Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 12/10/2024: Lời Kinh để cầu nguyện và cải thiện đời sống

“Hôm nay là thứ Bảy và cũng là ngày vọng trước lễ Mẹ Fatima. Trong buổi tiếp kiến chúng ngày 13/10/2021, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc lại vào ngày 13 tháng 10 năm 1917, là lần thứ sáu và cũng là lần cuối cùng trong các lần hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima, Bồ Đào Nha. Với tước hiệu là “Đức Mẹ Mân Côi”, mà Mẹ đã gửi đến cho ba trẻ chăn cừu, và cũng là lời thúc giục các Kitô hữu thực hành sám hối, đọc kinh Mân Côi hàng ngày, sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ để hoán cải tội nhân.

Trong ngày hiện ra cuối cùng ấy, “phép lạ của Mặt trời" hay còn gọi“ngày mặt trời nhảy múa” đã xảy ra trước khoảng 70.000 người chứng kiến. Mặt trời “nhảy múa” làm nhiều người tin rằng Đức Mẹ thực sự đã hiện ra với những trẻ chăn cừu trước đó. Một phép lạ làm tan vỡ niềm tin phổ biến vào thời điểm đó rằng Thiên Chúa không còn phù hợp nữa cho cả các tín hữu lẫn những người hoài nghi. Trong ngày 13 ấy, n đã được hứa hẹn, khi mọi người đang tụ tập rất đông để chờ đợi phép lạ xảy ra: Cơn mưa vừa ngớt, mây tan đi và mặt đất vốn ướt đẫm bùn sau trận mưa thì giờ đã khô ráo. Có một tấm màn trong suốt che khuất mặt trời, giúp mọi người có thể dễ dàng nhìn trực tiếp lên mặt trời, và những tia sáng nhiều màu chiếu tỏa khắp khung cảnh xung quanh.

Sau đó, mặt trời bắt đầu quay, xoay tròn trên bầu trời và có lúc dường như xuống thấp gần trái đất trước khi quay trở lại vị trí cũ trên bầu trời. Phép lạ dường như làm đảo lộn trật tự của quy luật tự nhiên, gây sửng sốt cho các nhà khoa học. Với các tín hữu, phép lạ như được củng cố thêm đức tin về Một Thiên Chúa quyền năng trên vạn vật. Ngoài ra, phép lạ ấy còn cho thấy vai trò của Mẹ Rất Thánh trong lịch sử cứu độ nhân loại.

Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng nói trong buổi tiếp kiến ấy rằng, Thiên Chúa đã giao phó tất cả cho Mẹ Maria, “để Mẹ có thể đồng hành bằng tình mẫu tử trên hành trình của anh chị em và là niềm an ủi cho anh chị em trong những thử thách cuộc đời.” Ngài cũng nguyện xin Mẹ Maria sẽ “là người hướng dẫn chúng ta trên con đường không ngừng hoán cải và sám hối, để chúng ta có thể gặp gỡ Chúa Kitô, Mặt Trời Công Chính. Để nhờ ánh sáng của Mẹ giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ và xua tan bóng tối của thế giới này”.

Như lời Mẹ đã kêu gọi các tín hữu giờ đây Đức Thánh Cha cũng nhắc lại với các tín hữu Bồ Đào Nha cũng như mỗi Kitô hữu chúng ta. Chúng ta hãy sống hiệp thông với Giáo Hội “bằng cách kiên trì đọc kinh Mân Côi hàng ngày”.

Đáp lại lời mời gọi của Mẹ và của các bậc chủ chăn, ngày nay, đặc biệt trong tháng 10 với tên gọi là Tháng Mân Côi, Giáo hội Việt Nam ở khắp các xứ đạo hay trong các Hội dòng, các hội đoàn đã có những chương trình khuyến khích cầu nguyện với Kinh Mân Côi như đọc kinh liên gia, chuỗi Mân Côi liên kết, chuỗi Mân Côi trên đường, Kinh Mân Côi trong cuộc sống…

Khi cầu nguyện với kinh Mân Côi, chúng ta liên kết cuộc sống thăng trầm của mỗi người với Thiên Chúa. Vì tràng chuỗi mân côi rất hữu ích khi tạo ra một trật tự nhất định và liên quan đến thể xác và tâm hồn qua việc chúng ta lần từng hạt. Đồng thời, việc lần hạt nhắc nhở chúng ta tập trung tâm trí và trái tim vào việc cầu nguyện. Ngay cả khi chúng ta bận rộn trong cuộc sống hoặc bị phân tâm, các hạt vẫn gọi chúng ta trở lại với lời kinh. Có thể nói, với tràng chuỗi Mân Côi chúng ta có thể cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc một cách thuận tiện, và đơn giản. Đặc biệt tràng chuỗi Mân Côi là lời kinh dành cho hết tất cả mọi người, dù là thiếu nhi, thanh niên hay người lớn tuổi đều cảm thấy sự gần gũi, thân thiện, bình an và dễ hiểu.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhấn mạnh sự dễ dàng của việc cầu nguyện với kinh Mân Côi, và mời gọi các tín hữu mang theo tràng chuỗi trong tay hoặc trong túi của anh chị em. Việc đọc kinh Mân Côi là lời cầu nguyện đẹp nhất mà chúng ta có thể dâng lên Đức Trinh Nữ Maria; đó là sự chiêm ngưỡng về các giai đoạn và biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế cùng với Đức Maria, Mẹ của Người. Hơn nữa  kinh Mân Côi là vũ khí bảo vệ chúng ta khỏi những điều xấu xa và chước cám dỗ.

Thật thế, kinh Mân Côi là một sự trợ giúp thiêng liêng tuy đơn sơ, nhưng rất mạnh mẽ đối với các tín hữu. Nhiều vị thánh trong Giáo hội gọi đây là chuỗi hạt dẫn lên trời, vì chuỗi hạt này giúp chúng ta liên kết được với Mẹ Maria, và với Chúa Giêsu. Ước mong cho mỗi người chúng ta luôn trong tháng 10 này biết đáp lại lời mời gọi của Mẹ Fatima siêng năng lần chuỗi Mân Côi để cải thiện đời sống và tích cực cầu nguyện cho các tội nhân được sám hối và mau quay trở về cùng Thiên Chúa.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người mẹ tuyệt vời là Đức Maria. Xin cho chúng con biết yêu mến Mẹ qua lời kinh Mân Côi “Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước hơn mọi người nữ…Xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen.”

Bích Liễu