Một linh mục thừa sai cho biết: “Căng thẳng và thù địch giữa Campuchia và Thái Lan vẫn còn”

Photo: Caritas Cambodia
Cha Paul Chatsirey Roeung, thừa sai người Thái Lan tại Campuchia, nói với hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng rằng:
“Hiện nay, tại Campuchia vẫn còn hàng nghìn người tị nạn; tình trạng bấp bênh và đau khổ vẫn bao trùm đời sống người dân tại các tỉnh giáp biên giới với Thái Lan. Căng thẳng và sự thù địch lẫn nhau vẫn luôn hiện hữu, có thể nhận thấy qua cách các bên nói về nhau và nhìn nhau. Tuy nhiên, giờ đây cuộc chiến thực sự đã chuyển sang và đang bùng phát dữ dội trên các mạng xã hội”.

Phúc Nhạc | RVA

Cha Paul Roeung thuộc Hội Thừa sai Thái Lan (Thai Mission Society) và hiện là Giám đốc toàn quốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Campuchia và Lào. Với các hoạt động mục vụ, cha thường xuyên di chuyển và đi lại giữa Thái Lan và Campuchia, trở thành một “cầu nối” giữa hai quốc gia đã bị cuốn vào một cuộc chiến biên giới trong năm 2025.

Cha giải thích thêm: “Biên giới giữa Thái Lan và Campuchia hiện vẫn bị đóng. Chúng tôi chỉ có thể đi lại bằng đường hàng không, trong khi tuyến xe buýt phải vòng qua Lào. Mối tương quan giữa hai nước rất căng thẳng, đồng thời cũng đang diễn ra một cuộc đối đầu ở cấp độ ngoại giao, nhằm đưa ra cách diễn giải riêng của mỗi bên trước truyền thông và cộng đồng quốc tế”.

Về diễn biến của cuộc xung đột và các triển vọng trong tương lai, cha Chatsirey Roeung cho biết: “Cần phải chờ kết quả cuộc bầu cử tại Thái Lan”, dự kiến diễn ra vào ngày 08 tháng Hai sắp tới. Cha nói: “Chúng ta sẽ xem chính phủ mới sẽ ra sao và liệu với chính quyền mới tại Bangkok, có thể thực hiện những bước đi cụ thể nhằm hạ nhiệt căng thẳng, thúc đẩy đối thoại và hòa bình, cũng như khôi phục các mối quan hệ bình thường giữa hai nước láng giềng hay không”.

Trong khi đó, phía Campuchia, Bộ Nội vụ thông báo rằng khoảng 500.000 người, tương đương 80% trong tổng số 640.000 người di tản trong nước, đã được tái hòa nhập hoặc đang trở về cộng đồng của mình. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 100.000 người di tản nội địa đang sống trong các trại tị nạn.

Caritas Campuchia tiếp tục hỗ trợ hàng nghìn gia đình phải di dời, chủ yếu đang trú ẩn tại các chùa chiền, quần thể đền thờ Phật giáo hoặc trường học, nhằm bảo đảm cho họ sự an toàn và phẩm giá. Nhờ sự huy động của các tình nguyện viên Caritas, lương thực và các nhu yếu phẩm đang được phân phát cho các gia đình di tản tại các tỉnh biên giới như Preah Vihear, Siem Reap, Oddar Meanchey và Banteay Meanchey.

(PA; Hãng tin Fides, 4/2/2026)