Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 13/02/2025: Làm việc nhỏ với tình yêu lớn

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Blake Mycoskie, là một doanh nhân và nhà từ thiện người Mỹ trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và sáng tạo. Sinh năm 1976, khi còn là chàng sinh viên mười chín tuổi ở trường Đại học, anh đã khởi nghiệp bằng cách lập dịch vụ giặt là, mở công ty quảng cáo ngoài trời, lập một kênh truyền hình thực tế, và công ty cung cấp dịch vụ đào tạo lái xe qua mạng. Cho nên, mới ba mươi tuổi, Blake Mycoskie đã là người sáng lập công ty thiết kế giày dép nổi tiếng với thương hiệu là TOMS Shoes.

Ý tưởng này khởi đi từ chuyến đi đến Argentina của Blake Mycoskie vào năm 2006 để tham gia một cuộc thi thể thao. Trong chuyến đi này, anh đã chứng kiến cảnh những đứa trẻ ở vùng nông thôn phải đi chân trần trên những con đường đầy sỏi đá, bụi bặm và mảnh chai vỡ. Blake đã rất xúc động. Anh nhận thấy rằng việc đi chân trần không chỉ là một khó khăn về vật chất, mà còn nguy cơ khiến đôi chân trẻ em bị thương và nhiễm bệnh rất cao. Anh đã nghĩ đến việc một đôi giày tưởng chừng nhỏ bé nhưng có thể tạo nên sự thay đổi lớn cho cuộc sống của cáctrẻ  em.

Với một trái tim đầy lòng trắc ẩn, Blake quyết định thành lập TOMS Shoes- chữ viết tắt của “Tomorrow's Shoes” nghĩa là những đôi giày cho tương lai. Thay vì chỉ bán giày như một sản phẩm thời trang thông thường, TOMS áp dụng mô hình kinh doanh “mua một đôi giày, tặng một đôi giày”. Mỗi lần khách hàng mua một đôi giày từ TOMS, công ty sẽ gửi tặng một đôi giày cho một đứa trẻ cần giày ở những vùng khó khăn trên thế giới. Đây là một sáng kiến đầy tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm và yêu thương dành cho những cộng đồng kém may mắn.

Quả thật, kể từ khi thành lập, TOMS đã không chỉ bán giày dép mà còn trở thành biểu tượng của sự giúp đỡ và chia sẻ. Mô hình kinh doanh này đã được nhân rộng, truyền cảm hứng cho hàng nghìn doanh nhân và tổ chức khác trên toàn cầu, và làm sáng tỏ rằng một hành động nhỏ, như một đôi giày, có thể thay đổi cả một cuộc đời.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Việc trao tặng một đôi giày cho một đứa trẻ nghèo có lẽ không phải là điều lớn lao và khó thực hiện đối với những người có lòng trắc ẩn và quảng đại. Với chàng doanh nhân trẻ Blake Mycoskie, tình yêu thương lớn lao dành cho các trẻ em nghèo và mong ước trao tặng những đôi giày đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo thôi thúc anh thực hiện một dự án nhân đạo hướng đến trẻ em nghèo. Câu chuyện của Blake Mycoskie là một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của tình yêu lớn trong việc giúp đỡ người khác. Anh không chỉ giúp đỡ những đứa trẻ một đôi giày, mà còn giúp cả thế giới nhận thức được rằng những hành động nhỏ, khi làm với tình yêu và lòng nhân ái, sẽ tạo ra những thay đổi lớn lao, không chỉ trong cuộc sống của những người được giúp đỡ mà còn trong nhân sinh quan và hành động của cả cộng đồng nhân loại.

Làm việc nhỏ với tình yêu lớn không chỉ là bí quyết thành công của doanh nhân trẻ Blake Mycoskie và nhiều người khác trên thế giới, nhưng còn là một lối sống đẹp và là kim chỉ nam để nhiều người Kitô hữu được nên thánh. Mẹ thánh Têrêsa Calcutta đã từng khẳng định rằng: “Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại”. Và thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu cũng đã nên thánh bằng con đường thiêng liêng của riêng mình đó là: “Làm việc nhỏ với tình yêu lớn; làm những việc tầm thường với lòng mến phi thường”.

Thật vậy, trong cuộc sống hằng ngày, với vai trò và bổn phận của riêng mình, mỗi người chúng ta đều có rất nhiều việc phải làm. Dù là phải tảo tần làm việc để kiếm tiền về trang trải những chi phí cho gia đình, và chăm sóc, dạy dỗ con cái hay miệt mài với những công việc bên ngoài xã hội, và hăng say phục vụ tha nhân và Giáo hội nơi giáo xứ..., nếu chúng ta tận tình thực hiện tất cả những việc đó với một tình yêu lớn lao dành cho Chúa và tha nhân, chắc chắn chúng ta sẽ không chỉ gặp được niềm vui sâu xa trong tâm hồn mình mà còn đem đến cho người khác nhiều điều tốt đẹp và ý nghĩa.

Lạy Chúa Giêsu, chính vì tình yêu vĩ đại dành cho nhân loại chúng con mà Chúa đã đến trần gian trong thân phận con người để chung chia mọi vui buồn sướng khổ với chúng con. Xin cho chúng con cũng biết trao gửi trọn lòng yêu mến Chúa và hết tình thương mến tha nhân nơi những công việc phục vụ và bác ái lớn nhỏ mà chúng con phải chu toàn trong bổn phận và trách nhiệm của mình. Amen.

 Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán