Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 21/08/2026: Chuyện xây tháp chọc trời (St 11,1-9)
Kính gửi những ai muốn xây ngọn tháp Baben thuở ấy,
Tôi viết cho các bạn những dòng này khi nhìn thấy những tòa nhà cao tầng chọc trời đang thi nhau vươn lên giữa lòng các đô thị hiện đại. Trước những công trình đồ sộ ấy, tâm trí tôi bỗng nhớ về cánh đồng Sina hoang sơ, nơi ngọn tháp Baben huyền thoại đã từng được dựng xây mà sách Sáng thế miêu tả (St 11,1-9). Bức tranh Sáng thế ngắn ngủi nhưng phơi bày trần trụi một bi kịch tinh thần mang tính thời đại: bi kịch của sự kiêu ngạo, tham vọng tự tôn mình lên bằng Thiên Chúa và sự đổ vỡ của tính cộng tác giữa người với người. Tôi viết thư này cho các bạn không phải để phán xét một quá khứ xa xăm, mà để nhìn lại bài học đắt giá mà các bạn đã để lại cho gia đình nhân loại hôm nay.
Các bạn thân mến, Kinh Thánh thuật lại rằng: khi ấy toàn thể nhân loại sử dụng chung một ngôn ngữ. Sự thống nhất ấy là ân sủng tuyệt vời Thiên Chúa ban tặng để con người dễ dàng thấu hiểu, yêu thương và hòa hợp. Thế nhưng, thay vì dùng tiếng nói chung để tạ ơn và nâng đỡ nhau, các bạn lại dùng nó để bàn mưu tính kế cho một công trình chí nguy: “Nào! Ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh chạm tới trời, để làm rạng danh chúng ta” (St 11,4).
“Đỉnh chạm tới trời” và “làm rạng danh chúng ta” đó chính là bản ngã kiêu ngạo trần trụi nhất của các bạn! Các bạn muốn gạt Thiên Chúa ra khỏi thế giới của mình. Sự kiêu ngạo ấy không chỉ là niềm tự cao ngông cuồng, mà còn là thái độ từ chối vị thế thụ tạo khiêm tốn của mình.
Thiên Chúa đã làm gì khi nhìn xem ngôi thành và ngọn tháp ấy (x. St 11,5)? Ngài không cần dùng đến sấm sét hay thiên tai để phá hủy công trình, Ngài chỉ cần xáo trộn ngôn ngữ của các bạn. Và ngay lập tức, ngọn tháp dở dang trở thành đống vụn vỡ của sự bất lực. Quả vậy, khi lòng kiêu ngạo chiếm ngai tòa, ngôn ngữ không còn là nhịp cầu cảm thông mà biến thành rào cản chia rẽ.
Lật giở lại trang sử Baben, tôi giật mình nhận ra thế giới của chúng tôi hôm nay dường như đang lặp lại chính xác vết xe đổ của các bạn năm xưa. Chúng tôi sống trong một thế giới của công nghệ vượt bậc, nơi các mạng xã hội kết nối hàng tỷ người chỉ qua một cú chạm, nơi con người có thể kiến tạo nên những “tòa tháp” không gian ảo, trí tuệ nhân tạo và tiềm lực kinh tế khổng lồ. Tuy nhiên, đằng sau sự kết nối dày đặc ấy lại là một thực tại cay đắng: con người chưa bao giờ xa cách và thiếu cộng tác với nhau đến thế. Chúng tôi nghe thấy tiếng nói của nhau qua các phương tiện truyền thông hiện đại hằng ngày, nhưng dường như lại hoàn toàn “bất đồng ngôn ngữ” trong trái tim. Sự kiêu ngạo của cái tôi cá nhân, của tinh thần chủ nghĩa dân tộc vị kỷ và sự thống trị của đồng tiền đã biến thế giới thành một “công trường Baben” đầy hỗn loạn. Sự đố kỵ và cám dỗ muốn “làm rạng danh mình” khiến người ta quên mất Thiên Chúa toàn năng và uy quyền cai quản sinh mạng của họ.
Bài học từ sự sụp đổ của ngọn tháp Baben nhắc nhớ chúng tôi rằng: mọi công trình do con người xây dựng, dù vĩ đại đến đâu, cũng sẽ biến thành tro bụi nếu không được đặt trên nền tảng của lòng kính sợ Thiên Chúa và sự khiêm tốn chân thành.
Sự cộng tác đích thực chỉ có thể nảy mầm trên đất tốt của lòng khiêm nhường. Nhìn vào biến cố Hiện Xuống trong Tân Ước - khi Chúa Thánh Thần ban cho các môn đệ khả năng nói các ngôn ngữ khác nhau nhưng mọi người đều hiểu được (x. Cv 2,1-11) - chúng tôi nhận ra giá trị đảo ngược của bi kịch Baben. Khi con người biết quy tụ nhân danh Thiên Chúa và sống khiêm tốn, Tình Yêu sẽ trở thành ngôn ngữ chung duy nhất xóa tan mọi rào cản, gắn kết những dị biệt thành một bản hòa tấu tuyệt vời của sự hiệp nhất làm vinh danh Chúa.
Ước gì bi kịch của các bạn sẽ là bài học đắt giá cho con người thời nay.
Lạy Thiên Chúa nhân từ, chúng con xin dâng lời tạ ơn vì Chúa đã dựng nên chúng con trong đại gia đình nhân loại đa dạng và phong phú. Ngang qua câu chuyện Tháp Baben, xin Chúa thương thức tỉnh tâm hồn chúng con trước ngọn lửa kiêu ngạo, tham vọng vị kỷ và sự ngông cuồng muốn gạt bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời. Cúi xin Chúa an ơn chữa lành cho thế giới hôm nay, dẹp bỏ những rào cản chia rẽ và sự thiếu hợp tác giữa người với người. Xin ban cho chúng con một trái tim khiêm tốn, biết tôn trọng và lắng nghe tha nhân, để chúng con cùng nhau chung tay xây dựng một thế giới hòa hợp, yêu thương và công chính theo đúng đường lối của Chúa. Amen.
Minh Thanh
