Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 23/09/2025: Vị tông đồ của Thiên Chúa Thương Xót
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,
Ở mọi thời đại, trong mọi hoàn cảnh, Thiên Chúa cho xuất hiện trong Giáo hội những con người, những vị thánh để chuyển trao lòng thương xót của Thiên Chúa đến với nhân loại. Trong đó, thánh Piô Năm Dấu được xem là một khuôn mẫu sống động về Thiên Chúa giàu lòng thương xót.
Thánh nhân sinh ngày 25.5.1887 tại Pietrelcina, một trị trấn thuộc tỉnh Benevento, miền Nam nước Ý. Được ơn Chúa thúc đẩy, năm lên 15 tuổi, ngài xin gia nhập Dòng Anh Em Hèn Mọn Capuchin và sau đó trở thành linh mục.
Cha Piô được xem là nhà thần bí của thế kỷ XX có nhiều ảnh hưởng tới đời sống của người tín hữu. Ngài có những thị kiến về thiên thần xuyên tâm. Ngài cảm thấy như bị đâm, bị thiêu đốt cả về tinh thần lẫn thể xác bởi một ngọn giáo đầu lửa phóng vào người mình từ một vị thiên thần. Ngài được in năm dấu thánh của Chúa Giêsu suốt 50 năm và cho đến cuối đời. Vì thị kiến và những dấu thánh mà ngài bị các anh em linh mục trong và ngoài dòng hiểu lầm, bị tố cáo và bị ruồng bỏ. Thế nhưng, với lòng yêu mến, thánh nhân đã vượt qua thử thách và đón nhận mọi đau khổ như là thánh ý Chúa. Ngài đặc biệt yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và Đức Maria. Ngài cổ võ mọi người cầu nguyện với các mầu nhiệm của Kinh Mân côi để được Mẹ yêu thương che chở qua mọi hiểm nguy đau khổ, và chính Đức Mẹ đã cho ngài được ơn chữa lành. Hướng đến cộng đồng những người nghèo khổ, ngài kêu gọi mọi người chung tay đóng góp xây dựng một bệnh viện ở San Giovanni Rotondo để chữa trị cho mọi người.
Đời sống của cha Piô biểu lộ nét đẹp tinh thần Kitô giáo với nếp sống rất giản dị và khôn ngoan. Thánh nhân qua đời vào ngày 23.9.1968. Ngài được thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh vào ngày 6.6.2002. Trong suốt cuộc đời 81 năm của mình, thánh nhân đã chia sẻ những kinh nghiệm thiêng liêng giúp cho người tín hữu thăng tiến đời sống đức tin. Những kinh nghiệm đó được tóm lược qua 12 điều sau:
1. Xã hội ngày nay không cầu nguyện. Đó là lý do tại sao nó đang khủng hoảng.
2. Bên cạnh việc ca tụng Chúa bằng môi miệng, các con cũng phải nói với Chúa Giêsu bằng trái tim; thật vậy, trong những hoàn cảnh cụ thể, các con chỉ còn biết nói với Ngài bằng trái tim.
3. Lạy Chúa, quá khứ của con, con xin dâng cho lòng thương xót của Chúa; hiện tại của con, xin dâng cho tình yêu Chúa; và con dâng tương lai cho sự quan phòng của Chúa.
4. Cầu nguyện là khí cụ tốt nhất mà chúng ta sở hữu, là chìa khóa mở cửa trái tim của Chúa.
5. Hãy cầu nguyện, hy vọng và đừng lo lắng. Lo lắng thì không có lợi. Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của các con.
6. Thiếu lòng bác ái giống như làm tổn thương con ngươi mắt Chúa. Có gì dễ bị tổn thương hơn con ngươi? Thiếu lòng bác ái thì giống như việc sa ngã tự bản tính.
7. Trong đời sống thiêng liêng, nếu các con không thăng tiến thì sẽ bị đẩy lùi. Nó ví như một con thuyền luôn phải tiến về phía trước. Nếu nó đứng yên, gió sẽ thổi nó ngược lại.
8. Thiên Chúa yêu con người bằng một tình yêu vô bờ bến, khi sửa dạy Ngài cũng trân trọng và không hề muốn làm tổn thương họ.
9. Đừng lo nghĩ quá nhiều về những thứ khiến con bận tâm, xáo trộn và lo lắng. Chỉ có một điều cần thiết là yêu mến và nâng tâm hồn các con lên với Chúa.
10. Những cám dỗ đến từ Satan bắt đầu trong sự êm đềm và kết thúc trong giông bão, sau đó là sự thờ ơ và vô cảm.
11. Đừng sợ hãi! Chúa Giêsu mạnh mẽ hơn tất cả thế lực ác thần. Khi khẩn cầu Danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; đây là niềm an ủi cho người công chính và nỗi kinh hoàng cho kẻ bất lương.
12. Các con hãy nhớ rằng, ở trên thiên đàng, các con không chỉ có một người cha mà còn có một người mẹ…Chúng ta hãy trông cậy vào Mẹ Maria. Mẹ là tất cả sự ngọt ngào, nhân từ, tốt lành và tình yêu thương dành cho chúng ta vì Mẹ là Mẹ của chúng ta. (x. Dominic Nguyễn, WHĐ (28.10.2020)
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã biểu lộ vinh quang và tình thương của Người qua đời sống thánh thiện của thánh Piô Năm Dấu, xin cho chúng con học theo gương ngài đã sống, đó là “Hãy cầu nguyện, hy vọng và đừng lo lắng”, biết đón nhận mọi nghịch cảnh như phương cách Chúa thanh luyện con tim, tháp nhập vào cuộc khổ nạn và thương khó của Chúa hầu đón nhận nguồn phúc cứu độ. Amen.
Phương Anh
Trực tiếp
