Sau hơn 1.600 năm, phụng vụ lại được cử hành trong nhà thờ cổ nhất thế giới

Photo: Orthodoxia News Agency
Sau hơn mười sáu thế kỷ, một buổi cử hành phụng vụ đã diễn ra tại thánh đường cổ kính nhất thế giới.

Phúc Nhạc | RVA

Thánh lễ diễn ra tại Aqaba, thuộc Vương quốc Giordani, với sự hiện diện của các đại diện của Quốc vương Abdullah II và nhiều nhân vật khác, trong đó có Thượng phụ Chính thống giáo Jerusalem và đại diện Tòa Thượng phụ Latinh tại Jerusalem.

Lễ khánh thành chính thức một khu khảo cổ tại địa điểm của một nhà thờ Kitô giáo có niên đại từ thế kỷ III đã được long trọng cử hành. Đây là nhà thờ được coi là cổ nhất thế giới, dành cho việc thờ phượng Kitô. Lần đầu tiên kể từ trận động đất lớn năm 363, kinh nguyện và phụng vụ lại vang lên giữa các bức tường của ngôi đại giáo đường này. Nhà thờ vừa được phát hiện còn cổ hơn cả Đền thờ Mộ Thánh ở Jerusalem hay Đền thờ Giáng sinh tại Bethlehem.

Thánh lễ vừa nói, vừa mang ý nghĩa vừa là một buổi lễ giáo, diễn ra tại thành phố ven biển Aqaba ở miền nam Giordani.

Bộ trưởng Du lịch Jordan, ông Emad Hijazin, đại diện cho Quốc vương Abdullah II, đã chính thức khai mạc khu khảo cổ, nơi lưu giữ những dấu tích nền tảng của đức tin Kitô từ thời kỳ tiền Hoàng đế Constantino của Đế quốc La Mã.

Các đại diện của các Giáo hội Kitô giáo đã tham dự buổi lễ gồm Đức Tổng giám mục Christoforos Kyriakou Polis, đại diện Thượng phụ Chính thống giáo Jerusalem, đã chủ sự phụng vụ - phụng vụ đầu tiên được cử hành tại nơi này sau nhiều thế kỷ.

Ngôi thánh đường, được phát hiện vào năm 1998, rất có thể đã được kiến thiết trong khoảng từ năm 293 đến 303 sau Chúa Kitô, khiến nó trở nên cổ xưa hơn cả Nhà thờ Mộ Thánh ở Jerusalem hay Nhà thờ Giáng sinh tại Bethlehem. Hoạt động của nhà thờ bị gián đoạn bởi trận động đất năm 363.

Việc tái cử hành Thánh Thể tại nơi các Kitô hữu thời sơ khai từng tụ họp trước Sắc chỉ ở Milano của Hoàng đế Constantino tha bắt đạo Kitô, như các nhà bình luận nhấn mạnh, mang ý nghĩa biểu tượng của sự tái sinh và là dấu chỉ cho sự liên tục của đức tin Kitô giáo trên vùng đất này.

Tầm quan trọng của nhà thờ tại Aqaba (Aila cổ) vượt ra ngoài phạm vi du lịch địa phương. Đây rất có thể là công trình cổ nhất được xây dựng hoàn toàn từ đầu chỉ để làm nhà thờ, chứ không phải là nhà tư được biến cải thành nơi thờ phượng (gọi là domus ecclesiae).

Di tích thánh đường đã được nhóm của Giáo sư Thomas Parker phát hiện cho thấy thánh đường đã tồn tại qua thời kỳ Đại Bách hại dưới triều Hoàng đế Diocletian (đầu thế kỷ IV), sau đó đã phục vụ cộng đồng tín hữu trong thời kỳ Đế quốc Kitô giáo cho đến khi bị thiên tai phá hủy. Được ghi vào Sách Kỷ lục Guinness là nhà thờ cổ nhất thế giới, công trình này cung cấp những chứng cứ vô giá về sự tổ chức đời sống Giáo hội thời kỳ đầu tại Đế quốc Đông La Mã.

Trong buổi lễ, Bộ trưởng Hijazi nhấn mạnh rằng dự án trùng tu phù hợp với tầm nhìn của Quốc vương Abdullah II nhằm phát triển Aqaba không những thành một khu nghỉ dưỡng mà còn là một trung tâm di sản tâm linh.

Đức cha Iyad Twal, Đại diện Tòa Thượng phụ Latinh Jerusalem tại Giordani, cho biết việc khánh thành này tái khẳng định vị thế của Giordani là “cái nôi của văn minh và tôn giáo”, nhưng còn là hình mẫu sự chung sống hài hòa giữa người Hồi giáo và Kitô hữu.

Trong những năm gần đây, chính quyền Giordani, phối hợp với các đối tác quốc tế, đã tiến hành hàng loạt công tác bảo tồn, bao gồm gia cố các bức tường gạch bùn và lắp đặt mái che để bảo vệ tàn tích khỏi tác động của thời tiết. Khu di tích này hiện là một điểm quan trọng mới trên tuyến hành hương và du lịch của Giordani.

(Jordan News, Orthodoxia News Agency, 17-12-2025)

 

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail