của tội lỗi.
Trong đời sống thiêng liêng, có lúc tâm hồn chúng ta cũng nặng trĩu nỗi lo âu tuyệt vọng vì thói đam mê tội lỗi. Thiên Chúa yêu thương đã ban cho chúng ta một người mẹ là Đức Maria để yêu thương nâng đỡ ta. Mẹ đã cưu mang Con Thiên Chúa trong lòng, Mẹ cũng cưu mang cả nhân loại chúng ta với tất cả niềm vui và nỗi khổ đau. Khi xưa, dưới mái nhà Nagiarét, Mẹ đã yêu thương chăm sóc trẻ Giêsu thế nào, thì ngày nay Mẹ cũng yêu thương chăm sóc Giáo hội và đoàn con cái của Mẹ như vậy.
Hôm nay, phụng vụ Giáo hội kính nhớ biến cố Đức Trinh nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội đã hiện ra với thánh nữ Becnadet ở hang Maxabien, một vùng quê nghèo gần Lộ Đức, thuộc Miền Tây nước Pháp vào năm 1858. Khi hiện ra trong khoảng 15 ngày, Đức Mẹ đã ân cần khuyên nhủ thánh nữ: “Hãy cầu nguyện, ăn năn sám hối, hãy hãm mình đền tội và cải thiện đời sống để nhận biết chính mình và tuân phục thánh ý Chúa trong thái độ khiêm tốn”. Kính nhớ biến cố Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, Giáo hội cũng đã chọn hôm nay là ngày QUỐC TẾ BỆNH NHÂN để khơi dậy lòng nhiệt thành cầu nguyện và sống bác ái nơi các tín hữu, đặc biệt những người đang phục vụ bệnh nhân và chăm sóc những người nghèo của Đức Giêsu Kitô. Như lời Mẹ đã hứa, ai thành tâm cầu nguyện và khấn xin nơi lòng từ ái của Mẹ thì sẽ không phải thất vọng. Mẹ là hình ảnh của Hội Thánh ngày mai, hình ảnh tiên báo thành Giêrusalem mới luôn mở rộng đón nhận mọi dân tộc.
Sống lời Mẹ khuyên dạy, chúng ta được mời gọi siêng năng cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, sám hối cải thiện đời sống, nhất là dấn thân phục vụ các bệnh nhân đang mang những chứng bệnh về thể xác cũng như tinh thần, an ủi người đau khổ và giúp đỡ người tội lỗi hoán cải trở về với Chúa. Trong ngày lễ hôm nay, các bệnh nhân quy tụ dưới chân Mẹ để dâng lên Chúa lời tạ ơn và lời nguyện cầu tha thiết. Những ai đang mang gánh nặng của khổ đau bệnh tật, hãy đến với Mẹ để được bàn tay của Mẹ xoa dịu nâng đỡ, để biết đón nhận những cơn đau bệnh như ân phúc của Thiên Chúa, biết thánh hóa, kết hợp với những đau khổ của Chúa Giêsu trên thánh giá hầu nên nguồn ơn cứu độ đời đời. Nhân loại hôm nay đang đối mặt với nhiều nỗi lo âu sợ hãi vì chiến tranh bạo lực, bất công và nghèo đói. Cùng với Mẹ, chúng ta được mời gọi tận tụy đến với mọi người, nhất là những người đau bệnh, cùng khổ bị bỏ rơi bên lề xã hội, để lắng nghe, đồng cảm và xoa dịu phần nào những tổn thương nơi họ.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Đấng đầy ơn phúc, Mẹ đã chuyển hóa lời chúc dữ với bà Evà xưa thành lời chúc phúc dành cho con cái Mẹ. Mẹ là Trạng Sư, là Đấng phù hộ. Mẹ đã lấy tình mẫu tử mà chăm sóc chúng con trên đường lữ hành đầy khó khăn nguy hiểm. Xin cho tất cả chúng con biết noi gương Mẹ, sống khiêm nhường phó thác, chuyên chăm cầu nguyện và hoán cải đời sống để chúng con lãnh nhận nhiều ơn phúc thiêng liêng của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết thực thi lời Mẹ khuyên nhủ, biết sống yêu thương chia sẻ để có được sự bình an trong tâm hồn. Mỗi người chúng con đều đang mang trong mình những chứng bệnh thể lý cũng như tinh thần, xin phó thác nhân loại chúng con trong vòng yêu thương của Mẹ. Xin bàn tay dịu dàng của Mẹ chạm đến chữa lành chúng con, để chúng con cũng biết chuyển trao tình thương của Chúa đến với mọi người, nhất là những người đau bệnh và nghèo khổ. Amen.
Phương Anh