Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 21/08/2025: Thánh Giáo hoàng Piô X

Trong Giáo hội, có nhiều bậc sống khác nhau. Có người sống ơn gọi tu trì, có người sống đời hôn nhân gia đình, có người lại sống độc thân. Dù ở bậc sống nào, tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

 Quý vị và các bạn thân mến,

Hôm nay phụng vụ Giáo hội cho chúng ta kính nhớ thánh Giáo hoàng Piô X. Thánh nhân có tên thường gọi là Giuse Sarto, ngài sinh năm 1835 tại làng Riêsê, nước Ý. Vốn bản tính cần cù và thông minh, ngài học nhanh hiểu rộng. Được ơn Chúa thúc đẩy, ngài gia nhập tiểu chủng viện Pađua và thụ phong linh mục vào năm 1858 khi mới 23 tuổi. Ngài được chọn làm cha phó giáo xứ Tomholo, sau đó làm chánh xứ Salzanô. Ngài từng đảm trách nhiều chức vụ quan trọng trong Giáo triều Rôma. Là người có tài có đức, ngài được Đức Thánh Cha phong làm Giám mục giáo phận Mantôva vào năm 1884. Nơi đây, ngài đã chu toàn trách nhiệm chủ chăn, chuyên lo đào tạo hàng giáo sĩ, thương yêu và lưu tâm đến người nghèo khổ. Hết lòng phục vụ Giáo hội và chăm lo cho các tín hữu, vào năm 1893, ngài được phong Hồng Y, rồi làm thượng phụ giáo chủ Vênêxia. Vào năm 1903, ngài được bầu làm giáo hoàng thứ 259 của Hội Thánh sau khi Đức Giáo hoàng Lêô XIII qua đời. Vốn có đời sống đơn sơ, thanh bần và can đảm, ngài đã chọn thánh hiệu Piô X với đường hướng mục vụ là “Canh tân mọi sự trong Chúa Kitô”.

Trong trách nhiệm của một vị chủ chăn hoàn vũ, thánh Giáo hoàng Piô X đã hết lòng bảo vệ đức tin tinh tuyền của Hội Thánh, củng cố đức tin cho mọi người, lên án, chống lại phái duy tâm, tiếp xúc với các nhóm ly giáo, đặt nền tảng vững chắc cho giới tu sĩ, soạn thảo cuốn giáo luật, khuyến khích lòng tôn kính Bí tích Thánh Thể, khuyên nhủ các tín hữu siêng năng rước lễ và cho phép trẻ em được rước lễ sớm hơn thường lệ. Ngoài ra, ngài còn khuyên các tín hữu cầu nguyện bằng thánh vịnh, vì các bài ca thánh thiêng đó có sức mạnh nội tại phi thường, khơi dậy nơi tâm hồn các tín hữu nỗi khát khao mọi nhân đức, hun đúc lòng đạo đức của các tín hữu một cách lạ lùng.

Không chỉ quan tâm đến những vấn đề trong Giáo hội, thánh nhân còn đồng cảm với con người khi chiến tranh thế giới xảy ra khiến cho bao người phải chịu cảnh đau thương chết chóc. Ngài đã cảm thông trước cảnh nghèo đói khốn cùng của con người với xác tín rằng “Tôi học sự khôn ngoan và khiêm nhường nơi thánh giá. Tôi được sinh ra trong cảnh nghèo, tôi sống trong cảnh nghèo, và tôi mong ước sẽ được chết như một người nghèo”. Sau một đời phục vụ đoàn chiên, ngài đã được về với Chúa trong an bình vào ngày 20 tháng 8 năm 1914. Một năm sau đó, Đức Giáo hoàng Piô XII đã tôn phong ngài lên bậc hiển thánh.

Sự thánh thiện của Giáo hội không giới hạn ở một bậc sống nào, nhưng tất cả mọi tín hữu đều được mời gọi nên thánh. Trong tông huấn ‘Hãy Vui Mừng Hân Hoan’, Đức Thánh Cha Phanxicô diễn tả vẻ đẹp của Giáo hội biểu hiện chan hòa trong đời sống của mọi thành phần dân Chúa. Người nói “Tôi thích chiêm ngưỡng sự thánh thiện đang hiện diện trong sự kiên nhẫn của dân Chúa: nơi những người cha người mẹ đang dưỡng dục con cái của họ với tình yêu thương bao la, nơi những người nam nữ làm việc cực nhọc để phụ giúp gia đình, nơi những người đau bệnh, nơi các tu sĩ cao niên mà vẫn không bao giờ đánh mất nụ cười trên môi. Tôi nhận thấy sự thánh thiện của Giáo hội đang chiến đấu trong sự kiên trì hàng ngày của họ. Sự thánh thiện còn được tìm thấy nơi những người láng giềng ngay bên cạnh chúng ta hàng ngày, đó là những người đang sống giữa chúng ta, họ chiếu tỏa sự hiện diện của Thiên Chúa” (GE 7).

Tuy nhiên, để đạt đến sự thánh thiện như Thiên Chúa muốn, chúng ta đừng cầu mong sự dễ dãi, nhưng cần một chút hy sinh và cố gắng. Chính Thiên Chúa là Đấng nhân hậu và khôn ngoan, Người biết chúng ta đang cần điều gì. Người sẽ bổ khuyết những chỗ còn thiếu nơi chúng ta. Người sẽ lấp đầy mọi hố thẳm tội lỗi và yếu đuối nơi chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Giáo hoàng Piô X trí khôn ngoan siêu việt và lòng dũng cảm xứng bậc tông đồ, để người bênh vực đức tin công giáo và quy tụ tất cả về với Đức Kitô, xin cho chúng con biết noi gương sáng của người, khát khao vươn tới sự thánh thiện trọn hảo theo như ý Cha trên trời. Amen.

Phương Anh