Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 09/09/2025: Biết Chúa bằng sự yêu mến của con tim
Trong tập sách 130 câu chuyện nhà đạo, tác giả đã kể lại câu chuyện về một em nhỏ, tuy chưa qua lớp Giáo lý vỡ lòng tại Giáo xứ, nhưng vẫn được Đức Thánh Cha cho rước lễ lần đầu như sau:
Trong một buổi triều yết, thấy một người cha dắt một đứa con nhỏ bốn tuổi, Đức Thánh Cha Piô X hỏi và biết rằng em nhỏ này chưa được rước Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài liền hỏi em này hai câu Giáo lý.
Câu thứ nhất: "Con có biết rước lễ là rước ai không?"
Em nhỏ đáp ngay: "Dạ, rước Chúa Giêsu Kitô."
Câu thứ hai: "Con có biết Chúa Giêsu Kitô là ai không?".
Em nhỏ đáp liền: "Dạ, là Đức Chúa Trời."
Đức Thánh Cha sung sướng xoa đầu em bé và nói với người cha một câu làm cho mọi người hiện diện đều sửng sốt:
- "Ngày mai, khi Cha cử hành Thánh Lễ, ông đem con đến để Cha cho em rước Chúa."
Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,
Trong hai câu hỏi Giáo lý mà Đức Thánh Cha đã đặt ra cho em nhỏ 4 tuổi trong câu chuyện ở trên, ngài đều dùng “biết” để hỏi em nhỏ về Chúa Giêsu và câu trả lời của em khiến ai chứng kiến cũng phải kinh ngạc. Có lẽ chúng ta cũng rất ngạc nhiên và sửng sốt trước quyết định của Đức Thánh Cha trong câu chuyện ở trên, nhưng nếu dừng lại ở hai câu hỏi Giáo lý mà ngài đặt ra cho em nhỏ kia, chúng ta sẽ thấy chính bản thân mình cũng phải suy nghĩ.
Thật vậy, khi nói biết một ai đó, có bao giờ chúng ta tự hỏi mình có đang tương quan như thế nào với họ? Có thể là chúng ta biết anh A, chị B nào đó, nhưng thực tế có khi chúng ta lại chẳng bao giờ quan tâm nói chuyện với họ và cũng chẳng có chút cảm xúc nào khi nói về họ. Cũng vậy, người Kitô hữu chúng ta vẫn nghĩ rằng mình biết Chúa qua việc học hỏi Giáo lý và nghiên cứu những khảo luận thần học; thậm chí chúng ta còn tự hào với những kiến thức rộng rãi về Thiên Chúa mà mình thu thập được, nhưng chúng ta có thường xuyên gặp Chúa qua đời sống cầu nguyện không? Nếu chúng ta nói mình biết Chúa mà không yêu mến Chúa và không đi vào mối tương quan gần gũi với Ngài thì sự hiểu biết của chúng ta cũng chỉ là biết theo kiểu suy luận của thế gian, chỉ có được một chút thông tin hời hợt và mang tính hình thức bề ngoài mà thôi.
Trong thư gửi tín hữu Colose ở bài đọc thứ nhất của sứ điệp Lời Chúa hôm nay, thánh Phaolo tông đồ sau khi khuyên các tín hữu “hãy sống trong Chúa Giêsu Kitô, đâm rễ và xây dựng trong Người, và kiên trì trong lòng tin như đã học biết”, ngài cũng đưa ra lời cảnh giác vẫn còn ý nghĩa cho tất cả chúng ta trong thời đại hôm nay: “Anh em hãy cẩn thận, đừng để ai lấy triết lý và những mánh khóe gian xảo mà lừa dối anh em, theo truyền thống loài người, theo những yếu tố phàm trần, chứ không theo Ðức Kitô”.
Là người Kitô hữu, chúng ta có bổn phận học biết về Chúa để có thể làm chứng cho Ngài trong cuộc sống đời thường, nhưng rất nhiều người trong chúng ta dễ bị rơi vào cám dỗ tự mãn khi cho rằng mình có thể tìm hiểu giáo lý về Thiên Chúa giống như nghiên cứu một môn khoa học nào đó. Dĩ nhiên, việc học biết Chúa theo cách này không có gì là xấu, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa trong chính cuộc đời mình và trong cuộc sống xung quanh chúng ta. Thế nên, ngoài việc biết Chúa qua lý thuyết và lý trí tự nhiên, chúng ta còn được mời gọi “biết Chúa” bằng cả trái tim. Điều này được thể hiện qua việc mến Chúa yêu người và lắng nghe cũng như thực hành Lời Chúa dạy trong từng biến cố lớn nhỏ của cuộc đời chúng ta.
Đức cố Giáo hoàng Phanxicô trong Tông huấn “Hãy vui mừng hoan hỷ” đã khẳng định rằng “sự hoàn thiện của một con người được đo lường qua mức độ họ sống đức ái, chứ không phải qua những thông tin hoặc tri thức họ có thể có được” (số 37). Thiên Chúa của chúng ta là Đấng siêu việt và giàu lòng nhân ái yêu thương; cho nên, nếu chỉ dừng lại ở những thông tin về mặt tri thức, chúng ta không thể nào biết về Ngài một cách chân thật được. Chính tình yêu và sự cảm nhận từ trái tim qua việc sống gắn bó với Chúa và yêu thương tha nhân sẽ giúp chúng ta ngày càng hiểu biết về Chúa một cách rõ nét hơn; và nhờ đó, cuộc đời của chúng ta cũng được Chúa biến đổi.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân đức tin mà Chúa đã ban cho chúng con, để nhờ đó chúng con có thể nhận biết Chúa là Đấng luôn yêu thương nhân loại. Xin cho chúng con trong từng ngày sống của mình, luôn biết tìm gặp Chúa trong cầu nguyện và nơi tha nhân; đồng thời học biết về Ngài bằng cả trái tim yêu mến của chúng con. Amen.
Bích Liễu
Trực tiếp
