Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 13/03/2025: Tình Cha

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Quyển tiểu thuyết “The Road” nghĩa là “Con đường” của tác giả Cormac McCarthy, là một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nổi tiếng được xuất bản vào năm 2006. Nội dung của quyển tiểu thuyết là câu chuyện về hành trình sinh tồn của một người cha và cậu con trai nhỏ của mình trong một thế giới hậu tận thế, nơi mà thế giới đã bị tàn phá, không còn sự sống, con người và thiên nhiên đều bị hủy hoại. Hai cha con ấy lần bước trên con đường đi tìm một nơi để sinh sống. Gia tài của họ chỉ có một chiếc xe đẩy nhỏ để chứa vài món đồ ít ỏi và một khẩu súng - vũ khí duy nhất của họ để phòng vệ. Trên con đường ấy, cả hai cha con phải chịu giá lạnh, thiếu thốn thức ăn, và luôn phải đối diện với nguy hiểm từ những kẻ sống sót khác sẵn sàng giết chóc để lấy thức ăn hoặc đồ dùng. Mặc dù rất mệt mỏi và bản thân dần dần suy yếu, người cha vẫn cố gắng duy trì hy vọng cho con trai. Anh luôn bảo vệ con trai mình khỏi những kẻ có ý định xấu, và dạy cho con những bài học về sự kiên cường và lòng dũng cảm. Anh cũng luôn khuyên con trai mình rằng: “Chúng ta là những người tốt” và nhắc nhở cậu bé giữ vững lòng nhân hậu và tình yêu thương trong một thế giới chỉ còn bạo lực và sự tàn ác.

Những trang cuối của quyển sách khép lại với việc người cha qua đời vì bệnh tật. Tuy nhiên, trước khi qua đời, anh đã truyền cho con trai mình một hy vọng là sẽ có một người tốt khác chăm sóc cậu. Và cậu bé ấy đã tiếp tục cuộc hành trình đến vùng đất mới với ngọn lửa hy vọng của người cha đang chiếu sáng bước chân mình. Thật vậy, về sau, một gia đình tốt bụng đã nhận cậu vào làm việc cho họ và tận tình giúp đỡ cậu. Mặc dù có tựa đề là “Con đường” nhưng quyển sách không chỉ nói về một cuộc hành trình đi tìm chỗ ở mới mà còn là một câu chuyện cảm động về tình yêu của người cha dành cho con mình.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Tấm lòng của người cha trong quyển sách vừa được đề cập bên trên không chỉ được diễn tả qua sự hy sinh, nỗ lực bảo vệ con trai mình khỏi những hiểm nguy của nghịch cảnh, mà còn trở thành ngọn lửa của niềm hy vọng được thắp lên nơi tâm hồn người con trong những khoảnh khắc mà đêm tối ngự trị. Tình yêu của anh đã soi sáng con đường phía trước giúp bàn chân bé nhỏ của con mình thêm vững vàng hơn. Nói cách khác, người cha ấy đã không chỉ bảo vệ con mình về mặt thể lý, mà còn truyền vào tâm hồn cậu con trai bé nhỏ của mình niềm hy vọng và sự tin tưởng vào bản chất tốt đẹp của con người.

Văn hào người Pháp Abbé Prévost đã nhận định rằng: “Tấm lòng của người cha là một tuyệt tác của tạo hóa”. Thật vậy, trong Tông huấn Amoris LaetitiaNiềm vui của Tình yêu, số 177, Đức Thánh cha Phanxicô đã khẳng định rằng: “Thiên Chúa đặt để người cha trong gia đình để với những tính cách quý giá nam tính của mình, ông gần gũi với con cái trong tiến trình chúng tăng trưởng: khi chúng chơi đùa và học hành, khi chúng vô tư và lo lắng, khi chúng nói năng và im lặng, khi chúng dạn dĩ và sợ hãi, khi chúng lầm đường lạc lối và tìm lại được hướng đi”. Từ lúc thơ ấu cho đến bây giờ, có lẽ ký ức của mỗi người chúng ta cũng vẫn còn đong đầy hay thấp thoáng bóng hình rất đỗi thân thương của người cha thân yêu đã sinh thành và dưỡng dục mình. Mỗi người cha đều yêu thương và dạy dỗ chúng ta theo cách thức riêng của mình. Và chắc chắn, dù hiện diện với chúng ta cách này hay cách khác, người cha cũng là món quà và là một tuyệt tác mà Thiên Chúa đã yêu thương gửi đến trong cuộc đời của chúng ta.

Chúng ta dành những phút cầu nguyện này để cầu nguyện cho người cha của mình và tất cả những người cha trên thế giới được sống an vui, chu toàn bổn phận của mình khi còn sống và được Chúa ban thưởng xứng đáng khi họ đã hoàn tất cuộc hành trình của mình nơi dương thế.

Lạy Chúa, việc chăm sóc và dạy dỗ con cái không bao giờ là điều dễ dàng đối với những người cha, nhất là trong bối cảnh xã hội hết sức phức tạp và khó khăn của ngày hôm nay. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ và trợ lực giúp cho mọi người cha luôn kiên cường đối diện với những thử thách trong cuộc sống và hiền hòa, nhẫn nại, khoan dung với các thành viên khác trong gia đình, để luôn là ngọn đèn sáng dẫn lối cho đàn con và là điểm tựa cho gia đình ngày một thăng tiến trong lối sống tốt đạo, đẹp đời. Amen.

 Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán