Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 23/08/2025: Đóa Hồng Lima

Rosa đức hạnh khiêm nhường

Yêu người mến Chúa thơm lừng Lima.

 Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

Hôm nay phụng vụ Giáo hội cho chúng ta kính nhớ thánh Rosa trinh nữ. Thánh nhân chào đời vào năm 1586 tại Lima, thủ đô nước Pêru thuộc châu Mỹ La Tinh. Nơi đây được thế giới biết đến như một vùng đất mới đã dâng hiến cho Giáo hội đóa hoa đầu mùa ngát hương thơm đó là thánh nữ Rosa. Cha mẹ của Rosa vốn thuộc gốc người Tây Ban Nha, nhưng vì hoàn cảnh kinh tế nên đã phải rời quê hương đến Lima vào để sinh sống.

Được mệnh danh là “Đóa Hồng Lima” vì Thiên Chúa đã ân ban cho Rosa vẻ xinh đẹp cả về vóc dáng lẫn tâm hồn. Rosa vốn là thiếu nữ rất khiêm tốn, đoan trang lễ độ từ cử chỉ lời nói cho đến cung cách sống. Khi tới trường, Rosa chuyên chăm học các môn học, nhất là văn chương. Vào lúc cha mẹ già yếu, Rosa đã nghỉ học để phụ giúp gia đình. Cuộc đời của chị thánh được đan kết bằng những hy sinh và đau khổ để không ngừng nên hoàn thiện. Dù được cha mẹ chiều chuộng, nhưng Rosa vẫn giữ thái độ đơn sơ và khiêm tốn. Đời sống của chị thánh là một cuộc chiến đấu không ngừng với gia đình, chiến đấu với chính con người yếu đuối của mình. Cha mẹ đã bắt ép Rosa phải kết hôn và ngăn cản việc dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Điều này không làm Rosa nản lòng, nhưng càng nung nấu ước nguyện bước theo Chúa. Rosa đã xin gia nhập và lãnh áo dòng Đa Minh để sống đời chiêm niệm, hãm mình và làm việc tông đồ.

Đời sống của thánh Rosa trổi vượt nhất là yêu mến thinh lặng, cầu nguyện và hãm mình. Từ lúc 15 tuổi, chính Rosa đã dành một căn phòng nhỏ ở góc vườn của gia đình để làm nơi trò chuyện với Chúa. Bên trong phòng có bàn thờ, tượng thánh giá to và luôn được thắp nến sáng. Thông thường các cô gái ở tuổi 15 chỉ biết vui chơi mơ mộng, thế nhưng với Rosa, mối quan tâm lớn nhất của chị thánh là làm sao cứu các linh hồn khỏi lửa hỏa ngục. Rosa cho rằng một linh hồn dù chỉ mang vết tội nhỏ cũng không được vào thiên đàng, vì thế chị thường dành những hy sinh nho nhỏ hàng ngày để đền tội cho các linh hồn. Ngoài ra chị thánh còn trải qua 15 năm thử thách bị giằng co trong nội tâm. Nhưng chị vẫn kiên nhẫn và tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa nên đã tìm lại được ánh sáng đức tin. Chị  đã xác tín rằng: “Chúng ta không thể nhận được ân sủng nếu không chịu đau khổ. Vậy cần phải chịu đau khổ chồng chất thì mới được thông phần sâu xa bản tính Thiên Chúa, mới được hưởng vinh quang dành cho con cái Thiên Chúa và hạnh phúc trọn vẹn cho linh hồn” (Bài đọc 2 Kinh Sách, ngày 23.8).

Chị thánh đã mời gọi mọi người tạ ơn ca ngợi Thiên Chúa. Ngài nói: “Nếu mọi người biết ơn thánh là gì, chắc hẳn họ sẽ muốn được chịu đau khổ để chiếm hữu cho được viên ngọc Nước Trời, bởi vì ơn thánh là cái giá khôn sánh đáp đền cho lòng nhẫn nại”. Tình thương của Chúa còn lớn hơn gấp bội những khốn khổ và yếu đuối của con người, chị đã xác tín rằng: “Tôi có một vị hôn phu có thể làm điều lớn lao nhất, sở hữu điều họa hiếm nhất”.

Sống theo tinh thần của thánh Đa Minh là luôn khát khao ơn cứu rỗi các linh hồn, thánh Rosa đã mong ước trở thành đá và vôi bít cửa hỏa ngục. Mỗi linh hồn là một ân huệ của Thiên Chúa, nếu một linh hồn nào bị hư mất thì thật uổng công cứu chuộc của Chúa Giêsu. Luôn có cuộc tiếp xúc thân mật với Chúa, thánh Rosa còn mong ước dẫn đưa người khác vào những bí nhiệm của việc cầu nguyện âm thầm. Vì thế thánh nhân đã phổ biến những sách thiêng liêng nói về việc cầu nguyện, đồng thời thúc đẩy các linh mục khuyên nhủ mọi người chuyên chăm cầu nguyện. Vào những năm tháng cuối đời, chị thánh còn dành một căn phòng nhỏ để đón tiếp các trẻ mồ côi, cơ nhỡ và những người già yếu đau bệnh. Ðây là hình thức làm việc xã hội đầu tiên tại đất nước Pêru. Thánh Rosa đã được Chúa thưởng công nước trời (năm 1617) khi vừa tròn 31 tuổi.

Lạy Chúa, Chúa đã tuyển chọn thánh Rosa, đóa hồng tuyệt đẹp góp hương sắc trong vườn hoa Nước Trời, xin cho chúng con thiết tha duy trì đời sống cầu nguyện để lãnh nhận ân sủng từ nơi Chúa. Thánh Rosa đã ở lại bên Chúa Giêsu Thánh Thể như một người bạn thân thiết, xin cho chúng con cũng biết ở lại bên Chúa để kín múc nguồn sức mạnh thắng vượt mọi đau khổ thập giá, không mòn mỏi vì thử thách, không gục ngã trước những đam mê cám dỗ, nhưng bền bỉ và kiên trung mãi đến cùng. Amen.

Phương Anh