Thị trưởng Roma: Mỗi ngày hơn một trăm ngàn người đến Roma, nhân dịp Năm Thánh

Photo: Vatican News
Theo Thị trưởng thành Roma, ông Roberto Gualtieri, trong Năm Thánh 2025 tới đây, mỗi ngày Roma sẽ đón tiếp hơn một trăm ngàn tín hữu hành hương và du khách.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Phát biểu hôm 23 tháng Tám vừa qua, trong cuộc đối thoại trực tuyến với các tham dự viên “Cuộc gặp gỡ thân hữu”, tại thành Rimini, trung Ý, ông Gualtieri, cũng là Ủy viên chính phủ Ý về Năm Thánh, cho biết chính quyền Roma đang hết sức cố gắng để sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu của đông đảo các tín hữu hành hương Năm Thánh. Đây cũng là một cơ hội và cơ may làm cho thành Roma được đẹp đẽ và hiệu năng hơn, có tinh thần liên đới, bao gồm và kiên trì hơn.

Ông Gualtieri nhìn nhận rằng đây là một năm “cam go” đối với dân thành Roma, để mang lại cho Roma một bộ mặt mới. Tổng cộng, có sáu mươi công trường tái thiết và tu bổ, nguyên tại khu vực trung tâm lịch sử của Roma. Thêm vào đó, có hơn sáu trăm biện pháp khác nhau của thành phố Roma để cải thiện giao thông bằng xe đạp hay đi bộ, cải tiến về mặt xã hội, văn hóa và giáo dục.

Hiện diện trong cuộc hội luận về Năm Thánh trong cuộc gặp gỡ ở Rimini, cũng có Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, và cũng là vị điều hợp viên việc tổ chức và tiến hành Năm Thánh, về phía Giáo hội. Đức Tổng giám mục giải thích về giá trị của hy vọng và tha thứ, là hai từ chủ yếu trong Năm Thánh, như Đức Thánh cha Phanxicô đã nhấn mạnh trong Tông sắc “Spes non confudit”, Hy vọng không làm thất vọng, qua đó Đức Thánh cha ấn định Năm Thánh 2025.

Đức Tổng giám mục nói: “Nét đặc sắc trong việc loan báo Năm Thánh hệ tại sự liên kết giữa hai yếu tố, là hy vọng và khả năng trao ban, cống hiến, tham gia, đề ra những dấu chỉ cụ thể về hy vọng (...). Tiếp đến là sự tha thứ, lãnh nhận ân xá như một hồng ân của Thiên Chúa: Năm Thánh, Giubileo, là loan báo một ơn đại tha thứ được ban cho chúng ta. Trong Tông sắc vừa nói, Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng tha thứ không phải là thay đổi quá khứ, nhưng có thể giúp ta sống tương lai một cách tốt đẹp hơn... Trong một bầu không khí oán hận, bạo lực, báo thù, Năm Thánh đến nhắc nhở chúng ta về hồng ân lớn lao của Thiên Chúa. Ơn tha thứ, ân xá, là thánh ân, chứ không phải là một sự chinh phục. Đó là cảm nghiệm sự tha thứ của Thiên Chúa qua một hành trình: cuộc hành hương, bước qua Cửa Năm Thánh, tuyên xưng đức tin, làm việc bác ái. Loan báo rằng Thiên Chúa đang đến gặp gỡ bạn”.

(Vatican News, Kathpress 23-8-2024)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail