Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 22/09/2025: Tâm tư thiện lành
Cuộc sống vốn dĩ rất công bằng, khi ta đối xử độ lượng với thế giới thì thế giới sẽ tặng lại ta những điều tốt đẹp. Còn khi ta luôn khép kín trái tim, ta sẽ tự đánh mất hạnh phúc của chính mình. Câu chuyện ngụ ngôn sau đây phần nào diễn tả điều đó. Có chú sóc con nhảy nhót chuyền cành không may ngã xuống trúng ngay chỗ con sói đang nằm ngủ bên dưới. Sói chồm dậy định bắt sóc ăn thịt. Sóc liền van xin: - Xin ông thả cháu ra. Sói quát: - Ta sẽ thả ngươi ra với một điều kiện, hãy nói cho ta biết vì sao họ nhà sóc chúng mày lúc nào cũng sống vui vẻ đùa nghịch nhảy nhót như thế, còn ta thì lúc nào cũng buồn rũ ra. Sóc sợ hãi nói: - Ông cứ thả cháu ra trước đã rồi cháu sẽ nói cho ông biết. Vừa được thả ra, sóc liền nhảy tót lên cây và nói vọng xuống: - Ông buồn rũ vì ông sống độc ác. Cái độc ác nó bóp thắt tim gan ông lại. Còn họ hàng nhà sóc chúng cháu luôn sống vui vẻ vì tâm hồn vô tư hiền lành và không làm điều gì ác.
Quý vị và các bạn thân mến,
Tâm tư thiện lành là hướng đến những điều tốt hữu ích cho mọi người. Mọi hành vi thiện lành đều phải phát xuất từ trái tim nhân hậu. Để có tâm tư thiện lành, chúng ta cần học sống theo lời Đức Giêsu khuyên dạy “Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (Lc 6,36.38). Để nói về việc thiện, tác giả sách Huấn Ca đã xác tín “Phúc lộc của Đức Chúa còn mãi cho những người đạo hạnh, và tình thương của Người hướng dẫn họ cho đến muôn đời. Hãy làm việc thiện cho người đạo hạnh, con sẽ được đền đáp, nếu không do người ấy, thì cũng do Đấng Tối Cao” (Hc 11,17;12,2).
Dọc dài lịch sử cứu độ, Thiên Chúa luôn thể hiện tình yêu thương với dân của Người. Người đã cho Đức Giêsu sinh xuống trần gian, chịu khổ hình, chịu chết để đem lại ơn cứu độ cho loài người. Đức Giêsu đã hạ mình xuống như một phàm nhân, đã nêu gương cho chúng ta về sự tự hủy đến tận cùng, về một tình yêu trao hiến đến cạn kiệt. Người đã đưa ta từ vùng u tối đến miền ánh sáng. Nhờ thập giá của Đức Giêsu, chúng ta được biến đổi trở nên con người mới và được thừa hưởng hạnh phúc vĩnh cửu.
Giữa một thế giới đang bị phân rẽ bởi những bất hòa, kiêu ngạo và sự chiếm hữu, chúng ta chứng kiến sự bùng nổ của các cuộc chiến tranh với sự đồng lõa, dung túng hoặc thờ ơ giữa các quốc gia với nhau; hoặc các cuộc tranh giành quyền lực vì lợi ích đảng phái, phải chăng thế giới của chúng ta đang đánh mất trái tim, mất khả năng yêu thương. Chúng ta cần phải thực hiện cuộc hoán cải, sắp xếp lại cuộc sống chúng ta bắt đầu từ trái tim đến trái tim. Thế giới sẽ thay đổi, nhân loại sẽ hòa thuận hiệp nhất nếu con tim chúng ta luôn sống kết hợp mật thiết với trái tim Chúa Giêsu trong cầu nguyện và lắng nghe. Trong lòng thương cảm của Người, Thiên Chúa không chỉ yêu thương chúng ta bằng lời nói; Người đi đến gặp chúng ta, bằng sự gần gũi, Người cho ta thấy tình yêu dịu dàng sâu thẳm của Người (x. ĐTC Phanxicô, Dillexit Nos 22-28.36).
Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi thực hành đức mến đối với Chúa và tha nhân. Hãy mặc lấy tâm tình dịu hiền khiêm nhường nơi Đức Giêsu, luôn chạnh lòng thương với mọi nỗi niềm của con người. Trong Hiến chế Tín Lý, Giáo hội dạy rằng: “Mọi người đều thấy rõ rằng tất cả các Kitô hữu, bất cứ theo bậc sống hay địa vị nào, đều được kêu gọi tiến đến sự viên mãn của đời sống Kitô giáo và đến sự trọn lành của Ðức Ái. Ngay trong xã hội trần thế, sự thánh thiện này cũng giúp người ta sống nhân bản hơn. Ðể đạt được sự trọn lành đó, tín hữu phải sử dụng sức lực mà Chúa Kitô đã ban nhiều ít tùy ý Người để trở nên giống Người khi bước theo Người, và khi thực hành thánh ý Chúa Cha trong tất cả mọi sự, họ sẽ hết lòng tìm vinh danh Chúa và phục vụ tha nhân. Như thế, sự thánh thiện của Dân Thiên Chúa sẽ sinh hoa trái dồi dào, như lịch sử Giáo hội từng minh chứng rõ ràng qua đời sống của bao vị thánh” (LG 40).
Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch khôn ngoan và thiện hảo, trong giờ cầu nguyện hôm nay, chúng con xin Chúa ban ơn sủng, thánh hóa tâm hồn chúng con nên khiêm nhu hiền hậu, yêu mến thi hành việc thiện lành. Xin cho Lời Chúa thẩm thấu vào tâm trí chúng con, từ đó chúng con biết trao cho nhau những điều tốt lành, đó là cách chúng con sống lời Chúa dạy và rao truyền tình yêu thương của Thiên Chúa. Amen.
Phương Anh
Trực tiếp
