Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 02/09/2026: Tình thương là liều thuốc tốt nhất
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Vào năm 1998, điện ảnh Mỹ phát hành bộ phim có tựa đề là “Patch Adams”. Bộ phim dựa trên sự kiện có thật về Hunter "Patch" Adams, người sáng lập Phòng khám Gesundheit – nơi điều trị cho bệnh nhân bằng sự hài hước và lòng trắc ẩn.
Năm 1969, Hunter Adams là một thanh niên đang gặp khủng hoảng tinh thần và xin vào điều trị tại một bệnh viện tâm thần. Tại đây, anh nhận ra rằng việc giúp đỡ các bệnh nhân khác mang lại cho anh ý nghĩa cuộc sống. Sau khi rời khỏi bệnh viện, anh vào học tại Trường Đại học Y ở Virginia. Tuy nhiên, tại đó, anh không chấp nhận được chủ trương của các bác sĩ là giữ khoảng cách với bệnh nhân và phớt lờ các nhu cầu cảm xúc cũng như chất lượng cuộc sống của họ. Anh đã tìm ra phương cách tốt hơn để giúp đỡ bệnh nhân đó là không chỉ chữa bằng thuốc thang mà còn bằng liệu pháp tinh thần, bằng tiếng cười, sự lạc quan và gần gũi thật sự thân tình với các bệnh nhân.
Một bệnh nhân giàu có từng quen biết Adams ở bệnh viện tâm thần đã tài trợ cho anh mua 42 hectare đất và xây lên Viện điều trị Gesundheit. Ở đó, Adams chăm sóc cho cả những người nghèo, người không có bảo hiểm y tế bằng trái tim mình. Anh làm các trò hề để chơi đùa với các bệnh nhân nhỏ tuổi bị ung thư và giúp các bệnh nhân nhìn cái chết một cách hài hước rằng “cái chết không phải là kẻ thù lớn nhất của con người”. Những phương pháp khác biệt của anh khiến nảy sinh mâu thuẫn giữa anh với nhiều bác sĩ và ban lãnh đạo nhà trường, dù anh luôn đạt thành tích học tập xuất sắc trong lớp.
Và, trong một bài phát biểu tuyệt vời ở cuối phim, Adams đã thuyết phục được mọi người về tính đúng đắn ở phương pháp chữa trị của mình, đó là: “Kẻ thù lớn nhất không phải là cái chết mà là sự vô cảm. Nếu chúng ta chiến đấu chống lại một căn bệnh, thì đó là căn bệnh vô cảm. Bạn chữa một căn bệnh, bạn có thể thắng, có thể thua. Nhưng chữa trị cho con người bằng tình yêu thương, tôi đảm bảo rằng chỉ có thắng thôi, dù kết quả thế nào đi nữa”. Adams rời khỏi phòng trong tiếng vỗ tay và cuối cùng, anh tốt nghiệp Đại học Y, nhận bằng tốt nghiệp và bắt đầu hành trình chính thức làm bác sĩ của mình.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Khởi đi từ kinh nghiệm của bản thân khi đối diện với bóng tối của sự khủng hoảng tinh thần, bác sĩ Adams đã khám phá ra rằng: liều thuốc mà các bệnh nhân đang đau khổ vì bệnh tật của mình không chỉ là những liều thuốc hay các kỹ thuật y khoa thông thường mà còn là tình thương và hơi ấm của tình người. Được thành lập từ năm 1971 cho đến nay, Viện điều trị Gesundheit do bác sĩ Patch Adams thành lập ở vùng nông thôn bang Đông Virginia, Hoa Kỳ là một minh chứng sống động cho sức mạnh chữa bệnh bằng niềm vui và lòng trắc ẩn. Nơi đây, ranh giới giàu nghèo bị xóa nhòa, và Adams đã kê những “toa thuốc” vô giá bằng tiếng cười, sự hồn nhiên và tình thân ái bên cạnh giường bệnh của những bệnh nhân ung thư.
Sách Châm Ngôn đã khẳng định rằng: “Tâm hồn hân hoan làm cho thân xác lành mạnh, tinh thần suy sụp làm cho xương cốt héo tàn” (Cn 17,22). Phương pháp chữa lành bằng tình thương để đem đến tiếng cười và niềm vui cho các bệnh nhân của bác sĩ Adams đã thực hiện điều mà sách Châm ngôn chỉ dẫn. Cảm tạ Chúa đã khơi nguồn cảm hứng để vị lương y ấy mở ra một con đường chữa lành thấm đượm tinh thần bác ái của Kitô giáo cho nhân loại giữa một thế giới đang ngày càng bị cuốn hút vào sự xa cách và vô cảm. Đây cũng là lời mời gọi người Kitô hữu chúng ta nhìn lại xung quanh mình để thấy có biết bao tâm hồn đang quằn quại trong nỗi đau của sự tổn thương, cô đơn, bị bỏ rơi và bị loại trừ khỏi trái tim và tình thương của con người.
Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết dừng lại dành cho những người đau khổ ấy một ánh nhìn thấu cảm, một nụ cười ấm áp, và một đôi tay biết mở ra xoa dịu nỗi đau của họ bằng những sự san sẻ vật chất lẫn tinh thần. Ước mong mỗi ngày sống là một cơ hội để chúng ta không ngừng trao gửi cho nhau những “liều thuốc tình thương” để đem đến bình an và hy vọng cho nhau trong những lúc khốn khó và đau bệnh.
Lạy Chúa, bất cứ liều thuốc hay phương thức chữa trị y khoa nào nếu thấm đượm tình thương đều có khả năng xoa dịu nỗi đau và đem đến niềm hy vọng cho các bệnh nhân. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con, đặc biệt là các bác sĩ và nhân viên y tế luôn dành sự quan tâm chu đáo và sự chăm sóc tận tình cho những người đang đau bệnh, để họ nhận ra được sự hiện diện yêu thương và đôi tay chữa lành của Chúa. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán
