Lần đầu tiên từ 200 năm nay, một đan sĩ Xitô khấn trọng tại Đông Đức

Hôm 22 tháng Tám vừa qua, lần đầu tiên từ 200 năm nay, một đan sĩ Dòng Xitô đã khấn trọng tại Đan viện Neuzelle, thuộc bang Brandenburg ở miền Đông Đức.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đó là thầy Christoph Benedikt Seemen, 24 tuổi. Thầy đã tuyên khấn trong tay cha Maximilian Heim, Viện phụ Đan viện Thánh Giá ở gần thủ đô Vienne, bên Áo. Cha mới xuất viện từ vài ngày nay sau khi bị đưa vào nhà thương vì bệnh tim.
Trong buổi tiệc mừng sau lễ khấn, thầy Seeman đã cám ơn song thân, thân hữu cũng như các vị đồng hành, nói rằng: “Chúa đã làm cho con những điều trọng đại. Nếu không có ba má, và những người chỉ đường, chắc chắn con không có mặt ở đây. Con đến đây để dâng hiến cuộc sống của con cho Chúa và sống cho thế giới và miền này. Từ lâu con đã suy nghĩ làm thế nào để sống đức tin Công giáo của con”.
Sau khi tốt nghiệp trung học, anh Seeman đã học vài bán niên về ngành cơ điện tử ở thành phố Dresden. Trong thời gian đó, anh hay biết các đan sĩ Xitô đến tái lập Đan viện tại đây và đến làm quen, và lưu lại một thời gian để định hướng và sau cùng đã xin gia nhập.
Đan viện Neuzelle được thành lập hồi thế kỷ XIII và năm 1816, đan sĩ cuối cùng tuyên khấn tại đây là thầy Marianus Suchi. Một năm sau đó, đan viện bị tục hóa và thuộc về nhà nước. Năm 1996, một tổ chức của chính quyền được thành lập để hồi sinh đan viện này. Năm 2018, Đan viện Thánh Giá ở Áo đã gửi sáu đan sĩ đến Neuzelle nhờ sáng kiến của Đức giám mục giáo phận Goerlitz, Đan viện được chính thức tái lập.
(KNA 22-8-2025)
Trực tiếp
