Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 24/12/2025: Đức Giêsu – Bạn của người nghèo

Sự thánh thiện của Kitô giáo thường bừng nở ở những nơi bị lãng quên và tổn thương nhất của nhân loại. Những người nghèo nhất trong số những người nghèo, là những người thiếu thốn không chỉ của cải vật chất, mà còn thiếu cả tiếng nói và sự tôn trọng phẩm giá, họ có một chỗ đặc biệt trong trái tim Thiên Chúa. Họ là những ‘người được Chúa yêu’ trong Tin Mừng, những người thừa kế Vương quốc của Chúa (x. Lc 6,20)”. (ĐTC Leo XIV, Dilexi Te - Ta Yêu Thương Ngươi 76)

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

 Trên đây là lời của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong Tông huấn “Dilexi Te” gửi cho tất cả các Kitô hữu về tình yêu thương người nghèo. Ta Yêu Thương Ngươi. Thiên Chúa đã minh chứng tình yêu dành cho loài người qua việc cho Đức Giêsu, Người Con Một Yêu Dấu sinh xuống trần gian làm người như chúng ta. Đêm nay, Giáo hội hân hoan mừng kỷ niệm mầu nhiệm Con Thiên Chúa giáng sinh làm người. Niềm vui này không chỉ là hiện tại hóa một kỷ niệm, nhưng là tuyên xưng niềm tin vào mầu nhiệm vô cùng quan trọng của Kitô giáo, mầu nhiệm Ngôi Lời làm người và ở giữa chúng ta.

Đêm nay, trời đất giao hòa, đêm huyền nhiệm chứa chan niềm vui cứu độ. Lời Tin Mừng trọng đại được loan báo cho chúng ta. Từ nay đoàn dân ngồi trong bóng tối đã nhìn thấy ánh sáng sự sống. Tin Mừng thuật lại rằng: Thời ấy, hoàng đế Augustô ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Vì thuộc hoàng tộc Đavít nên ông Giuse đang sống ở thành Nadaret miền Galilê phải trở về Giuđa để thi hành theo luật pháp. Ông đưa Bà Maria là người vợ đã đính hôn đi cùng. Lúc ấy Bà Maria đang có thai và đã đến ngày sinh. Hành trình khá dài mà hai ông bà không tìm được chỗ để dừng chân. Giữa cánh đồng Bêlem hoang vắng, ông bà đành nghỉ tạm trong nơi trú ngụ của đàn gia súc. Và đêm ấy, Bà Maria đã sinh con trai đầu lòng. Không gian bốn bề thinh lặng. Xa xa, có mấy mục đồng đang thức canh giữ đàn vật thì thiên thần Chúa xuất hiện và bảo “Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Ngài là Đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 1,10-12).

Dân Israel đã trải qua hàng ngàn năm chờ đợi Đấng Cứu Thế nhưng khi Người xuất hiện họ lại không nhận ra. Đấng Cứu Thế đã bị người đời từ chối, họ không chấp nhận một vị Thiên Chúa chào đời trong cảnh nghèo nàn không kèn trống đón đưa. Con Thiên Chúa là bạn của những người nghèo. Ngài không được sinh ra tại cung điện có chăn êm nệm ấm nhưng được sinh ra nơi nghèo hèn giữa cánh đồng lạnh giá. Một vị Thiên Chúa không nhà cửa, không tấm áo che thân. Một vị Thiên Chúa sống nghèo thực sự để cho loài người được giàu sang. Mầu nhiệm giáng sinh chính là mầu nhiệm tình yêu. Vì yêu thương, Ngôi Hai Thiên Chúa đã trút bỏ mọi vinh quang, mặc lấy thân phận con người để dẫn đưa nhân loại thoát khỏi kiếp nô lệ của tội lỗi và sự chết. Con Thiên Chúa đã làm người để loài người được trở thành con cái của Thiên Chúa. Đức Giêsu, Con Thiên Chúa đã sinh ra trong hoàn cảnh nghèo, chuồng bò là nhà, máng súc vật là nôi và cỏ rơm là nệm. Đó không phải do số mệnh nhưng vì một tình yêu thẳm sâu. Người chọn cảnh nghèo để nên gương sáng cho chúng ta. Con Thiên Chúa đã muốn hòa mình với những người cùng khổ để thông chia mọi buồn vui của kiếp người.

Hài Nhi Giêsu không tỏ vinh quang của Người cho những vua quan và những bậc khôn ngoan nhưng lại tỏ cho những người nghèo đơn sơ như các mục đồng và ba đạo sĩ phương Đông. Họ là những người khiêm tốn, thành tâm thiện chí tìm kiếm Thiên Chúa. Nhìn ngắm Hài nhi Giêsu nằm trong máng cỏ, chúng ta được mời gọi sống tâm tình nghèo khó để có Thiên Chúa làm gia nghiệp. Mầu nhiệm Giáng sinh đem đến cho nhân loại và mọi thụ tạo biết bao niềm vui, vì từ nay nhân loại đã có một người bạn thiết thân đích thực là Đức Giêsu. Người đã đến để yêu thương, thấu cảm và cứu độ loài người.

Lạy Hài Nhi Giêsu, đêm nay, đêm thánh nhiệm mầu, chúng con xin được hợp đoàn với muôn thiên thần và các mục đồng hát vang bài ca tình yêu cứu rỗi Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Amen.

Phương Anh

 

Trực tiếp

Livesteam thumbnail