Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 31/07/2026: Buông bỏ để được tự do

Nhà điêu khắc nọ khắc một con đại bàng trên đá rất sống động như thể nó đang bay lượn trên bầu trời cao. Nhà triết học ngắm nhìn tác phẩm đại bàng đang bay và hỏi: - Làm sao anh có thể điêu khắc từ một tảng đá thô cứng thành con đại bàng đang bay như vậy? Nhà điêu khắc trả lời: - Thực ra, tôi chỉ đục bỏ đi những phần dư thừa trên tảng đá mà thôi.

Quý vị và các bạn thân mến,

Thực tế cuộc sống cũng giống như công việc của nhà điêu khắc, muốn tránh được những cám dỗ thị phi, chúng ta đừng chiếm hữu nhiều thứ mà cần phải buông bỏ, chịu gọt dũa bản thân thì cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, bớt đi những tham vọng nặng nề như một tảng đá. Nếu điều gì cũng muốn sở hữu, ta sẽ không bao giờ trở thành đại bàng cất cánh bay lên cao được. Giảm bớt ham muốn, gỡ bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài chúng ta mới có thể gặp được chính mình, tìm thấy nơi mà chúng ta vốn thuộc về.

Buông bỏ là một nghệ thuật để đạt đến sự hoàn mỹ, được thư thái bình an trong tâm hồn. Càng nắm giữ nhiều, người ta càng bị trói buộc và mất tự do. Hãy so sánh mặt nước trong ao tù và dòng nước ngoài sông suối. Vì níu giữ, tù đọng mà nước trong ao nổi rêu xanh dơ bẩn. Trái lại, vì chảy trôi theo triều sóng mà dòng nước ở sông biển luôn mát mẻ sạch trong. Nếu tâm hồn ta còn lưu giữ tù đọng những thói hư tật xấu, những đam mê thế gian thì tâm hồn sẽ trở nên ô nhiễm vẩn đục. Càng tích cóp, chúng ta càng lo lắng mệt mỏi, càng buông bỏ, chúng ta càng thấy lòng an nhiên nhẹ nhõm. Buông bỏ để vươn tới một tầm cao ý nghĩa hơn, chạm đến những điều mới mẻ hơn. Mỗi ngày hãy tập sống buông bỏ thói tham lam ích kỷ, thói giận hờn ghen ghét để đón nhận nguồn sống và ơn tha thứ. 

Chúa Giêsu từng dạy các môn đệ đừng làm nô lệ cho bất cứ ai và bất cứ điều gì ngoài Thiên Chúa. Hãy lấy Chúa làm mối bận tâm lớn nhất của chúng ta. Hãy ưu tiên tìm kiếm những sự thuộc về Thiên Chúa và niềm vui hạnh phúc Nước Trời. “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó” (Mt 6,19-21). Mỗi ngày chúng ta cần phải thanh tẩy tâm hồn khỏi mọi dục vọng và những ước muốn xấu, kiên trì thi hành việc thiện, sống công bằng, tập các đức tính tốt. Khi lòng ta tích chứa điều tiêu cực, trong máu sẽ tiết ra một thứ độc tố làm cho các mao mạch có thể vỡ ra. Ngược lại khi tâm hồn ta nuôi dưỡng niềm vui, sự thánh thiện, các mạnh máu tiết ra một tố chất làm tâm hồn ta phấn chấn, an bình, nét mặt trở nên vui tươi. Niềm vui trong tâm hồn là dấu chỉ có Thiên Chúa ở cùng.

Buông bỏ là hành động can đảm của người có bản lĩnh. Thử hỏi ta sẽ sống ra sao nếu một ngày không sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử hiện đại. Ta đã quen với đời sống hưởng thụ vật chất nên rất khó để thanh thoát từ khước chúng. Muốn buông bỏ ta phải tập luyện trong một khoảng thời gian. Khi đã thích nghi với nếp sống ít hưởng thụ, ta bỗng thấy không gian của mình thật rộng lớn. Ít bị lệ thuộc vào vật chất, ta mới có thời gian và cảm hứng để nhìn sâu vào mọi đối tượng hay mọi vấn đề. Buông bỏ là lúc ta thu tích nhiều năng lượng tích cực để vượt qua những khó khăn thử thách. Lúc đó ta mới thấy cuộc sống đẹp đẽ và nhiệm mầu hơn, mới dám trao tặng mà không đòi sự đền đáp.

Mỗi ngày chúng ta cần đến cuộc thanh luyện của Thần Khí để được biến đổi từ cái nhìn, cách suy nghĩ cho đến hành vi. Chỉ có cái đụng chạm của Chúa, chỉ có sự tác động của ơn thánh mới giúp chúng ta lớn lên từng ngày trong ân sủng. Nếu không, mãi mãi chúng ta cũng vẫn là tảng đá thô cứng nặng nề. Con người là thụ tạo đầy những giới hạn, vì vậy cần phải có Thần Khí Chúa biến đổi và thanh luyện chúng ta nên ngoan ngùy đáng yêu. Chỉ có“Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì” (Ga 6,63). Việc chế ngự thân xác, làm chủ mọi tư tưởng và ước muốn, giúp ta sống tin tưởng và hướng lòng về Thiên Chúa là nguồn Chân Lý vững bền.

Lạy Thiên Chúa là Đấng Toàn Thiện Toàn Mỹ, xin cho chúng con biết gìn giữ trí lòng khỏi mọi sự xấu, để tâm hồn chúng con luôn có Chúa hiện diện và tận hưởng được niềm vinh phúc an hòa. Amen.

Phương Anh

Trực tiếp

Livesteam thumbnail
Vietnamese Survey popup