Viện phụ Biển Đức ở Jerusalem: Trong chiến tranh Gaza, không phe nào thắng

Father Nikodemus Schnabel, rector of Dormition Abbey on Mount Zion in the Old City of Jerusalem, poses for a photo during an interview outside the abbey June 19, 2025. (OSV News photo/Debbie Hill)
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA, truyền đi ngày 11 tháng Chín vừa qua, Đức Viện phụ Nikodemus Schnabel của Đan viện Biển Đức ở Jerusalem, nhận định rằng: “Trong chiến tranh hiện nay ở Gaza, chỉ có những người thua.”

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Thực vậy, trong cuộc chiến Gaza bùng phát từ ngày 07 tháng Mười năm 2023 giữa Israel và Hamas, Israel “chưa bao giờ bất an và hoang mang như hiện nay”, còn người Palestine thì “chưa bao giờ bị tước mất tự do như vậy”. Cuộc chiến này đã làm lung lay tận gốc rễ khát vọng an ninh của Israel và khát vọng tự chủ của Palestine. Đồng thời, có sự thoái hóa xã hội và thái độ coi nhau như quỷ dữ. “Ai nỗ lực đối thoại, hòa giải, xây dựng nhịp cầu đều bị tấn công, từ cả hai phía”.

Viện phụ Schnabel cho biết cộng đồng Kitô thiểu số tại Thánh địa là nhóm dễ bị tổn thương nhất và đang chịu đau khổ đặc biệt vì khủng hoảng. Ngành du lịch, trong đó có nhiều tín hữu Kitô làm việc - gần như sụp đổ. “Người Kitô đang ngày càng mất hy vọng, cộng thêm bạo lực của người định cư ở miền Cisjordani. Đây là những yếu tố lớn khiến làn sóng di cư tăng mạnh”. Ngoài ra, Kitô hữu bản địa cũng cảm thấy thiếu sự liên đới từ Giáo hội hoàn vũ: ngay cả trong khủng hoảng, khách hành hương Do thái và Hồi giáo vẫn đến, trong khi Kitô hữu phương Tây lại e ngại.

Sự chân thành mới trong đối thoại liên tôn

Trong tình cảnh khó khăn, Viện phụ Schnabel đánh giá tích cực sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa các tín hữu Kitô trong phong trào đại kết và sự hồi sinh của đối thoại liên tôn. Cuộc khủng hoảng hiện nay với nhiều vết thương đòi hỏi các tôn giáo trong khu vực một sự chân thành mới, không che giấu trong đối thoại.

Theo Đức viện phụ, các tôn giáo phải “tách khỏi sự chi phối của chính trị”. Các tôn giáo cần tìm câu trả lời từ đức tin của mình. Ngài nói: “Tôi thấy tiềm năng lớn nếu tôn giáo trở thành một tiếng nói độc lập, đóng vai trò như yếu tố điều chỉnh. Tôi trải nghiệm rằng khi ấy các chính trị gia sẽ lắng nghe chúng ta, vì chúng ta thật sự có điều để nói.”

Bất chấp việc quân đội Israel đang tiến sâu vào Gaza với lời kêu gọi sơ tán, Viện phụ tin rằng hai cộng đoàn Kitô hữu ở đó sẽ tiếp tục ở lại, không tự nguyện rời đi. Họ sẽ không bao giờ bỏ rơi những người già, bệnh nhân và người khuyết tật nặng mà họ chăm sóc. “Câu hỏi lớn còn lại là liệu Israel có dám cưỡng chế giải tỏa các thánh đường hay giáo xứ hay không.”

(KNA, KAP 11-9-2025)