Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 28/08/2025: Hành trình nội tâm của con người trước sự hiện diện của Thiên Chúa
Trong dòng lịch sử cứu độ, ngôn sứ Isaia được mệnh danh là “ngôn sứ của niềm hy vọng.” Tuy nhiên, sứ điệp của ông không chỉ dừng lại ở những lời tiên tri về Đấng Thiên Sai vinh quang mà còn lột tả một cách chân thực và sâu sắc hành trình nội tâm của con người trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Thánh ca Isaia chương 11 loan báo những người lưu đày từ Babylon trở về. Isaia xem việc này là cuộc xuất hành mới. Thánh ca Isaia chương 12 là bài ca Môsê hát mừng cuộc xuất hành ra khỏi Ai Cập, là một minh chứng hùng hồn cho sự chuyển đổi kỳ diệu của hành trình nội tâm. Suy niệm và cầu nguyện qua đoạn sách thánh này, chúng ta được mời gọi đi vào một cuộc đối thoại sâu sắc với chính tâm hồn mình, để nhận ra: ơn cứu độ của Thiên Chúa không phải là một sự kiện ngoại tại, mà là một sự biến đổi tận căn từ bên trong.
Lạy Chúa, con dâng lời cảm tạ:
Ngài đã từng thịnh nộ với con,
nhưng giờ đây cơn giận đã nguôi rồi,
và Ngài lại ban niềm an ủi.
Đây là tiếng nói của cả dân tộc cảm tạ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã nguôi cơn thịnh nộ và Ngài lại ban niềm an ủi. Tuy nhiên, điểm nhấn của ý lực này không nằm ở cơn thịnh nộ mà là ở sự chuyển đổi. Niềm an ủi được ban không phải là một phần thưởng cho sự xứng đáng, mà là một hồng ân từ lòng xót thương. Đây là bài học đầu tiên và quan trọng nhất: hành trình tâm linh của chúng ta bắt đầu bằng việc thừa nhận sự yếu đuối, lầm lỗi của mình, và sau đó là đón nhận lòng tha thứ và sự an ủi từ Thiên Chúa.
Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi,
tôi tin tưởng và không còn sợ hãi,
bởi vì Chúa là sức mạnh tôi,
là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi.
Khi con người nhận ra Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ, mọi nỗi sợ hãi trần thế đều trở nên vô nghĩa. Bởi vì, chúng ta tin rằng Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. Hẳn đây là sự xác tín của Môsê và cũng phải là xác tín của của mỗi người chúng ta về một mối quan hệ cá vị và thân mật của chúng ta với Thiên Chúa.
Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.
Các bạn sẽ nói lên trong ngày đó:
Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người,
vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân,
và nhắc nhở: danh Người siêu việt.
Hành trình tâm linh từ nỗi sợ hãi đến niềm tin không dừng lại ở đó. Nó phải chuyển thành niềm vui và sự hiệp thông. Khi Israel từ sa mạc về đất hứa, Chúa đã cho họ có nước uống chảy ra từ tảng đá. Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, Chúa Giêsu hứa ban cho những ai tin vào Ngài “một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.”[1] Ngài là giếng nước cứu độ để chúng ta vui mừng múc nước tận nguồn sự sống thần linh, mà lãnh nhận ân sủng dồi dào mà Thiên Chúa ban tặng. Hơn nữa, khi nhận được ơn cứu độ, con người không chỉ giữ lại cho riêng mình mà còn muốn mời gọi người khác cùng múc nước từ nguồn đó.
Đây là một lời kêu gọi toàn cầu hóa sứ điệp cứu độ. Lời tạ ơn trở thành một lời loan báo mạnh mẽ giữa muôn dân. Lời loan báo trở thành lời nhắc nhở cho nhân loại về sự siêu việt và vĩ đại của Danh Chúa. Và, mục đích của việc loan báo là để mọi người:
Đàn ca lên mừng Chúa,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công;
điều đó, phải cho cả địa cầu được biết.
Việc loan báo kỳ công của Thiên Chúa không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn phải được thể hiện qua chính đời sống của người tin, để cả địa cầu được biết về sự vĩ đại và tình yêu của Người.
Dân Sion, hãy reo hò mừng rỡ,
vì giữa ngươi, Đức Thánh của Israel quả thật là vĩ đại!
Dân Sion là biểu tượng cho cộng đồng những người tin vào Thiên Chúa. Lời kêu gọi reo hò mừng rỡ là một lời mời gọi sống trọn vẹn niềm vui của ơn cứu độ.
Đỉnh cao của thánh ca này là niềm vui cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa. Niềm vui đó trở thành suối nguồn và sức sống cho chúng ta, là động lực để chúng ta tiếp tục hành trình đức tin và loan báo Tin Mừng cho muôn dân.
Lạy Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ. Xin ban cho chúng con một đức tin vững vàng, để chúng con tin tưởng và không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Xin cho chúng con biết “múc nước tận nguồn ơn cứu độ,” để tâm hồn chúng con luôn tràn ngập niềm vui và sự bình an. Xin giúp chúng con trở thành những chứng nhân sống động cho tình yêu của Chúa, để chúng con loan báo sự nghiệp của Chúa giữa muôn dân, và để mọi người được biết Thánh Danh hiển vinh của Chúa. Amen.
[1] Ga 4,14b
Minh Thanh
Trực tiếp
