Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 16/05/2025: Lắng nghe giai điệu tình yêu
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
“Tháng Tư là lời nói dối của em” là tựa đề của một bộ phim hoạt hình đầy tính nhân văn được phát sóng trên truyền hình Nhật Bản vào năm 2014. Nội dung bộ phim kể về một thần đồng piano tên là Arima Kōsei đã được mẹ huấn luyện ngón đàn ngay từ nhỏ. Tuy nhiên, sau cái chết của mẹ, cậu đã bị sang chấn tâm lý và rút lui khỏi việc biểu diễn âm nhạc vì không còn có thể nghe thấy tiếng đàn piano của mình mặc dù vẫn nghe được những âm thanh khác ở xung quanh. Cuộc sống của Kōsei đã bắt đầu thay đổi vào tháng Tư năm đó, khi cậu gặp Kaori – một cô gái có tính cách sống động, tự do, giàu cảm xúc và chơi violin tuyệt vời như tích cách của cô. Cô đã nói muốn kết bạn với Kōsei trong tư cách là người yêu của một người bạn thân của anh. Dù chỉ là bạn, nhưng tình cảm chân thành của Kaori đã kéo Kōsei trở lại thế giới âm nhạc. Cô giúp Kōsei dần dần vượt qua nỗi ám ảnh trong quá khứ. Chính giai điệu tình yêu từ trái tim và tiếng đàn violin của Kaori đã thức tỉnh đôi tai của Kōsei, khơi dậy trong trái tim cậu niềm khao khát chơi piano một lần nữa và tham gia biểu diễn cùng Kaori.
Bộ phim kết thúc với những thước phim hết sức cảm động. Kōsei bước vào một cuộc thi piano lớn với tâm trạng đau buồn vì Kaori đang được phẫu thuật do căn bệnh hiểm nghèo. Với trái tim cảm nhận sự hiện diện của Kaori và đôi tai lắng nghe được tiếng đàn quen thuộc, cậu đã tưởng tượng Kaori đang hiện diện và cùng chơi violin với mình như họ từng mơ ước. Ngay sau khi hoàn thành xuất sắc phần thi, Kōsei nhận được tin Kaori đã qua đời và nhận được một bức thư cuối cùng của cô. Trong lá thư đó, Kaori đã thú nhận rằng những lời cô nói với cậu vào tháng Tư ấy, khi hai người vừa gặp nhau đầu tiên là những lời nói dối. Sự thật là cô đã biết và say mê tiếng đàn piano của cậu từ khi là một cô bé 5 tuổi, và cô đã nói dối rằng mình là người yêu của một người khác nhưng người cô yêu chính là cậu. Ý nghĩa nhân văn mà bộ phim này muốn lan tỏa đến chúng ta đó là trái tim và đôi tai của những người yêu nhau có thể lắng nghe được những giai điệu tình yêu của người mình yêu.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Khi chân thành yêu thương ai, người ta luôn sẵn sàng làm tất cả những điều tốt đẹp nhất để người mình yêu được sống yên vui và hạnh phúc. Nữ nhạc sĩ violin Kaori trong bộ phim bên trên đã bất chấp tình trạng sức khỏe đang dần sa sút vì căn bệnh hiểm nghèo của mình và phải dùng những lời nói dối để có thể trở thành nguồn sức mạnh tinh thần giúp người mà cô yêu có thể quay trở lại với âm nhạc và thực hiện ước mơ của mình. Để rồi, với đôi tai không thể nghe được tiếng đàn piano của mình nhưng lại có thể lắng nghe giai điệu tình yêu của người mình yêu, chàng nghệ sĩ piano đã có thể phục hồi lại thính giác và vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời mình.
Những người yêu nhau thường có nhu cầu chia sẻ với người mình yêu mọi tâm tư, ước muốn qua những lời thủ thỉ thì thầm bên tai nhau. Bên cạnh những lời nói, việc lắng nghe cũng là một ngôn ngữ tuyệt vời của tình yêu. Chỉ có tình yêu mới làm cho ta dễ dàng và hạnh phúc khi lắng nghe nhau. Khi lắng nghe với cả con tim, ta có thể hiểu và cảm nhận rằng mình được yêu và cảm thấy được một sức mạnh thôi thúc ta thực hiện theo những điều mà người mình yêu mong muốn. Khi lắng nghe những lời chỉ dạy đầy yêu thương của cha mẹ, những người con nhận ra rằng mình được yêu thương nên dễ dàng ghi nhớ và làm theo những lời dạy bảo của cha mẹ. Những người yêu nhau cũng sẵn sàng dành thời gian ở bên nhau để lắng nghe mọi nỗi niềm, những sở thích và ước mơ của nhau để hiểu và tìm ra những cách thế hiện thực hóa ước mơ và làm cho người yêu mình được vui và hạnh phúc.
Trong đời sống đức tin, chúng ta cũng cần có một đôi tai biết lắng nghe những âm thanh của cuộc sống với tiếng cười, tiếng khóc và những tiếng thở dài của những người đau khổ đang sống bên cạnh mình, đặc biệt là một đôi tai biết lắng nghe tiếng Chúa và Lời của Chúa hướng dẫn chúng ta biết sống đẹp lòng Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa đổ tràn tình yêu Chúa vào trái tim chúng ta, để chúng ta biết yêu mến Chúa và siêng năng lắng nghe cùng thực hành Lời Chúa hầu xứng đáng nhận lãnh lời chúc phúc của Chúa: “Phúc cho ai lắng nghe và thực hành Lời Chúa” (Lc 11,28).
Lạy Chúa, giữa một thế giới luôn vang dội những âm thanh ồn ào, xin cho chúng con trở thành những con người có khả năng lắng nghe: lắng nghe được những lời thì thầm của Chúa Thánh Thần soi dẫn để đi trên đường ngay nẻo chính; lắng nghe được tiếng Chúa trong sâu thẳm cõi lòng để biết yêu và đón nhận tình yêu; và lắng nghe được tiếng lòng của chính mình cùng tiếng lòng của anh chị em xung quanh. Để khi biết lắng nghe bằng tình yêu, chúng con sẽ biết cách nói và sống trong tình yêu. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán
Trực tiếp
