Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 29/04/2025: Allêluia! Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa
Alêluia! Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa. Đó là lời trong thánh vịnh 146 (145) một thánh vịnh ca ngợi vương quyền Thiên Chúa. Các thánh vịnh từ 146 cho đến thánh vịnh 150 được gọi là thánh vịnh Allêluia, tiếng Do Thái có nghĩa là “hãy chúc tụng Thiên Chúa!” Trong các thánh vịnh trước, chúng ta đã thấy nỗi đau buồn, sự xấu hổ, tội lỗi, nghi ngờ và sợ hãi của các tác giả; chúng ta đã chứng kiến dân của Chúa trong những thất bại và chiến thắng, những thăng trầm trong cuộc sống; chúng ta đã thấy những nghịch cảnh và sự chiến đấu của tác giả để giữ vững đức tin; tất cả những điều này giờ đã là quá khứ. Trong những thánh vịnh cuối cùng này, mỗi lời đều là lời chúc tụng và ngợi khen. Cùng với tác giả thánh vịnh, và cùng với toàn thể Giáo hội trong bối cảnh rất đẹp và phù hợp của mùa phục sinh, chúng ta hát lên bài ca Allêluia để chúc tụng và ca khen Chúa.
Allêluia!
Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!
Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa,
sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời.
Đừng tin tưởng nơi hàng quyền thế,
nơi người phàm chẳng cứu nổi ai.
Họ tắt hơi là trở về cát bụi,
dự định bao điều: ngày ấy tiêu tan.
Phúc thay người được Chúa Trời nhà Giacóp phù hộ
và cậy trông Chúa, Thiên Chúa họ thờ.
Người là Đấng tạo thành trời đất với biển khơi
cùng muôn loài trong đó.
Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời,
xử công minh cho người bị áp bức,
ban lương thực cho kẻ đói ăn.
Chúa giải phóng những ai tù tội,
Chúa mở mắt cho kẻ mù loà.
Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên,
Chúa yêu chuộng những người công chính.
Chúa phù trợ những khách ngoại kiều,
Người nâng đỡ cô nhi quả phụ,
nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.
Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở,
Sion hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời.
Mở đầu thánh vịnh, tác giả vừa cất lên lời Allêluia để ngợi khen Chúa vừa kêu mời chính mình và những người khác cùng ngợi khen. Lời ngợi khen này của tác giả không có giới hạn, nó đẹp và bền vững như cả cuộc đời ông. Nó được đặt nền tảng vào chính Thiên Chúa chứ không phải nơi người phàm quyền thế với thân phận cát bụi chẳng cứu nổi ai. Đối với tác giả, người vĩ đại nhất trong loài người cũng chỉ là con người, rồi sẽ phải chết. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng hằng sống và tồn tại mãi mãi.
Từng lời thánh vịnh dường như hướng người đọc về Đức Giêsu: Ngài đã không cậy dựa vào những kẻ quyền thế trần gian nhưng hằng tin tưởng vào Chúa Cha. Thiên Chúa đã cho Ngài phục sinh từ trong cõi chết. Đó là sự thật! Chúng ta tin rằng, duy mình Thiên Chúa mới có thể cứu thoát chúng ta và cho chúng ta phục sinh và cùng hiển trị trong vương quốc của Ngài.
Tác giả thánh vịnh còn cho chúng ta thêm nhiều lý do nữa để củng cố niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa, rằng: Chúa là Đấng tạo thành trời đất với biển khơi, Người giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn, giải phóng những ai tù tội, mở mắt cho kẻ mù loà, cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, phù trợ những khách ngoại kiều, nâng đỡ cô nhi quả phụ và yêu chuộng những người công chính... Chúng ta hãy kết nối danh sách này với cuộc đời của Chúa Giêsu: Chúa Giêsu đã mở mắt cho người mù (Mt 9,27-29); Ngài đã cho kẻ chết sống lại (Lc 13,11-13); Ngài yêu thương người công chính (Mt 13,43;25,46 ); quan tâm đến những người xa lạ cần Ngài giúp đỡ (Mt 8,5-10); Ngài ban phúc cho những người mồ côi và góa bụa (Lc 7,12-15); Ngài kêu gọi và chờ đợi người tội lỗi ăn năn hối cải (Mt 21,12); và rồi Ngài đã chiến thắng tội lỗi, sự dữ và thần chết. Chúng ta vui mừng vì Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta qua Đức Giêsu con của Ngài.
Cuối cùng, tác giả thánh vịnh hướng chúng ta về ngày cánh chung, ngày mà vương quyền của Thiên Chúa tỏ lộ.
Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở,
Sion hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời.
Suy gẫm từng lời thánh vịnh chúng ta cảm nghiệm được một điều chắc chắn rằng: khi lời ca ngợi Chúa còn ở mãi trên môi miệng và trong lòng chúng ta, thì đó là dấu chứng lòng sùng kính mến yêu của chúng ta dành cho Chúa không vơi tắt. Được biết Chúa là một hồng ân, chúng ta phải ngợi khen và ngợi khen không ngừng nghỉ vì hồng ân lớn lao này.
Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Đấng tạo thành trời đất cùng muôn loài muôn vật, chúng con chỉ nương tựa vào Chúa mà thôi. Chúng con xác tín rằng: Đức Kitô vẫn tiếp tục công trình của Chúa là bênh vực những kẻ nghèo hèn, chính Người sẽ cứu độ chúng con. Xin hướng con tim của Giáo hội về phía kẻ lầm than cùng khổ, và đừng để Giáo hội ngả theo hàng quyền thế bao giờ.[1] Amen.
[1] Thánh vịnh và thánh ca…
Minh Thanh
Trực tiếp
