Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 20/09/2025: Sự khiêm tốn đích thực

Quý vị và các bạn thân mến,

“Trong một triều đình nọ chỉ có toàn là những người thông minh và dũng mạnh. Duy có một người tên là Colombino: anh chỉ là một con số không dưới mắt mọi người. Nếu có ai đề nghị: “Hãy tham gia chiến đấu với chúng tôi”, anh sẽ trả lời: “Tôi hèn yếu lắm”. Nếu có ai hỏi: “Hai với hai là mấy?”, anh sẽ đáp: “Tôi ngu dốt lắm!” Nếu có ai mời anh ngân nga một điệu hát, anh sẽ nói: “Tôi chẳng có tài cán gì cả”.

Nghe vậy, một hôm nhà vua hỏi anh: “Này Colombino, nhà ngươi muốn nên giống ai?” Con người khờ khạo và vô dụng liền trả lời: “Tâu bệ hạ, thần chẳng muốn giống ai cả. Thần đã là Colombino rồi”!

Quý vị và các bạn thân mến,

Tác giả của câu chuyện ngụ ngôn trên đây là Peter Bichsel, một trong những văn sĩ nổi tiếng của Thụy Sĩ. Câu chuyện trên đây được trích từ tập truyện ngụ ngôn viết cho trẻ em có tựa đề: “Chuyện của Colombino”.

Sự đối nghịch giữa một bên là những người xem vũ lực, sự hiểu biết, văn hóa và tài năng như những giá trị quyết định cho cuộc sống, và một bên là những người chọn tính trung thực, sự nhất quán với bản thân cùng với những giới hạn và yếu kém của mình như giá trị cao cả nhất…. đã được ông Bichsel làm nổi bật qua những câu chuyện của Colombino.

Với những câu trả lời của Colombino trong câu chuyện trên đây, tác giả muốn đề cao sự khiêm tốn đích thực và lên án tính tự phụ cũng như những ảo tưởng mà con người thường có về chính mình.

Trong cuộc sống quanh ta, chúng ta bắt gặp không biết bao nhiêu người không muốn chấp nhận chính mình. Họ luôn chạy theo những ảo tưởng. Cuộc săn đuổi quyền lực, tiền tài, danh vọng, tiếng tăm là biểu hiện rõ nét nhất của những ảo tưởng ấy: con người chẳng bao giờ hài lòng về chính mình, bởi vì con người không muốn chấp nhận chính mình. Những cuộc xung đột, chiến tranh đang xảy ra tại Ucraina và Dải Gaza và tại nhiều nơi khác nữa trên thế giới hiện nay là những minh chứng rõ nét nhất.

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Dĩ nhiên, sự ganh đua và cạnh tranh là một trong những yếu tố cần thiết cho sự tiến bộ của văn minh. Tuy nhiên, nó vẫn luôn là con dao hai lưỡi. Trong cuộc chạy đua một mất một còn ấy, con người dễ mang lên người một thứ mặt nạ để che đậy những yếu kém và bất toàn của mình. Ai cũng muốn xuất hiện với bộ mặt xinh đẹp và đạo đức của mình. Ai cũng muốn che đậy những xấu xa và khuyết điểm của mình. Người ta có thể có mọi sự ở bề mặt, nhưng bên trong thì lại trống rỗng, vô hồn. Người ta có thể được người đời ca tụng và tung hô, nhưng vẫn không có được sự bình an và thanh thản trong tâm hồn.

Tâm tình của tác giả thánh vịnh 131 đáng cho chúng ta đem ra tâm niệm:

“Lòng con chẳng dám tự cao,

Mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi!

Đường cao vọng chẳng đời nào bước;

Việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu;

Hồn con, con vẫn trước sau, giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.

Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui”.

Lời Chúa là trường dạy sự khiêm tốn đích thực để giúp mỗi người tín hữu khám phá ra con người thực của mình và sống trung thực với chính mình. Chỉ có sự khiêm nhường mới là con đường dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa, đồng thời, chính vì nó dẫn chúng ta đến với Người, nó cũng dẫn chúng ta đến những điều cốt yếu của cuộc sống, theo ý nghĩa chân thật nhất.

Lời Chúa cho thấy chỉ có sự khiêm tốn mới mở ra cho chúng ta kinh nghiệm về sự thật, về niềm vui đích thực, dẫn chúng ta đến việc nhận biết điều quan trọng. Nếu không có sự khiêm nhường, chúng ta sẽ bị “cắt lìa” khỏi sự hiểu biết về Thiên Chúa và bản thân mình.

Ước gì mỗi tín hữu Kitô biết học được sự khiêm nhường đích thực để hiểu chính mình cũng như hiểu Thiên Chúa. Kinh Thánh đã cho thấy các vị đạo sĩ, trên đường tìm kiếm Đấng Cứu Thế, Vị Vua Hòa Bình, họ đã cúi mình, khiêm nhường tìm kiếm, lên đường, dò hỏi, chấp nhận rủi ro, sai lầm... Đó là sự khiêm tốn đích thực, bởi lẽ, không có sự khiêm tốn thực sự nào mà không bị sỉ nhục.

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì hồng ân khiêm tốn với sự sỉ nhục, vì không có sự khiêm tốn nào mà không có sự sỉ nhục, và đó là con đường hẹp, con đường thập giá để chúng con nên giống Chúa hơn mỗi ngày. Giữa những kiếm tìm trong cuộc sống, xin cho chúng con có được sự bình an đích thực đó. Amen.

Duy An