Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 15/10/2024: Hiện diện với tình yêu

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Vào năm 2004, điện ảnh Mỹ đã ra mắt thế giới một bộ phim tình cảm giả tưởng có tựa đề tiếng Anh là If only, và tựa đề tiếng Việt là Giá như, tại Liên hoan phim Sarasota, ở bang Florida.

Bộ phim kể về đôi tình nhân là anh chàng Ian Wyndham, và cô nhạc sĩ tên là Samantha sống với nhau tại London. Cả hai rất yêu nhau nhưng Ian lại luôn dành thời gian cho công việc. Anh thường xuyên bận rộn nên ít ở bên cạnh người yêu trong những lúc Samantha cần và hay vắng mặt trong các sự kiện quan trọng của cô. Điều này khiến Samantha rất buồn phiền vì Ian chỉ xem cô là ưu tiên thứ hai và rồi trong một lần cãi nhau, Samantha tức giận bước lên một chiếc taxi còn Ian thì vẫn ở lại trên vỉa hè, chiếc taxi đã bị tai nạn giao thông và Samantha đã chết.

Khi Samantha chết rồi, Ian mới nhận ra rằng mình yêu Samantha biết bao và không có cô cuộc sống của anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Điều kỳ diệu đã xảy ra là sau một đêm dài đau khổ và thương khóc người yêu, vào buổi sáng khi thức dậy, Ian ngỡ ngàng không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Samantha đang ở bên cạnh mình. Anh bàng hoàng và hết sức vui mừng khi lại được ở bên người yêu, nhưng những ngày sau đó anh lại vô cùng đau khổ khi nhận thấy những sự việc đã xảy ra vẫn tiếp diễn như vậy, có nghĩa là Samantha sẽ vẫn phải chết. Anh biết rằng mình không thể thay đổi số phận mà chỉ có thể thay đổi thái độ của mình đối với Samantha. Thế là, Ian đã dành tất cả thời gian và những cử chỉ yêu thương nồng ấm nhất cho người yêu của mình. Điều gì đến phải đến, những thước phim cuối là cảnh Ian đã cùng Samantha bước lên chiếc xe taxi định mệnh để che chở cho người yêu của mình trong giây phút nguy hiểm đó và anh đã chết để cho Samantha được sống.

Bộ phim kết thúc với cảnh Samantha vẫn tiếp tục cuộc sống với những sinh hoạt hằng ngày trong căn hộ mà cô đã sống chung với Ian. Tuy nhiên, khác với tâm trạng buồn bã, u uất trước đây khi không được Ian quan tâm và yêu thương, giờ đây, Samantha đã sống với trái tim đong đầy kỷ niệm yêu thương của người yêu mình.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Giá như … là câu nói mà người ta thường thốt lên để bày tỏ một sự nuối tiếc về một điều gì đó đã xảy ra để lại kết quả không như mình mong đợi và mong ước mình có thể được quay trở lại và có thể làm khác đi điều mình đã từng làm. Anh chàng Ian trong bộ phim được đề cập bên trên đã mải lo công việc mà quên dành thời gian cho người yêu của mình. Mãi đến giây phút người yêu qua đời, anh ta mới cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ lỡ khoảng thời gian đã qua. Và rồi khi có được cơ hội để chọn lựa lại, anh đã chọn ở bên cạnh người mình yêu và thậm chí chọn cái chết để cho người mình yêu được sống. Bộ phim “Giá như” là một lời thức tỉnh chúng ta hãy biết trân trọng những khoảng thời gian được ở bên cạnh những người mình yêu thương, bởi lẽ chúng ta không biết được mình và họ sẽ được ở bên nhau bao lâu. Đừng để đến lúc không còn người mình yêu thương bên cạnh nữa, chúng ta mới tiếc nuối thốt lên rằng: Giá như…

Trong cuộc sống của mình, mỗi người chúng ta đều có những mối bận tâm riêng. Gánh nặng mưu sinh với cơm áo, gạo tiền; gánh nặng gia đình với bổn phận là người cha, người mẹ phải lo nuôi nấng, dạy dỗ con cái; gánh nặng của trách nhiệm với những công việc phải chu toàn cho bản thân, cộng đoàn và xã hội; và còn có gánh nặng của phận người với những ưu tư của tâm trí và yếu đau, mỏi mệt của thể xác. Ngần đó gánh nặng khiến chúng ta dễ cảm thấy bị áp lực và nhiều lúc khó đứng vững. Thời gian quan tâm, chăm sóc bản thân còn chưa có nên việc dành thời gian cho người khác là điều không dễ dàng đối với chúng ta. Do vậy, rất nhiều lúc chúng ta đã xem nhẹ việc dành thời gian hỏi han, trò chuyện, quan tâm đến sức khỏe, và những mối bận tâm hay niềm vui, nỗi buồn của những người mình yêu thương.

Tình yêu luôn cần có sự hiện diện của những người yêu nhau. Sự vắng mặt thường xuyên hay hững hờ, thiếu quan tâm, chăm sóc là khắc tinh của tình yêu. Đời sống của người Kitô hữu chúng ta được vun đắp và triển nở mỗi ngày trong tình yêu với tha nhân và tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta cần vun đắp tình yêu của mình với tha nhân qua sự hiện diện với họ để lắng nghe, quan tâm và chia sẻ mọi nỗi niềm vui buồn trong cuộc sống. Để vun đắp tình yêu của mình với Chúa, chúng ta hãy hiện diện với Người trong các giờ cầu nguyện, để gặp gỡ, nói Chúa nghe và lắng nghe Chúa nói.

Ước gì giữa những lúc bận rộn với công việc hằng ngày, mỗi người chúng ta đều cố gắng dành thời gian cho Chúa và những người mình yêu thương, để không bao giờ tiếc nuối thốt lên rằng: “Giá như…”.

Lạy Chúa, sự hiện diện là lời thổ lộ chân thật nhất và thuyết phục nhất của tình yêu. Xin cho chúng con cũng biết bày tỏ tình yêu của mình đối với Chúa qua việc chuyên chăm cầu nguyện và tận tình dành thời gian để quan tâm và chăm sóc những người mình yêu thương. Amen.

                               Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán