Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 07/02/2025: Dũng khí đặt đúng nơi
Lâm, một chàng trai trẻ tuổi 18, luôn dẫn đầu mọi thử thách, từ những trò mạo hiểm đến việc lên tiếng chống đối các quy định mà cậu cho là "vô lý". Khí phách và sự can đảm của cậu đã thu hút sự ngưỡng mộ của một số bạn bè.
Một ngày nọ, trường tổ chức cắm trại, Lâm dẫn đầu một nhóm khám phá khu rừng, nơi thầy cô đã cảnh báo không được đến vì địa hình hiểm trở và nguy cơ lạc đường. Lúc đầu, nhóm bạn cũng rất e dè nhưng Lâm nói: “Có gì đâu phải sợ, chẳng qua là thầy cô muốn quản lý chúng ta thôi. Nếu có gì tớ đây gánh hết”. Thái độ đầy tự tin của Lâm đã lấy lại tinh thần “chịu chơi” của tuổi trẻ. Thế là cả đám bạn hăng hái theo sau thủ lãnh Lâm bắt đầu cuộc mạo hiểm.
Càng vào sâu, khu rừng càng rậm rạp và âm u. Một số bạn bắt đầu hoảng sợ, nhưng Lâm gạt đi, nói rằng cậu sẽ dẫn cả nhóm ra khỏi đây một cách an toàn, cứ theo sau Lâm là được. Khi trời đã nhá nhem tối mà Lâm vẫn chưa tìm được đường ra khỏi rừng, một bạn không may trượt chân ngã xuống dốc. Phải mất nhiều thời gian, họ mới đưa được người bạn đó lên nhưng chân cậu ta đã bị thương nặng. Lâm bắt đầu hoảng hốt nhưng vẫn cố gắng giữ phong thái thủ lãnh, tiếp tục chỉ huy tìm đường về. Thế nhưng lúc này mọi người đã mất lòng tin vào Lâm, một bạn trong nhóm nói: chúng ta càng đi sẽ càng lạc vì không xác định được phương hướng. Tốt nhất, hãy dựng lều qua đêm tạm tại đây chờ cứu hộ. Cả nhóm đồng ý dừng lại chờ người đến cứu giúp.
Thật may mắn, cuối cùng đội cứu hộ cũng đã tìm đến và đưa cả nhóm ra khỏi khu rừng.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến!
Dũng khí là sự can đảm, gan dạ, không sợ gian khổ nguy hiểm, sẵn sàng đối mặt với khó khăn thử thách để làm việc nên làm, cần làm. Người có dũng khí luôn biết chiến thắng nỗi sợ hãi của mình để đạt được điều mình mong muốn. Như vậy, dũng khí tự bản chất là một đức tính trung dung nghĩa là nó tốt hay xấu tùy thuộc vào người sử dụng cho mục đích nào. Trong câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy Lâm là một cậu bé có dũng khí. Lâm sẵn sàng đương đầu với những thử thách, mạo hiểm nhưng lại sử dụng nó để phục vụ cho tính hiếu thắng của mình. Sự can đảm thiếu suy nghĩ và đầy kiêu ngạo không chỉ làm tổn thương đến bản thân và còn đem lại hậu quả không tốt cho người khác. Lâm cứ nghĩ rằng phá đổ sự cấm cản của thầy cô là can đảm, làm điều mình muốn là khí phách, sẵn sàng đối mặt với thử thách khó khăn để thực hiện chuyến đi vào rừng là anh dũng. Thế nhưng khí phách trong sự non nớt thiếu suy nghĩ đó đã dẫn đến lạc trong rừng, người bạn bị tai nạn, thầy cô lo lắng kiếm tìm. Dũng khí trở nên nguy hiểm hơn khi người sử dụng nó với mục đích xấu. Quả thật, trong bài tin mừng hôm nay cho chúng ta nhìn thấy khí phách ngạo mạn của vua Hêrôđê. Ông thể hiện dũng khí để đổi lấy sự kiêu ngạo khi hứa cho con gái người tình nửa nước. Ông thể hiện khí phách để giữ lấy danh dự bản thân khi thực hiện lời hứa với cô con gái là cho chặt đầu Gioan Tẩy giả. Còn bà Hêrôđia vì lòng hận thù cá nhân mà đã dám làm một điều đáng sợ, đó là “xin cái đầu Gioan Tẩy giả” (Mc6,24). Hơn nữa, bà không do dự khi sử dụng con gái mình như một công cụ để đạt được mục đích. Đây là hành động cho thấy sự tàn nhẫn và thiếu nhân đạo, khi bà sẵn sàng hy sinh sự ngây thơ của con gái để thỏa mãn lòng thù hận. Hậu quả của việc sử dụng dũng khí phục vụ ý đồ xấu đó là cái chết của Gioan tẩy giả, người công chính của Thiên Chúa.
Ngược lại, Gioan tẩy giả cũng mang trong người đặc tính can đảm, dũng khí nhưng phẩm chất này được thăng hoa đáng ca ngợi bởi ông sử dụng nó để bảo vệ chân lý và công bằng. Gioan đã can đảm nói lên sự thật là chỉ trích sự loạn luân của vua Herode dù biết rằng điều đó gây nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì thế, mặc dù cuối cùng phải đón nhận cái chết vì dám nói lên sự thật nhưng cái chết của Gioan được mọi người thán phục, muôn đời ca tụng sự kiên định bên vực chân lý của ông.
Chúng ta đang sống trong một thế giới vô cảm đầy sự bất công và giả dối. Chính vì hai thái cực đang tồn tại: một là hèn nhát im lặng làm ngơ trước những bất công để được yên thân; hai là can đảm bán rẻ lương tâm, sẵn sàng thực hiện bất cứ điều gì chỉ với mục đích đem lại lợi ích cho bản thân. Chính vì thế, noi gương thánh Gioan tẩy giả, chúng ta được mời gọi hãy đặt sự dũng cảm của mình vào những điều thiện, với những ý hướng ngay lành. Hãy dùng khí phách của mình để đứng về phía sự thật, bệnh vực công lý và dám sống vì Nước Trời dẫu biết rằng những thiệt thòi sẽ đến với chúng ta. Đặc biệt là hãy can đảm trung thành với sứ mệnh rao giảng và bảo vệ đức tin Kitô giáo trong một xã hội đề cao chủ nghĩa vô thần.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết rằng khi chúng con dám sống vì công lý thì bình an của Chúa tự khắc đến với cuộc đời chúng con. Amen.
Bích Liễu
Trực tiếp
![Livesteam thumbnail](/sites/default/files/inline-images/live-stream-thumb.jpg)