Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 02/05/2025: Các tín hữu ca khúc khải hoàn

Thánh vịnh 149 là một bài ca đầy niềm vui, tràn ngập tâm tình tôn thờ và lòng tri ân. Đây là một trong năm thánh vịnh cuối cùng không có tiêu đề trong văn bản tiếng Hipri, nhưng mỗi thánh vịnh cuối cùng này đều bắt đầu và kết thúc bằng Allêluia - Hãy ngợi khen Chúa! Nguyên thuỷ, thánh vịnh này được hát để mừng Israen thắng trận. Ngày nay, thánh vịnh này được hát mừng Chúa Giêsu chiến thắng tử thần, Đấng sẽ đến vào ngày sau hết để phán xét kẻ sống và người chết. Trong bối cảnh của mùa Phục Sinh, cùng với tác giả thánh vịnh chúng ta dâng lên Chúa những lời cảm tạ tri ân từ trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta.

Allêluia!

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung!

Hỡi Israen, nào hoan hỷ,

vì có Chúa là Đấng tạo thành ngươi.

Con cái Sion, hãy nhảy mừng,

vì được Chúa làm Vua hiển trị.

Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,

nhịp trống hoạ đàn theo khúc hoan ca.

Bởi vì Chúa mến chuộng dân Người,

ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ,

nào phủ phục mà cất tiếng reo hò,

miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,

thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

Để trả thù muôn nước và trừng trị chư dân,

để xiềng chân vua chúa và xích cổ vương hầu,

để thi hành án phạt Chúa đã viết từ xưa.

Đó là niềm vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

Allêluia!

Ngay từ câu đầu tiên, tác giả thánh vịnh 149 đã mở ra một lời mời gọi mạnh mẽ đối với toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng sự tôn vinh Thiên Chúa nên là một hành động mang tính cộng đồng. Toàn thể dân Chúa phải cùng nhau hát lên bài ca mới. Bài ca mới ở đây, không phải là những từ ngữ mới mà chúng ta vừa sáng tác, mà là một cuộc sống mới, một tâm hồn được đổi mới qua sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời tạ ơn không chỉ bằng lời nói, mà bằng trọn cả sự sống của chúng ta, là cách chúng ta sống trong niềm vui và sự biết ơn đối với Chúa. Thánh vịnh hướng chúng ta đến bài ca mới, là sự sống mới, chiến thắng mới mà Chúa Giêsu đã đạt được sau cuộc thương khó. Bài ca Phục Sinh Allêluia!

Thánh vịnh nhắc rằng, dân Chúa phải vui mừng vì Chúa là Đấng tạo thành họ và là Vua trị vì. Vì thế, họ phải phụ thuộc vào Thiên Chúa. Niềm vui của họ là niềm vui đến từ mối tương quan với Chúa - Đấng tác tạo nên họ. Chúng ta phải cảm nhận rằng, niềm vui này không phải là một cảm xúc tạm thời, mà là một trạng thái tâm hồn vững bền. Bởi chúng ta biết, Thiên Chúa là Đấng yêu thương, chăm sóc và dẫn dắt chúng ta trong mọi thời điểm như đã dẫn dắt dân Ngài khi xưa.

Ngày hôm nay, mỗi người chúng ta có thể tự hỏi mình: liệu chúng ta có thực sự cảm nhận niềm vui sâu sắc từ việc có Chúa làm Vua trong đời sống của mình không? Khi cuộc sống đầy thử thách và khó khăn, liệu chúng ta có thể tìm thấy niềm vui trong sự hiện diện có Chúa, dù mọi thứ xung quanh có thay đổi không?

Tác giả thánh vịnh cũng mời gọi mọi người dùng âm nhạc, vũ điệu và những biểu tượng của nghệ thuật để tôn vinh Thiên Chúa. Điều này cho thấy tầm quan trọng của nghệ thuật trong việc dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện và dâng lời tạ ơn, liệu chúng ta có dùng hết khả năng của mình để ca ngợi Chúa không? Dù là qua âm nhạc, lời nói, hay những hành động cụ thể, mỗi chúng ta đều có thể tạo ra những khúc hoan ca dâng lên Thiên Chúa. Những khúc hoan ca này không chỉ là sự biểu lộ vui mừng, mà là một lời tạ ơn sâu sắc, xuất phát từ một lòng yêu mến và tôn kính Thiên Chúa.

Trọn cả đời sống của chúng ta, chúng ta tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa là bởi vì Ngài yêu mến chúng ta, và Ngài ban cho chúng ta là những người nghèo hèn, yếu đuối chiến thắng vinh quang.

Tưởng cũng nên biết rằng, người nghèo ở đây không phải chỉ là những người nghèo về vật chất, mà còn cả những ai nghèo về tinh thần, những ai đang đối mặt với đau khổ, thất bại hay thử thách trong cuộc sống. Thiên Chúa luôn đứng về phía họ. Ngài yêu thương, nâng đỡ và trao cho họ sức mạnh để vượt qua thử thách.

Đức Kitô - người nghèo của Thiên Chúa, đã được Thiên Chúa cho chiến thắng thần chết và Ngài khải hoàn vinh quang. Chúng ta cùng tạo ơn Thiên Chúa về điều đó.

Cuối cùng, tác giả thánh vịnh kêu gọi những kẻ hiếu trung với Chúa hãy vui mừng và cất tiếng reo hò. Mỗi người chúng con có thể trở thành những người hiếu trung như vậy, bằng cách sống đức tin, với sự trung thành và trao ban những hành động yêu thương đối với mọi người xung quanh.

Lạy Chúa là Đấng đã dựng nên chúng con là Thiên Chúa chúng con thờ. Xin làm cho triều đại Chúa mau đến trong lòng người tín hữu. Xin cho Giáo hội mà Chúa yêu thương biết bênh vực người khốn khổ, kẻ nghèo hèn và cùng với Đức Kitô chiến thắng sự dữ. Amen[1]


[1] Lời cầu nguyện – Thánh vịnh và Thánh Ca trong 269.

Minh Thanh