Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 13/04/2026: Sự sống phát sinh từ cái chết
Chuyện kể rằng: Có một thương gia nọ do làm ăn thất bại nên từ bỏ nghề. Bỏ ngoài tai sự phản đối của vợ con, ông gom hết tài sản còn lại mua một mảnh đất lớn ở vùng nông thôn thật xa, và đưa cả gia đình về nơi đó sinh sống.
Mới bắt đầu nghề nông, người đàn ông này gặp nhiều khó khăn trong việc cải tạo đất và canh tác. Ông mua một túi hạt giống hoa hồng, cẩn thận gieo những hạt giống nhỏ xuống mảnh đất sau nhà, rồi mỗi ngày đều chăm chỉ tưới nước, bón phân, và dọn cỏ xung quanh. Một tuần, rồi hai tuần trôi qua. Không có hạt giống nào mọc lên cả! Rồi một tháng trôi qua. Người vợ và những đứa con của ông bắt đầu chán nản và cười nhạo ông là lâu nay chỉ quen nghề buôn bán, giờ quay sang trồng trọt làm sao mà thành công! Thế nhưng, người đàn ông ấy vẫn tiếp tục kiên trì làm việc trên mảnh đất của mình.
Đến tháng thứ hai thì một buổi sáng nọ, người đàn ông vui mừng phát hiện có những mầm xanh nhỏ bắt đầu nhú lên khỏi mặt đất. Và rồi rất nhanh, chỉ trong vài tuần sau đó, những cây hoa hồng bắt đầu lớn dần và xanh tốt. Vợ con ông rất ngạc nhiên nhưng người đàn ông đã giải thích cho họ rằng đây là một quy luật bình thường. Những cây hoa hồng không chỉ lớn lên trong vài tuần này, nhưng từ cả tháng trước, những hạt giống ấy đã âm thầm bén rễ vào lòng đất một cách vững chắc. Chính những bộ rễ cứng cáp ấy đã giúp những cây hoa hồng bắt đầu lớn nhanh khi thời điểm đến.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Câu chuyện bên trên mang đến cho chúng ta một thông điệp rất ý nghĩa đó là: trong cuộc sống hằng ngày, có nhiều nỗ lực của chúng ta không mang lại kết quả ngay lập tức. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng những nỗ lực đó chỉ là vô ích. Giống như những hạt giống cứ âm thầm nảy nở ở sâu trong lòng đất, mọi cố gắng, kiên trì và niềm tin của con người đều đang được âm thầm tích lũy. Và khi thời điểm chín muồi, những thành quả sẽ đến rất mạnh mẽ và bất ngờ. Những suy tư này gợi chúng ta nhớ đến những giai điệu êm đềm và đầy ý nghĩa trong một ca khúc có tựa đề “Hạt giống tình yêu” của linh mục Phương Anh: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất, không chết đi, không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu hạt lúa mì rơi xuống đất, mà chết đi và thối đi, thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt”.
Thật vậy, có những sự sống mới được nảy sinh từ một cái chết. Chúng ta có thể gặp thấy điều này nơi những cây tre thường bị chết dóc từ ngọn xuống sau khi hết tuổi thọ để tạo không gian và dinh dưỡng cho cây măng non phát triển, và nơi người mẹ chấp nhận cái chết để đứa con trong bụng mình được chào đời và được sống...
Trong những ngày mà niềm vui của Đại lễ Mừng Chúa Phục Sinh vẫn còn tưng bừng, hình ảnh những hạt giống âm thầm chết đi trong lòng đất để cây con được lớn lên giúp chúng ta cảm nhận được một cách rất sâu sắc và sống động về mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu.
Cũng như hạt giống phải trải qua bóng tối của lòng đất, Chúa Giêsu đã đi qua thập giá, cái chết và được mai táng trong mồ ba ngày. Thời gian ba ngày không phải là dài, nhưng cũng đủ để các tông đồ của Chúa thất vọng và bà Maria Madalena đau khổ. Thời gian đó cũng đủ để các thượng tế và nhiều người dân trong thành chế giễu, nhạo báng một sự thất bại. Chúa Giêsu đã ở trong mồ ba ngày và ở nơi tưởng chừng hy vọng kết thúc và sự chết thống trị thì Người phục sinh, đem sự sống mới đến cho nhân loại.
Mầu nhiệm Phục sinh đem đến cho chúng ta niềm xác tín rằng: Thiên Chúa luôn có thể biến những mất mát, đau khổ trong cuộc đời thành nguồn sống và ân sủng. Trong đời mình, có lẽ mỗi người chúng ta đều có những hạt giống đang bị chôn xuống: những hy sinh thầm lặng, những nỗi đau không ai thấu hiểu, những lần phải từ bỏ điều mình yêu quý, những mất mát và tổn thương... Lắm lúc, chúng ta cũng cảm thấy nghi ngờ, thất vọng, và nghĩ rằng mọi cố gắng của mình đều vô ích. Nhưng biến cố Phục sinh mời gọi ta trở nên kiên nhẫn, tin tưởng và không ngừng hy vọng. Bởi lẽ, chính trong những lúc tưởng như tối tăm nhất, Thiên Chúa vẫn đang âm thầm hoạt động. Ngài nuôi dưỡng những mầm sống mà mắt thường ta chưa thể thấy. Và đến một thời điểm thích hợp, một mùa xuân Phục sinh sẽ nở hoa trong cuộc đời chúng ta.
Ước gì mỗi người chúng ta biết kiên nhẫn gieo trồng điều tốt, can đảm chấp nhận hy sinh, và vững tin rằng: trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, không có điều gì là vô nghĩa. Mọi hạt giống yêu thương đều sẽ trổ sinh sự sống vào thời điểm đẹp nhất mà Ngài đã chuẩn bị.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu lớn lao mà Chúa đã dành cho chúng con, một tình yêu đi qua thập giá để dẫn chúng con đến ánh sáng và sự sống mới. Xin cho mỗi người chúng con, giữa những lo toan và thử thách của cuộc đời, biết luôn vững tin vào sự hiện diện đầy yêu thương và quyền năng vô biên của Chúa. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán