Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 03/05/2025: Ca tụng Chúa đi
Thánh vịnh 150 là thánh vịnh cuối cùng của sách thánh vịnh, nội dung của thánh vịnh này mời gọi mọi người ca tụng Chúa. Từ ca tụng được tác giả cho xuất hiện mười ba lần chỉ trong sáu câu ngắn ngủi. Toàn thể thánh vịnh này được xem như một lời tôn vinh ca ngợi Chúa; nó có cùng một câu mở đầu và kết thúc Allêluia như bốn thánh vịnh trước; nó không chỉ khép lại năm thánh vịnh ca ngợi cuối cùng, mà còn khép lại toàn bộ sách thánh vịnh. Thánh vịnh 150 không có những lý thuyết lập luận, không có những lời giáo huấn, cũng không có những lời giải thích; thánh vịnh 150 chỉ là lời kêu gọi tha thiết gởi đến toàn thể tạo thành, hãy ca tụng Chúa sao cho thật xứng đáng. Quả thật, tất cả chúng ta đều có lý do để ngợi khen Chúa vì sự vĩ đại và lòng nhân ái của Ngài.
Allêluia!
Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa
ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh.
Đền thánh của Chúa là nơi thích hợp nhất để ngợi khen Ngài. Đó là nơi dành riêng xứng đáng để thờ phượng Chúa. Tâm hồn của mỗi chúng ta cũng là đền thánh của Ngài; vì thế tâm hồn chúng ta cũng cần được gìn giữ xứng đáng để dâng những lời ngợi khen xứng đáng.
Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ,
ca tụng Người lẫm liệt uy phong.
Những hành động quyền năng của Chúa là một lý do để ngợi khen Ngài. Thiên Chúa đã tỏ lộ quyền năng lớn lao nhất bằng cuộc phục sinh của Đức Kitô con Chúa. Quả thật, Chúa đã dựng nên chúng con cách lạ lùng và cứu chuộc chúng con còn lạ lùng hơn nữa. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Êphêsô đã viết: “Đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực, mà Người đã biểu dương nơi Đức Kitô, khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời” (Eph 1,19-20). Thiên Chúa đã thực hiện những việc làm đầy quyền năng trong Chúa Giêsu Kitô để cứu chuộc thế gian, vì điều này và tất cả những hành động quyền năng của Ngài dành cho chúng ta, chúng ta phải ngợi khen và tạ ơn Ngài.
Ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tù và,
ca tụng Người, hoạ tiếng cầm tiếng sắt.
Ca tụng Chúa, bằng vũ điệu trống đưa,
ca tụng Người, theo cung đàn nhịp sáo.
Ca tụng Chúa đi, với chũm choẹ vang rền,
ca tụng Người cùng thanh la inh ỏi.
Danh sách các nhạc cụ: tù và, trống, sáo, chũm choẹ, thanh la,... không có nghĩa là chỉ sử dụng những nhạc cụ ấy để ca tụng Chúa; mà có nghĩa là phải sử dụng tất cả mọi thứ chúng ta có, tất cả những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta để ca khen Ngài. Danh sách các nhạc cụ cũng cho chúng ta biết rằng Chúa muốn tất cả mọi người đều ca tụng Chúa, bởi vì mỗi loại nhạc cụ được chơi bởi mỗi nhạc công khác nhau. Sự kết hợp các âm thanh của các nhạc cụ tạo nên bản thánh ca hài hoà, nó phải khởi đi từ nỗ lực của từng người một cách đồng lòng, không ngập ngừng hay do dự, không náo loạn hay phá bĩnh, không yếu đuối và không chán nản...
Chúng ta không thể cất tiếng hát để ngợi khen Chúa đã cứu chuộc chúng ta trong Chúa Kitô Giêsu, là Đấng đang chuẩn bị cho chúng ta hưởng phúc thiên đàng, có lẽ là bởi vì chúng ta thực sự chưa biết Thiên Chúa hoặc Phúc Âm mà Chúa Giêsu đã rao truyền chưa thấm vào trong tâm hồn chúng ta. Nếu chúng ta biết Chúa và biết Chúa Giêsu đã được sai đến thì hãy cất lên lời:
Alleluia!
Hỡi toàn thể chúng sinh, ca tụng Chúa đi nào!
Alleluia!
Câu cuối cùng của thánh vịnh 150 không gì khác ngoài Alleluia! Thiên Chúa phải được ngợi khen và tôn vinh giữa muôn dân. Đây là một kết luận rất phù hợp cho bài thánh vịnh này và cho toàn bộ sách thánh vịnh. Chúng ta hãy ngợi khen Đấng đã dựng nên chúng ta, Đấng đã cho chúng ta được sống. Mỗi người chúng ta là món quà của Chúa và việc ngợi khen Chúa là lời đáp xứng đáng mà chúng ta nên dành cho người tặng chúng ta món quà đó. Chúng ta đều có lý do để ngợi khen Chúa nhiều như chúng ta có nhu cầu hít thở.
Sách Khải huyền chương 5 câu 13 cho chúng ta biết điều này sẽ xảy ra: “Mọi loài thụ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở các nơi đó, tất cả đều tung hô: Xin kính dâng Đấng ngự trên ngai và Con Chiên lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời!”. Cuộc sống của chúng ta có thể giống như những bài thánh vịnh với những tâm trạng khác nhau, ánh sáng và bóng tối, tiếng nức nở và nụ cười; nhưng nó sẽ kết thúc và phải kết thúc bằng tiếng Alleluia!
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi hằng hữu, là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúng con xin kết hợp với toàn thể chúng sinh, đem hết tâm hồn ca tụng Chúa vì bao công trình hùng vĩ Chúa đã làm. Amen.
Minh Thanh
Trực tiếp
