Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 01/03/2025: Chúa là Đấng bảo vệ người đau khổ

Hẳn đã có lần trong cuộc đời, chúng ta bị vu khống, bị áp bức đè nén bởi những kẻ bạo tàn giàu quyền lực ít lương tri; chúng ta rơi vào con đường tăm tối bế tắc và nước mắt lưng tròng. Thánh vịnh 140 (139) gởi đến cho chúng ta kinh nghiệm thiêng liêng và lời cầu nguyện thẳm sâu của vua Đavít, xin Chúa giải thoát ông khỏi điều ác, khỏi tình trạng bị phán xét sai trái, khỏi bị buộc tội và dán nhãn một cách sai lầm. Cùng với tác giả thánh vịnh cầu nguyện, chúng ta cũng cầu xin cho mình được thông phần nỗi đau khổ của Chúa Giêsu khi bị kết án sai lầm, xin cho chúng ta cũng biết nâng đỡ những ai đang gặp những đau khổ như thế, và xin Chúa nhắc nhở để chúng ta đừng bao giờ gây đau khổ cho ai.

Lời cầu nguyện này của Đavít cho thấy nỗi đau trong lòng ông. Ông đau đến nỗi quên cả lời mở đầu tạ ơn hay ca khen chúc tụng Chúa mà đi thẳng vào lời cầu xin của mình.

Lạy Chúa, xin cứu con khỏi người gian ác,

giữ gìn con khỏi kẻ bạo tàn.

Lòng chúng bày chước độc mưu thâm,

cả ngày chỉ biết gây xung đột. (...)

Khi rơi vào cảnh bị ngược đãi, Đavít đã không cây dựa một thế lực nào khác mà hướng lòng về Chúa bằng lời cầu nguyện. Tác giả tin tưởng Thiên Chúa – Đấng tốt lành vô biên, sẽ đánh bại mọi kẻ gian ác. Chúng ta thường mắc phải yếu đuối này đó là: chúng ta nghĩ quá ít về tình yêu vĩ đại của Chúa  quá ít về tội lỗi của con người, nhưng lại thường chú tâm vào nỗi đau và người gây ra nỗi đau cho chúng ta. Thánh vương Đavít đã cho chúng ta một bài học: trong mọi sự hãy thưa chuyện với Chúa, hãy xin Chúa nâng đỡ, hãy bám vào Chúa.

Lạy Chúa, xin bảo vệ con khỏi tay người tội lỗi,

giữ gìn con khỏi kẻ bạo tàn đang tìm kế làm con ngã quỵ.

Quân kiêu hãnh ngấm ngầm đánh bẫy,

húng bủa lưới đặt dò, bên vệ đường gài bẫy hại con.

Đavít thừa nhận sự hiện diện của những kẻ xấu và kẻ ác. Trong cuộc sống, nhiều lần chúng ta thấy điều tương tự: Đavít đã bị truy đuổi vì bị nghi ngờ là phản loạn, Chúa Kitô bị đóng đinh vì bị cho rằng phạm thượng, và các thánh tử đạo Việt Nam đã bị tra tấn vì bị nghi ngờ tiếp tay với ngoại bang. Vì thế, Đavít đã xin Chúa cứu và tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ lắng tai nghe tiếng ông khẩn nài.

Con thưa cùng Đức Chúa:

Chính Ngài là Thiên Chúa của con,

lạy Chúa, xin lắng tai nghe tiếng con cầu khẩn.

Lạy Chúa là Chúa Tể, là sức mạnh cứu con, (...)

Đavít biết nhiều trận chiến theo nghĩa đen, nhưng ông cũng đã trải qua nhiều trận chiến với những kẻ điêu ngoa và vu khống. Đavít làm chứng rằng Chúa là Đấng bảo vệ, là khiên thuẫn, là áo giáp của ông trong những trận chiến đó.

Một điểm hay nơi Đavít, Đavít không trả thù Saul; bất chấp mọi thủ đoạn xấu xa của Saul. Bởi vì Đavít tôn trọng Saul là vị vua được Chúa xức dầu. Khi Đavít bị Saul tấn công, ông chỉ trút hết nỗi lòng mình trong lời cầu nguyện với Chúa. Đavít cầu nguyện cho công lý ngự trị, ông không lấy ác báo ác. Chúa sẽ có cách sửa trị kẻ gian ác bằng cách của Ngài. Chúng ta không được cưu mang thù hận, vì chúng ta đã chọn Chúa là Thiên Chúa tình yêu và chúng ta ước muốn được trở nên như Ngài.

Hai câu cuối của thánh vịnh nói lên xác tín mạnh mẽ của Đavít.

Con biết rằng: Chúa bênh người khốn khổ,

bảo vệ quyền lợi kẻ khó nghèo.

Đavít biết và cảm nghiệm về Thiên Chúa, ông biết Chúa và Chúa hiểu thấu cõi lòng của ông dành cho Ngài. Chúa sẽ làm mọi điều tốt đẹp cho ông.

Thật đẹp khi thánh vịnh kết thúc với nốt nhạc của đức tin. Đavít tin rằng:

Người công chính sẽ xưng tụng danh Chúa

và kẻ ngay lành được ở trước Thánh Nhan.

Đây là phần thưởng tốt nhất trong tất cả các phần thưởng Chúa dành cho người đặt niềm tin nơi Chúa.

Thánh vịnh 140 (139) bắt đầu bằng sự đau khổ, nhưng kết thúc bằng lời ca ngợi và chiến thắng. Nếu sự đau khổ là điều chắc chắn, thì hành động yêu thương bao la của Chúa cũng vậy... Sự đau buồn và bóng tối đến với tất cả mọi người, nhưng chỉ những ai biết Chúa và tin chắc chắn vào Ngài, mới biến sự đau khổ và đêm tối thành cơ hội để ca ngợi chiến thắng.

Lạy Chúa là Đấng xét xử công minh cho những ai nghèo hèn khốn khổ. Chúa đã dùng quyền lực mà giải cứu Con Một Chúa khỏi tay kẻ bạo tàn. Xin nghe tiếng kêu than của bao người đau khổ vì chiến tranh, bạo lực, bất công. Xin vạch trần mưu thâm chước độc của người đời và đứng lên biện hộ cho những ai bé mọn, những ai đang cùng Đức Giêsu kêu cầu Chúa: “Chúa là Đấng cứu độ chúng con.”[1] Amen.

Nt Maria Têrêsa Bùi Thị Minh Thuỳ OP


[1] x. Thánh vịnh và Thánh Ca tr. 255.