Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 29/19/2025: Mừng Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần

Hôm nay, Giáo hội mừng kính các Tổng Lãnh Thiên Thần. Lời ca trong bài thánh thi ngân vang như tiếng kèn thiên quốc, đưa lòng chúng ta về một thực tại vô hình nhưng lại sống động vô cùng:

Câu ca khúc nhạc vang ngân

Mừng hàng tổng lãnh thiên thần hiển dương,

Tòa cao rực rỡ thiên đường

Triều thần Vua Cả cao sang lẫy lừng.

Nguyện xin thủ lãnh oai phong

Micaen chính tướng hùng thiên binh,

Chúng tôi thân phận mỏng manh,

Ngài giơ tay hữu uy linh giữ gìn.

Xin thiên sứ Garien,

Chúa Cha tuyển chọn loan tin cứu đời,

Xin ngài dẫn dắt chúng tôi

Quang minh chính đại đường đời vững chân.

Raphaen hỡi sứ thần,

Chúng tôi lữ khách tay chân rã rời,

Ngài cho thần dược hôm mai,

Hồn an xác mạnh đường dài quản chi.

Hỡi đoàn thiên sứ quang huy,

Kính xin che chở phù trì chúng tôi,

Một mai đoàn tụ quê trời

Cùng nhau hưởng phúc an vui vô ngần.

Đoàn thiên thần chiếu sáng bên ngai vinh hiển Thiên Chúa. Khung cảnh rực rỡ ấy mời gọi ta hướng lòng lên cao, ý thức mình cũng thuộc về các thụ tạo của Chúa, hết lòng chiêm ngắm và ca tụng Chúa không ngừng.

Kinh Thánh cho ta biết: “Chúa sẽ truyền cho các thiên sứ gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường.”[1] Giáo lý Hội Thánh Công Giáo khẳng định: “Từ khi tạo dựng và suốt lịch sử cứu độ, thiên thần công bố việc cứu độ và phục vụ kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.”[2] Ba Tổng lãnh Thiên thần mà chúng ta kính nhớ hôm nay mỗi vị phản ánh một nét đẹp trong tình thương quan phòng của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Nguyện xin thủ lãnh oai phong
Micaen chính tướng hùng thiên binh,
Chúng tôi thân phận mỏng manh,
Ngài giơ tay hữu uy linh giữ gìn.

Tổng Lãnh Micaen hiện lên trong thánh thi như vị tướng quân mạnh mẽ, tay giơ gươm giữ gìn nhân loại. Ngài là biểu tượng của niềm tin kiên vững rằng Thiên Chúa luôn thắng, và Hội Thánh được bảo vệ giữa bao phong ba.

Trong đời sống thiêng liêng, mỗi tín hữu cũng đang chiến đấu với sự dữ, như Thánh Phaolô nhắc: “Chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, mà là với các thần dữ chốn trời cao.”[3] Do đó, lời thánh thi như một lời kêu xin thiết tha: xin Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen che chở để ta trung thành, vì ta yếu đuối và dễ ngã sa. Thánh Lêô Cả đã nói: “Ai đứng về phía Micaen thì đứng về phía chính nghĩa, và ai đứng về phía chính nghĩa thì được Thiên Chúa bảo vệ.”

Hơn nữa, Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen không chỉ chiến đấu cho chính mình, nhưng còn chiến đấu cho Hội Thánh và cho mỗi tín hữu nữa.

Xin thiên sứ Garien,
Chúa Cha tuyển chọn loan tin cứu đời,
Xin ngài dẫn dắt chúng tôi
Quang minh chính đại đường đời vững chân.

Tiếp theo, hình ảnh Tổng Lãnh Thiên Thần Gaprien trong thánh thi gắn với sứ mạng loan báo Tin Mừng. Chính ngài đã đến với Đức Maria và thưa: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng.”[4] Qua lời loan báo ấy, Ngôi Lời đã nhập thể, và ơn cứu độ khai mở cho nhân loại. Quả thật, “các thiên thần là sứ giả của Thiên Chúa. Các ngài đem lại những sứ điệp quan trọng trong lịch sử cứu độ, và các ngài đồng hành với Hội Thánh hôm nay.”[5] Thánh Grêgôriô Cả từng nói: “Gaprien, nghĩa là sức mạnh của Thiên Chúa, được sai đến để loan báo cho Trinh Nữ về Đấng sẽ xuất hiện như người khiêm nhu, nhưng cũng là Chúa Tể muôn loài.”

Mỗi chúng ta cũng được mời gọi trở nên sứ giả nhỏ bé của Tin Mừng, sống trung thực, can đảm và đầy hy vọng. Giữa thế giới đầy bóng tối dối trá, sự hiện diện của Tổng Lãnh Thiên Thần Gaprien bảo đảm rằng ánh sáng Thiên Chúa vẫn soi đường và sức mạnh đích thực không nằm ở quyền lực hay bạo lực, mà ở tình yêu khiêm nhu của Thiên Chúa.

Raphaen hỡi sứ thần,
Chúng tôi lữ khách tay chân rã rời,
Ngài cho thần dược hôm mai,
Hồn an xác mạnh đường dài quản chi.

Hình ảnh Tổng Lãnh Thiên Thần Raphaen trong thánh thi đầy gần gũi và dịu dàng. Tên gọi của ngài có nghĩa là “Thiên Chúa chữa lành.” Ngài hiện diện như người bạn đồng hành trên hành trình dài mệt mỏi. Sách Tobia miêu tả: Thiên Thần Raphaen đã dẫn Tôbia đi đường xa, chữa mù cho Tôbit và giải thoát Sara.[6] 

Vì thế, khi hát câu thánh thi này, ta như phó thác mọi yếu đuối, bệnh tật, mệt mỏi cho sự chăm sóc của Thiên Chúa qua bàn tay của Thiên Thần Raphaen. Hơn nữa, lời ca cầu xin Thiên Thần Raphaen chữa lành cũng trở thành lời mời gọi ta trở thành “khí cụ chữa lành” cho anh em bằng sự cảm thông, chia sẻ, nâng đỡ cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Lạy các Tổng lãnh Thiên thần hiển vinh, chúng con khiêm tốn nài xin: xin hãy tiếp tục đồng hành với chúng con trên đường nên thánh. Xin Micaen giúp chúng con can đảm chống trả mọi cám dỗ tội lỗi, xin Gaprien dạy chúng con trở nên sứ giả Tin Mừng trong đời sống hằng ngày, và xin Raphaen nâng đỡ chúng con trong những đau bệnh và yếu đuối. Nguyện xin các ngài dẫn đưa chúng con về quê trời, nơi muôn đời chúng con được hợp tiếng với các ngài ca tụng Chúa Ba Ngôi chí thánh.

Hỡi đoàn thiên sứ quang huy,
Kính xin che chở phù trì chúng tôi,
Một mai đoàn tụ quê trời
Cùng nhau hưởng phúc an vui vô ngần.

Dâng lời ca tụng tri ân
Chúa Cha, Thánh Tử, Thánh Thần quang vinh,
Ba Ngôi Một Chúa nhân lành,
Thiên thu vạn đại đồng thanh hát mừng. Amen.


[1] Tv 91,11.

[2] GLHTCG số 332.

[3] Ep 6,12.

[4] Lc 1,28.

[5] Youcat số 113.

[6] Tb 6-12.

Minh Thanh

Trực tiếp

Livesteam thumbnail