Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 06/10/2026: Sự cân bằng trong đời sống đức tin

Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, có đôi lúc chúng ta cũng cần dừng lại trước Nhan Chúa để ngồi xuống thân thưa,

Lạy Chúa, ngày hôm nay con bận quá,
 Chẳng kịp nhìn lên thập tự giá Ngài.
 Đời ngược xuôi với cơm áo trên vai,
 Con quên mất lời cầu kinh mỗi tối.

Chân mải miết chạy theo ngàn danh lợi,
 Tay rã rời xây những ngọn tháp Babylon.
 Con cứ ngỡ mình đang sống rất tốt,
 Nhưng tâm hồn lại cằn khô, sỏi đá.

Để có ngày giữa dòng đời xa lạ,

Con kiệt cùng trước bão tố bủa vây.
 Gom góp bao nhiêu, tay vẫn trắng tay,
 Bởi lòng con đã xa Chúa từ thuở ấy.

Con quên rằng Ngài vẫn chờ trông cậy,

Nơi giáo đường chuông đổ buổi chiều rơi.

Con mãi dấn thân, mải miết với đời,

 Mà bỏ ngỏ một khoảng trời ân sủng..."

Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,

Lời tâm tình trên như đang phác họa lại một thực tế rất chân thực của con người thời đại. Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, chúng ta dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, học tập và những lo toan vật chất. Để rồi, chúng ta quên mất bài học quan trọng nhất để giữ cho tâm hồn được bình an: Bài học về sự cân bằng.

Thực tế cuộc sống cho thấy, bất kỳ một thực thể nào muốn tồn tại và phát triển đều phải tuân theo quy luật của sự thăng bằng. Một chiếc xe muốn chạy an toàn cần sự cân bằng của các bánh xe; một ngôi nhà muốn đứng vững cần sự đồng đều của nền móng. Đời sống đức tin của người Kitô hữu cũng không ngoại lệ, nó luôn cần hai nhịp đập song hành và bổ trợ cho nhau: Cầu nguyện và hành động.

Thật vậy, hành trình theo Chúa của người Kitô hữu chúng ta sẽ không thể nào trọn vẹn nếu chúng ta không dung hòa được giữa đức tin và việc làm, giữa cầu nguyện và hoạt động. Như thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II từng nhắn nhủ: "Cầu nguyện mà không hành động là ảo tưởng, nhưng hành động mà không cầu nguyện là một sự liều lĩnh". Những hành động bác ái nếu không được nuôi dưỡng bằng dòng sữa cầu nguyện và ân sủng từ nơi Thiên Chúa, thì cũng chỉ là những công việc nhân đạo thuần túy, rất dễ làm cho chúng ta kiêu ngạo khi thành công hoặc ngã lòng khi gặp nghịch cảnh.

Mỗi người chúng ta cần một sự dung hòa giữa việc lắng đọng tâm hồn trong lời cầu nguyện và sự dấn thân không mệt mỏi trong các hoạt động đời thường. Có như vậy, chúng ta mới có thể sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu của mình.

Đây là cả một nghệ thuật sống, đòi hỏi chúng ta phải nhìn sâu vào cõi lòng mình mỗi ngày, điều chỉnh lại đời sống của mình với lòng khao khát đạt tới sự trưởng thành thiêng liêng. Chỉ khi biết kết hợp nhịp nhàng giữa "quỳ gối cầu nguyện" và "đứng dậy hành động", chúng ta mới có thể giữ cho tâm hồn và cuộc sống của mình luôn ở thế cân bằng, tự do bước đi và vững vàng tiến về bến bờ ân sủng, bình an của Thiên Chúa.

Trong sứ điệp Lời Chúa hôm nay, bài học về sự cân bằng giữa đời sống cầu nguyện và sự dấn thân trong các hoạt động tông đồ của chúng ta không còn là một lý thuyết mang tính trừu tượng, mà được minh hoạ thật rõ nét qua cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với hai chị em Matta và Maria. Câu chuyện về hai lối sống: Một tất bật lo toan bổn phận trần thế và một lắng đọng tâm hồn bên Chúa, đã mở ra cho chúng ta thấy một thực tế đáng suy gẫm, đó là thực trạng của một cuộc sống đang quá tải vì phải lo toan nhiều việc như Matta và giá trị của một tâm hồn biết chọn "phần tốt nhất" là ở bên Chúa như Maria. Lời trách móc nhẹ nhàng nhưng đầy thức tỉnh của Chúa Giêsu dành cho Matta:“Matta, Matta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!” cũng chính là lời nhắn nhủ đầy yêu thương mà Chúa đang dành cho mỗi người chúng ta.

Nhìn vào thực tế cuộc sống, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy rằng mỗi chúng ta cũng đang mang trong mình một "bản sao" đầy lo âu và mệt mỏi của Matta: Từ trong cuộc sống gia đình, áp lực nơi công sở cho đến cả những công tác thiện nguyện và sinh hoạt hội đoàn nơi giáo xứ. Chúng ta dấn thân nhiều nhưng tâm hồn vẫn trở nên trống rỗng. Sự mải mê với trách nhiệm và những bộn bề của công việc đã khiến cho đời sống đức tin của chúng ta mất cân bằng và dễ quên rằng chính sự hiện diện và ở lại với Chúa mới là điều tốt nhất trong cuộc đời mình. Thật ra, Lời Chúa hôm nay không phủ nhận giá trị của sự phục vụ, nhưng mời gọi chúng ta xác tín rằng mọi công việc phục vụ đều phải được khởi đi từ chính nguồn mạch là đời sống cầu nguyện. Chỉ khi nào chúng ta biết dừng lại để kín múc sức mạnh từ Chúa, chúng ta mới có thể biến sự dấn thân của mình thành hoa trái đích thực cho đời sống đức tin. Ước gì mỗi người chúng ta, trong mọi công việc bổn phận hằng ngày, luôn biết thánh hóa từng hành động của mình bằng tâm tình cầu nguyện; nhờ đó, cuộc đời chúng ta sẽ bước đi trong sự hài hòa giữa đôi tay hành động và tâm hồn luôn hướng về Chúa, vừa được nuôi dưỡng nhờ bén rễ sâu trong tương quan tình yêu với Chúa, vừa nhiệt thành dấn thân phụng sự tha nhân trong sự trưởng thành của đời sống thiêng liêng. 

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết dung hòa giữa cầu nguyện và những bổn phận của cuộc sống, để mọi việc chúng con làm đều được Chúa thánh hóa và nâng đỡ; nhờ đó, hành trình đức tin của chúng con cũng luôn được thắp sáng bởi tình yêu và sự hiện diện của chính Chúa. Xin ban thêm sức mạnh giúp chúng con nhiệt thành dấn thân và biến mỗi công việc nhỏ bé của chúng con thành những cơ hội làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.

Bích Liễu

 

Vietnamese Survey popup