Dư âm tích cực sau chuyến thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh cha Lêô

Photo: @Vatican Media
Một tháng sau chuyến tông du của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, từ ngày 06 đến ngày 12 tháng Sáu vừa qua, tại Tây Ban Nha, người ta vẫn còn cảm thấy những dư âm tích cực.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Thực vậy, những người tham dự không chỉ nhớ đến các cuộc cử hành trọng thể, nhưng trên hết còn ghi nhớ những cử chỉ gần gũi của ngài đối với người nghèo, người di cư, tù nhân và những con người bị xã hội lãng quên. Lời mời gọi của Đức Thánh cha: “Hãy ngước mắt lên!” vẫn tiếp tục vang vọng trong các cộng đoàn mà ngài đã viếng thăm.

Những cử chỉ còn đọng mãi

Trong chuyến tông du, Đức Thánh cha đã thăm thủ đô Madrid, Barcelona và quần đảo Canarrie, kết thúc bằng thánh lễ tại cảng Santa Cruz de Tenerife. Chính tại đây, Đức Thánh cha đã nói: “Hãy ngước mắt lên! Đúng vậy, chúng ta hãy hướng nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh: Trái Tim của Người là nguồn mạch lòng thương xót, chỉ mình Người mới có thể cứu độ nhân loại đang cần được tha thứ và hòa giải, để đạt tới nền hòa bình đích thực và bền vững.”

Bốn tuần sau, những người trực tiếp chứng kiến chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng di sản quan trọng nhất của chuyến đi không chỉ nằm ở các bài diễn văn hay những cuộc tụ họp đông đảo. Điều được ghi nhớ sâu sắc nhất chính là cách hiện diện của Đức Lêô XIV: ngài dừng lại, lắng nghe và chăm chú nhìn đến từng con người cụ thể.

Hướng ánh nhìn đến những người vô hình

Linh mục Luis Miguel Modino, thuộc Tổng Giáo phận Madrid, cho biết chủ đề của chuyến tông du đã được thể hiện rõ nét nhất qua chính những cử chỉ của Đức Giáo hoàng. Cha nói: “Chủ đề là ‘Hãy ngước mắt lên’, nhưng điều khiến tôi xúc động nhất là khả năng của Đức Giáo hoàng nhìn thấu tâm hồn con người, đặc biệt là những người không được ai để ý đến.”

Trong số những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, cha Modino nhắc đến cuộc gặp của Đức Giáo hoàng với những người đang hoạt động mục vụ bác ái tại Madrid, chuyến viếng thăm nhà tù Brians ở Barcelona và các cuộc gặp gỡ với người di cư tại quần đảo Canarie. Cha nhấn mạnh rằng Đức Lêô XIV đã cho thấy một Giáo hội hiện diện tại những nơi mà xã hội thường ngoảnh mặt làm ngơ.

Sự gần gũi có sức biến đổi

Bà Pilar Algarate Velasco, Tổng Thư ký Caritas Madrid, cũng chia sẻ một ký ức tương tự. Điều khiến bà xúc động nhất là hình ảnh Đức Giáo hoàng chậm rãi bước đi giữa đám đông, dừng lại để bắt tay, lắng nghe những câu chuyện và dành thời gian cho những người đã cảm thấy mình vô hình suốt nhiều năm. Bà nhớ lại: “Mỗi cuộc gặp gỡ đều thật đặc biệt, mỗi con người đều quan trọng.” Bà cho biết những cử chỉ ấy chính là sự đúc kết sứ mạng hằng ngày của Caritas. “Sự gần gũi không thể được tạo nên một cách ngẫu hứng; nó đòi hỏi phải biết dừng lại, thực sự lắng nghe và để cho câu chuyện của người khác biến đổi chính cuộc đời mình.”

Bà cũng đặc biệt ghi nhớ lời của Đức Giáo hoàng: “Ai đang ở Madrid thì đều là người Madrid.” Theo bà, đó là lời mời gọi xây dựng những cộng đoàn nơi không ai còn cảm thấy mình là người xa lạ.

Cảng Hy vọng

Di sản của chuyến viếng thăm cũng vẫn sống động tại quần đảo Canarie. Tại cảng Arguineguín, nơi gắn liền với thảm kịch di cư, người ta đã tưởng nhớ chuyến viếng thăm của Đức Lêô XIV bằng việc khánh thành một tấm bia ghi dấu chuyến thăm đầu tiên của một vị Giáo hoàng đến quần đảo Canarie. Đồng thời, địa điểm này cũng được đặt tên là “Cảng Hy vọng”.

Trong buổi lễ, Đức giám mục José Mazuelos nhấn mạnh rằng sứ điệp về tình huynh đệ, sự đón tiếp và niềm hy vọng mà Đức Lêô XIV công bố “vẫn đang tiếp tục sinh hoa kết quả.” Ngài cũng khích lệ người dân quần đảo Canarie tiếp tục trở thành một vùng đất dấn thân bảo vệ phẩm giá của mọi con người.

Một động lực mới cho Giáo hội

Tại Barcelona, ký ức về chuyến tông du cũng trở thành chủ đề của các buổi suy tư mục vụ. Trong cuộc gặp giữa các linh mục trẻ với Đức Hồng y Juan José Omella, Tổng giám mục sở tại, nhiều tham dự viên cho biết chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng đã khơi dậy niềm hy vọng, đặc biệt nơi nhiều người trẻ và những người đã xa rời đời sống tôn giáo. Có người còn mô tả đây là “một lời mời gọi dành cho những người không còn thực hành đức tin.” Đức Hồng y Omella gọi chuyến viếng thăm của Đức Lêô XIV là: “một cơn sóng thần khiến chúng ta được Chúa Thánh Thần chạm đến.” Trong khi đó, Đức giám mục Javier Vilanova nói về một “kinh nghiệm Lễ Ngũ Tuần.”

Các tham dự viên nhấn mạnh rằng, sau động lực thiêng liêng ấy, nhiệm vụ của Giáo hội hiện nay là “làm cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng tiếp tục sinh nhiều hoa trái hơn nữa.”

(Ekai.pl 8-7-2026)